+ Trả lời chủ đề
Trang 15/31 ĐầuĐầu ... 5 13 14 15 16 17 25 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 141 tới 150 của 302

Chủ đề: Vần Thơ Lưu Niệm!

  1. #141
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    MƯA ĐÊM


    Bất chợt trời nghiềng trút nước đầy
    Đì đùng chớp giật xé màn mây
    Không gian đêm tối càng đen kịt
    Ếch nhái râm ran tiếng gọi bầy .

    Mạnh Kỷ
    25/07/2012

    Buổi sáng đồng quê

    Bình minh vừa ló nắng loang đầy
    Gió lộng uà về xanh biếc mây
    Dâng ngập không gian hương lúa chín
    Chim vui ríu rít gọi đàn bầy

    Thanh Thanh Khiết
    25.7.2012


  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #142
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.915 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77



    KHÓC TÌNH SUÔNG
    ---*---

    Canh trường thao thức nỗi buồn vương
    Nhớ lại người xưa lệ bỗng tuôn
    Ngày ấy dại khờ tình vỡ mộng
    Người đi kẻ ở khóc tình suông

    22/7/2012
    Tuyen45


    Dư âm

    Lặng lẽ nghe lòng thoáng vấn vương
    Chạm nguồn khơi mạch nỗi sầu tuôn
    Hoài mong dĩ vãng cơn mơ ảo
    Chất chứa dư âm giọt lệ suông.

    BMT, 23-7-2012



    NHẮC NHỚ

    Em có nghe hồn sợi khói vương
    Phút giây nào đó lệ trào tuôn
    Nhớ ngày hoa mộng bao năm trước
    Tình cũ xuôi dòng nước chảy suông.


    KIỀN ĐỨC - 26/07/12
    Lần sửa cuối bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG; 26-07-2012 lúc 12:38 AM
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  • #143
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.872
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    LOAN PHÒNG HẠNH PHÚC

    Nguyệt rọi song khuya đuổi bóng đêm
    Phòng loan se lạnh gợi tình thêm
    Bờ môi khát vọng đầy dâng hiến
    Bầu ngực căng tròn hạnh phúc êm.

    BXP 26.7.2012

    Viết mấy câu thơ tình cho lòng già trẻ lại, mời bạn hoạ vui.

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  • #144
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bảo Minh Trang đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 1.698
    Thanks
    6.013
    Thanked 7.962 Times in 1.677 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    LOAN PHÒNG HẠNH PHÚC

    Nguyệt rọi song khuya đuổi bóng đêm
    Phòng loan se lạnh gợi tình thêm
    Bờ môi khát vọng đầy dâng hiến
    Bầu ngực căng tròn hạnh phúc êm.

    BXP 26.7.2012

    Viết mấy câu thơ tình cho lòng già trẻ lại, mời bạn hoạ vui.


    Đêm lãng mạng

    Trăng ngà soi sáng cả trời đêm
    Óng ả mây tươi trải lụa mềm
    Tràn ấp tình yêu lưu luyến ngọt
    Đượm nồng cảm xúc dịu dàng êm.

    BMT


    26-7-2012

    Cám ơn bác đã ghé thăm và họa thơ với Minh Trang. Chúc bác luôn vui khỏe!

    Lần sửa cuối bởi Bảo Minh Trang; 28-11-2012 lúc 09:49 AM

  • 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Bảo Minh Trang vì bài viết hữu ích này


  • #145
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    Quote Nguyên văn bởi Bảo Minh Trang Xem bài viết


    Đêm lãng mạng

    Trăng ngà soi sáng cả trời đêm
    Cảnh đẹp rạng ngời duyên dáng thêm
    Tràn ngập hương yêu lưu luyến ngọt
    Đượm nồng cảm xúc dịu dàng êm.

    BMT, 26-7-2012

    Cám ơn bác đã ghé thăm và họa thơ với Minh Trang. Chúc bác luôn vui khỏe!

    ĐÊM THU

    Lung linh ánh nguyệt chiếu khuya đêm
    Gác tía lầu son ngắm đẹp thêm
    Vãn cảnh đêm thu lòng xuyến động
    Bâng khuâng nhẹ gót xuống miền êm

    26/7/2012
    Bạch Hồng Ngọc
    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 26-07-2012 lúc 11:42 AM
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  • #146
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   


    Đêm lãng mạng

    Trăng ngà soi sáng cả trời đêm
    Cảnh đẹp rạng ngời duyên dáng thêm
    Tràn ngập hương yêu lưu luyến ngọt
    Đượm nồng cảm xúc dịu dàng êm.

    BMT, 26-7-2012

    Đêm ngọt ngào

    Gió vén màn nhung lúc nửa đêm
    Ngọt ngào chăn gối ngát hương thêm
    Hằng nga hờn dỗi vào cung ngủ
    Lầu tình tĩnh lặng trong dịu êm

    Thanh Thanh Khiết
    26.7.2012
  • Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #147
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.872
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Bảo Minh Trang Xem bài viết


    Đêm lãng mạng

    Trăng ngà soi sáng cả trời đêm
    Cảnh đẹp rạng ngời duyên dáng thêm
    Tràn ngập hương yêu lưu luyến ngọt
    Đượm nồng cảm xúc dịu dàng êm.

    BMT, 26-7-2012

    Cám ơn bác đã ghé thăm và họa thơ với Minh Trang. Chúc bác luôn vui khỏe!

    ĐÊM TÁI NGỘ KIM KIỀU

    Hạnh phúc chan hoà thức suốt đêm
    Nến hồng tiếp lửa nối dài thêm
    Ngón xưa dìu dặt tay ươm mộng
    Cho khúc nhạc lòng êm mãi êm.

    BXP 26.7.2012
    Cảm ơn các bạn đã hoạ thơ

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  • #148
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2


    Đêm lãng mạng

    Trăng ngà soi sáng cả trời đêm
    Cảnh đẹp rạng ngời duyên dáng thêm
    Tràn ngập hương yêu lưu luyến ngọt
    Đượm nồng cảm xúc dịu dàng êm.

    BMT, 26-7-2012

    Cám ơn bác đã ghé thăm và họa thơ với Minh Trang. Chúc bác luôn vui khỏe!



    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    ĐÊM TÁI NGỘ KIM KIỀU

    Hạnh phúc chan hoà thức suốt đêm
    Nến hồng tiếp lửa nối dài thêm
    Ngón xưa dìu dặt tay ươm mộng
    Cho khúc nhạc lòng êm mãi êm.

    BXP 26.7.2012
    Cảm ơn các bạn đã hoạ thơ
    PHÒNG THE
    ---*---

    Phòng the bóng nguyệt hiện trong đêm
    Mờ tỏ hình hài gợi ý thêm
    Cung cấm non cao ngời ánh ngọc
    Cổng thành cỏ mọc lối vào êm.

    26/7/2012
    Tuyen45

    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  • #149
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2


    HÈ VỀ
    ---*---

    Hè về phượng đỏ sân trường
    Nhạc ve điệp khúc vấn vương tuổi hồng
    Chạnh lòng ai những nhớ mong
    Buồn thương lẫn lộn mà không tỏ tường.

    24/7/2012
    Tuye n45
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  • #150
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2



    CHIỀU HÈ
    ---*---

    Chiều hè lớp vắng bóng người
    Cánh hoa phượng đỏ vương rơi cổng trường
    Bỗng lòng thầm nhớ người thương
    Thoáng buồn ngấn lệ mắt hường ướt my.

    25/7/2012
    Tuyen45
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 15/31 ĐầuĐầu ... 5 13 14 15 16 17 25 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình