+ Trả lời chủ đề
Trang 16/31 ĐầuĐầu ... 6 14 15 16 17 18 26 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 151 tới 160 của 302

Chủ đề: Vần Thơ Lưu Niệm!

  1. #151
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Duyên An đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 1.137
    Thanks
    8.873
    Thanked 5.980 Times in 1.106 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    LOAN PHÒNG HẠNH PHÚC

    Nguyệt rọi song khuya đuổi bóng đêm
    Phòng loan se lạnh gợi tình thêm
    Bờ môi khát vọng đầy dâng hiến
    Bầu ngực căng tròn hạnh phúc êm.

    BXP 26.7.2012

    Viết mấy câu thơ tình cho lòng già trẻ lại, mời bạn hoạ vui.
    Đêm lãng mạng

    Trăng ngà soi sáng cả trời đêm
    Cảnh đẹp rạng ngời duyên dáng thêm
    Tràn ngập hương yêu lưu luyến ngọt
    Đượm nồng cảm xúc dịu dàng êm.

    BMT, 26-7-2012
    NAO LÒNG

    Gió khẽ chao rèm vọng tiếng đêm
    Giường hoang chiếu vắng nỗi buồn thêm
    Mây tình ấp ủ nồng hương gối
    Gợi nhớ nao lòng nỗi dịu êm

    DA

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Duyên An vì bài viết hữu ích này


  3. #152
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2



    TUỔI HỒNG
    ---*---

    Bằng lăng nở tím gọi hè
    Nhạc ve rộn rã nắng khoe phượng hồng
    Trống trường ... ra cổng nghênh ngông
    Chân trần đạp đất ngựa lồng tuổi thơ
    Cái thời khám phá dại khờ
    Trung thu tháng tám đọc thơ Bác Hồ
    Tuổi vàng nhanh đến bất ngờ
    Yên bình sống khỏe đâu chờ trời ban.

    26/7/2012
    Tuyen45
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  4. Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  5. #153
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Duyên An Xem bài viết
    NAO LÒNG

    Gió khẽ chao rèm vọng tiếng đêm
    Giường hoang chiếu vắng nỗi buồn thêm
    Mây tình ấp ủ nồng hương gối
    Gợi nhớ nao lòng nỗi dịu êm

    DA
    Tiếng đêm


    Khuya tịnh nao lòng gió gọi đêm
    Người xa xôi quá nhớ nhung thêm
    Rừng hoang lạnh cả chân trời thẳm
    Lòng vẫn mơ hoài chút ấm êm

    29. 7. 2012
    Lê Thanh Sơn
    Lần sửa cuối bởi lethanhson; 29-07-2012 lúc 01:46 AM

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn lethanhson vì bài viết hữu ích này


  7. #154
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Đêm lãng mạn

    Trăng ngà soi sáng cả trời đêm
    Cảnh đẹp rạng ngời duyên dáng thêm
    Tràn ngập hương yêu lưu luyến ngọt
    Đượm nồng cảm xúc dịu dàng êm.

    BMT, 26-7-2012

    NAO LÒNG

    Gió khẽ chao rèm vọng tiếng đêm
    Giường hoang chiếu vắng nỗi buồn thêm
    Mây tình ấp ủ nồng hương gối
    Gợi nhớ nao lòng nỗi dịu êm

    DA

    Hỏi

    Trăng vàng chênh chếnh rọi màn đêm
    Cảnh sắc mênh mang gợi nhớ thêm
    Có phải thuyền vui nơi bến lạ
    Quên bờ một thủa sóng lặng êm

    Thanh Thanh Khiết
    29.7.2012

  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #155
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bảo Minh Trang đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 1.698
    Thanks
    6.013
    Thanked 7.962 Times in 1.677 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết
    Đêm lãng mạn

    Trăng ngà soi sáng cả trời đêm
    Cảnh đẹp rạng ngời duyên dáng thêm
    Tràn ngập hương yêu lưu luyến ngọt
    Đượm nồng cảm xúc dịu dàng êm.

    BMT, 26-7-2012

    NAO LÒNG

    Gió khẽ chao rèm vọng tiếng đêm
    Giường hoang chiếu vắng nỗi buồn thêm
    Mây tình ấp ủ nồng hương gối
    Gợi nhớ nao lòng nỗi dịu êm

    DA

    Tiếng đêm


    Khuya tịnh nao lòng gió gọi đêm
    Người xa xôi quá nhớ nhung thêm
    Rừng hoang lạnh cả chân trời thẳm
    Lòng vẫn mơ hoài chút ấm êm

    29. 7. 2012
    Lê Thanh Sơn


    Hỏi

    Trăng vàng chênh chếnh rọi màn đêm
    Cảnh sắc mênh mang gợi nhớ thêm
    Có phải thuyền vui nơi bến lạ
    Quên bờ một thủa sóng lặng êm

    Thanh Thanh Khiết
    29.7.2012

    [SIZE="5"]Bóng đêm

    Hôn hoàng quyến rũ nhuộm trời đêm
    Cảnh sắc huyền linh phủ gấm mềm
    Bóng tối vây quanh màu bí hiểm
    Tâm hồn lắng nhẹ sóng dần êm.

    BMT, 29-7-2012[/SIZE]
    Lần sửa cuối bởi Bảo Minh Trang; 30-11-2012 lúc 08:40 PM

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Bảo Minh Trang vì bài viết hữu ích này


  • #156
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bảo Minh Trang đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 1.698
    Thanks
    6.013
    Thanked 7.962 Times in 1.677 Posts
    Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết


    HÈ VỀ
    ---*---

    Hè về phượng đỏ sân trường
    Nhạc ve điệp khúc vấn vương tuổi hồng
    Chạnh lòng ai những nhớ mong
    Buồn thương lẫn lộn mà không tỏ tường.

    24/7/2012
    Tuye n45



    TRƯỜNG XƯA

    Thâm rêu già cỗi mái trường
    Nắng rơi vạt áo phượng vương cánh hồng
    Hạ về lối vắng hoài mong
    Thu sang cổng mới vòm cong kín tường


    DA


    Thầm lặng

    Hạ sang vắng lặng sân trường
    Trên cành phượng đỏ còn vương sắc hồng
    Nỗi niềm xao xuyến hoài mong
    Bâng khuâng thầm lặng lại không biết tường.


    29-7-2012


    BMT



    Lần sửa cuối bởi Bảo Minh Trang; 06-01-2013 lúc 09:21 PM

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Bảo Minh Trang vì bài viết hữu ích này


  • #157
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bảo Minh Trang đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 1.698
    Thanks
    6.013
    Thanked 7.962 Times in 1.677 Posts
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    MẸ
    Dõi tìm hình bóng mẹ hiền
    Học theo ngài Mục Kiền Liên - nghẹn ngào
    Lạc vào cõi mộng xuyến xao
    Mẹ về ru giấc : - Ngủ nào, bé thơ !
    HỒNG THOẠI


    Mẹ hiền

    Tâm hồn bi mẫn dịu hiền
    Khiết thanh như đóa bạch liên ngọt ngào
    Giữa đời bận rộn xôn xao
    Thương con chăm sóc khác nào trẻ thơ.


    28-7-2012


    BMT

    Lần sửa cuối bởi Bảo Minh Trang; 06-01-2013 lúc 09:21 PM

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bảo Minh Trang vì bài viết hữu ích này


  • #158
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Bóng đêm

    Hoàng hôn buông xuống phủ trời đêm
    Cảnh sắc dịu dàng thương nhớ thêm
    Bóng tối mơ màng màu bí hiểm
    Tâm hồn tĩnh lặng sóng dần êm.

    BMT, 29-7-2012


    Bởi bờ thay

    Trăng vàng soi sáng dưới vườn đêm
    Khuya tịnh lòng buồn lại nhớ thêm
    Thuyền vẫn neo buồm nơi bến cũ
    Bờ thay bến rộng bớt êm đềm

    30. 7. 2012
    Lê Thanh Sơn

    Đêm buồn

    Chị Hằng ngủ sớm bỏ chơi đêm
    Gió gửi mây về trao nỗi nhớ
    Để tuyết phủ đầy thân bóng lẻ
    Chăn thơm nệm ngát chẳng còn êm

    Thanh Thanh Khiết
    30.7.2012
  • Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #159
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bảo Minh Trang đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 1.698
    Thanks
    6.013
    Thanked 7.962 Times in 1.677 Posts
    Quote Nguyên văn bởi lethanhson Xem bài viết
    Chút tình riêng


    Mỏi mắt trông chờ giọt nắng xuân
    Cầm lòng chưa gặp được bao lần
    Tình thơ gửi nặng nơi ngòi bút
    Trả chút tình riêng nợ ái ân

    31. 7. 2012
    Lê Thanh Sơn

    Chữ nghĩa ân

    Ai mãi thương hờn giấc mộng xuân
    Rồi nghe chua xót lại tăng lần
    Niềm đau da diết màu hoang tưởng
    Để nhói trong lòng chữ nghĩa ân.


    31-7-2012


    BMT

    Lần sửa cuối bởi Bảo Minh Trang; 06-01-2013 lúc 09:24 PM

  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Bảo Minh Trang vì bài viết hữu ích này


  • #160
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Duyên An đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 1.137
    Thanks
    8.873
    Thanked 5.980 Times in 1.106 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Bảo Minh Trang Xem bài viết

    CỨ TƯỞNG

    Vần thơ khát hoạ bao ngày đêm
    Mà cứ xa vời nỗi nhớ thêm
    Cứ tưởng hết duyên thành dán đoạn
    Đây rồi! Lại gặp vần thơ êm.

    BXP 28.7.2012


    Hỏi

    Trăng vàng chênh chếnh rọi màn đêm
    Cảnh sắc mênh mang gợi nhớ thêm
    Có phải thuyền vui nơi bến lạ
    Quên bờ một thủa sóng lặng êm

    Thanh Thanh Khiết
    29.7.2012

    Bóng đêm

    Hoàng hôn buông xuống phủ trời đêm
    Cảnh sắc dịu dàng thương nhớ thêm
    Bóng tối mơ màng màu bí hiểm
    Tâm hồn tĩnh lặng sóng dần êm.

    BMT, 29-7-2012
    HOANG

    Nắng cạn mây choàng áo lụa đêm
    Sương chìm lá mỏng cúi quằn thêm
    Miền hoang viễn khách khờ ngây lạc
    Suối ngọc hương đồi thảm cỏ êm

    DA

  • Thành viên dưới đây cảm ơn Duyên An vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 16/31 ĐầuĐầu ... 6 14 15 16 17 18 26 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình