+ Trả lời chủ đề
Trang 1/197 1 2 3 11 51 101 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 1964

Chủ đề: Nguyễn đăng tuyên / đường đắng

  1. #1
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2

    Nguyễn đăng tuyên / đường đắng / kính mời

    QUAN NHỚN VỀ THĂM
    ---*---

    Quan nhớn vi hành ghé tý thôi
    Băng cờ khẩu hiệu dọc ngang trời
    Mô tô lính kín còi xua lối
    LXUS một đàn bám chặt đuôi
    Hùng biện diễn văn nghênh tiếp đón
    Khuyếch trương quan nói miệng xì hơi
    Tiệc bày đặc sản “bàn khiêm tốn”
    Khách chủ cụng ly miệng toét cười.

    8/7/2011.
    Tuyen45.
    Lần sửa cuối bởi tuyen45-ad; 02-02-2012 lúc 11:32 AM Lý do: Viết hoa tê, chủ đề
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .


  2. #2
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    MẢNH VƯỜN HOANG
    ---*---

    Cỏ dại vườn ai đã tốt um
    Chúc chen chòm khóm mọc tùm lum
    Chủ nhà chắc vắng lâu không dọn
    Tớ nguyện xung phong cắt tỉa dùm
    Có sức mời vào xin hãy thử
    Sợ rằng bỏ mứa bởi tông cùn
    Dây leo chằng chịt là giăng bẫy
    Đây bảo chớ đừng vuốt mép hùm.

    9/7/2011.
    Tuyen45.
    Lần sửa cuối bởi tuyen45-ad; 10-07-2011 lúc 07:44 PM
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  3. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  4. #3
    Avatar của caoletrantranquoc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    caoletrantranquoc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 1.633
    Thanks
    4.693
    Thanked 3.546 Times in 1.228 Posts
    Blog Entries
    9
    Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết
    MẢNH VƯỜN HOANG
    ---*---

    Cỏ dại vườn ai đã tốt um
    Chúc chen chòm khóm mọc tùm lum
    Chủ nhà chắc vắng lâu không dọn
    Tớ nguyện xung phong cắt tỉa dùm
    Có sức mời vào xin hãy thử
    Sợ rằng bỏ mứa bởi tông cùn
    Dây leo chằng chịt là giăng bẫy
    Đây bảo chớ đừng vuốt mép hùm.

    9/7/2011.
    Tuyen45.

    AI GIÚP DÙM

    Hoa cỏ trong vườn đã mọc um
    Bò ngang leo dọc cũng xôm lum
    Người ta nói kệ, đừng trồng hộ
    Thiên hạ bảo thôi chớ dọn dùm
    Nếu tốt xin mời mài rựa bén
    Còn hư mong hãy dũa dao cùn
    Nhà đơn vắng vẻ không lui tới
    Ai giúp phải to mạnh cỡ hùm

    clttq
    10/7/2011

    Cám ơn Huynh đã giúp đỡ.
    Nhưng bài thơ Đường vần trắc Đệ vẫn
    chưa làm được Huynh ui.Chúc Huynh khỏe, an vui.


  5. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn caoletrantranquoc vì bài viết hữu ích này


  6. #4
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi caoletrantranquoc Xem bài viết
    AI GIÚP DÙM

    Hoa cỏ trong vườn đã mọc um
    Bò ngang leo dọc cũng xôm lum
    Người ta nói kệ, đừng trồng hộ
    Thiên hạ bảo thôi chớ dọn dùm
    Nếu tốt xin mời mài rựa bén
    Còn hư mong hãy dũa dao cùn
    Nhà đơn vắng vẻ không lui tới
    Ai giúp phải to mạnh cỡ hùm

    clttq
    10/7/2011

    Cám ơn Huynh đã giúp đỡ.
    Nhưng bài thơ Đường vần trắc Đệ vẫn
    chưa làm được Huynh ui.Chúc Huynh khỏe, an vui.


    VƯỜN HOANG
    ---*---

    Vườn nhà đằng ấy cỏ xanh um
    Dây dợ nhùng nhằng quấn cả lum
    Chủ bỏ đi đâu không cắt tỉa
    Đấy cần giúp việc tớ làm dùm
    Sức trai khỏe mạnh dao đương sắc
    Cường tráng dẻo giai thuổng chẳng cùn
    Phát sạch mép bờ đào bộc gốc
    Cáo cày chạy hết kể chi hùm.

    11/7/2011.
    Tuyen45.
    Lần sửa cuối bởi tuyen45-ad; 11-07-2011 lúc 10:45 PM
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .


  7. #5
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    RUỘNG HOANG
    ---*---

    Thửa ruộng Động Tiên, Đấy bỏ hoang
    Cỏ gà, cỏ chỉ mọc bò ngang
    Dân làng qua lại nhiều người quở
    Ông xã đi xa chẳng ngó ngàng
    Đằng ấy cần người vào trợ giúp
    Tớ đây hàng xóm sẵn lòng sang
    Thợ cày ngoại hạng xưa nay hiếm
    Ruộng hóa qua tay thục nhất làng.

    12/7/2011.
    Tuyen45.

    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .


  8. #6
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    NỢ CŨ
    ---*---

    Chiều tà bóng ngả cuối triền non
    Nợ cũ tình đầu khó trả tròn
    Bội số lời thề ghi đáy dạ
    Chia phần hẹn ước tạc lòng son
    Chí trai bạt núi ngăn sông biển
    Phận gái đào non chặn bão dồn
    Lận đận duyên tình trong bể khổ
    Ôm sầu kỷ niệm xuống mồ chôn.

    6/6/2011.
    Tuyen45.
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .


  9. #7
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    ĐỒNG TIỀN
    ---*---

    Cổ kim tiền bạc vẫn tanh hôi
    Mùi nặng bao trùm đã mấy thời
    Đổi trắng thay đen ngân bỏ túi
    Đúng sai đảo lộn gạo gom nồi
    Bạn bè nhìn mặt phân cư xử
    Xã hội ngó danh nịnh tớ tôi
    Vạn kiếp đời sau còn thế mãi
    Đồng tiền oan nghiệt bạc hơn vôi.

    29/5/2011.
    Tuyen45.
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .


  10. #8
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2

    THƠ TÌNH
    ---*---

    Em viết thơ tình gửi tới anh
    Lời văn câu cú tứ chưa thành
    Câu từ niêm luật không vần thể
    Bằng trắc lộn sòng thật hổ danh
    Năn vận gieo vần còn trục trạc
    Tám câu tắc cú chẳng thành canh
    Tâm đồng ý hợp là duyên số
    Em viết thơ tình gửi tới anh.

    19/6/2011.
    Tuyen45.
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .


  11. #9
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    LOẠN NHỊP TIM HỒNG
    ---*---

    Ngắm nguyệt đêm thu sáng ý thơ
    Sao trời lấp lánh áng mây mờ
    Sông Ngân con vịt đang ngơ ngác
    Trần thế em tôi những mộng mơ
    Khấp khởi sóng lòng trong ngóng đợi
    Bâng khuâng dồn dập nỗi trông chờ
    Sương mù phủ trắng ngang chừng núi
    Loạn nhịp tim hồng rối mối tơ.

    16/7/2011.
    Tuyen45.


    Lần sửa cuối bởi tuyen45-ad; 18-07-2011 lúc 08:33 PM
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .


  12. #10
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    SANG HÈ
    ---*---

    Xuân thoáng đi qua nắng hạ về
    Lúa đồng chiêm trũng chuyển màu hoe
    Sen đầm nhú búp xanh xanh lá
    Phượng vĩ đâm bông đỏ đỏ khoe
    Ra rả nhạc ve vang vọng xóm
    Oang oang tiếng cuốc gọi sang hè
    Cổng trường em đứng chờ ai đó..?
    Góc phố cây bàng tỏa tán che .

    19/4/2011.
    Tuyen45.
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  13. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/197 1 2 3 11 51 101 ... CuốiCuối

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình