-
Bạn Mới
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2013
Bài gửi : 23
Thanks
- 335
- Thanked 257 Times in 23 Posts
Chút hương xưa
.
Hương xưa
Ngày đến rồi đi
Năm qua tháng lại
Hoa xuân có ngại nắng hè
Mà phai nhạt sớm tiếng ve tự tình
Gởi ánh mắt nhìn
Về ngôi vườn cũ
Bao năm mà cứ ngẩn ngơ
Vào ra con ngõ như chờ đợi ai
Ước hẹn còn dài
Mộng mơ đã lắm
Phải mình còn đắm hương xưa
Nên bờ vai mảnh vẫn chưa tựa đầu
Thảo Nguyên
-
18 Thành viên dưới đây cảm ơn Thảo Nguyên vì bài viết hữu ích này
công văn dị, DNT, HỒNG THOẠI, Lương Lương Hòa, lethanhson, Mưa phố núi, Minhtuong, NGUYỄN VĂN THÁI, phamanhoa, Phạm Ngọc Hùng, Phong Trần, Quốc Quyền, thugiangvu, thylan, Tran Xuan Sinh, Trần Vi Thông, TRẦN THỊ THANH LIÊM
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn