-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2013
Bài gửi : 61
Thanks
- 151
- Thanked 427 Times in 62 Posts
- Blog Entries
- 56
Hoa mộc
Ngày em thành cô giáo
Chiến trường hớp hồn tôi
Tấm khăn đùm hoa mộc
Thơ m dọc theo cuộc đời...
Về nghỉ thăm quê cũ
Tóc bạc theo da mồi
Đưa cháu vào lớp học
Sững sờ... em và tôi !
Phút bối rối thoảng qua
(Đã nên ông bà cả!)
Bồi hồi dồn lên má
Chân bước lòng ngại xa...
Đêm về không chợp mắt
Tìm sao em giữa trời
Lòng rối bời thương nhớ
Hoa mộc ...hoa mộc ơi !
-
Thành viên dưới đây cảm ơn Nhuệ Giang vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn