-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jan 2013
Đến từ : Đại học Cần Thơ
Tuổi: 65
Bài gửi : 2.093
Thanks
- 18.668
- Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
Lấp lánh Sao Khuê
Kính gửi quý thi hữu gần xa chùm thơ viết về Nguyễn Trãi gồm 7 bài, NX viết năm 2006 nên còn nhiều sơ sót trong kỹ thuật.
Lấp lánh sao Khuê
Vì dân vì nước sá chi thân
Lấp lánh sao Khuê sáng tuyệt trần
Đạo nghĩa thắng hung tàn(*), định quốc
Chí nhân thay bạo ác(*), an dân
Kẻ thù thán phục, thua mà nể
Sĩ tốt tin yêu, kính vẫn gần
Đại Cáo Bình Ngô ngời chí khí
Ức Trai Thi Tập mãi vang ngân.
Nắng Xuân
(*) Ý trong bài Cáo Bình Ngô
BTV.vnthihuu
Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 04-04-2013 lúc 03:27 PM
-
12 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này
HỒNG THOẠI, hoanggiao, Lãng Nhân, Ngọc Châu, NGUYỄN XUÂN LỘC, nguyenxuan, phamanhoa, Phong Trần, Trần Vi Thông, TRẦN THỊ THANH LIÊM, Vô Thường
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn