-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Dec 2012
Tuổi: 59
Bài gửi : 55
Thanks
- 2.126
- Thanked 519 Times in 55 Posts
- Blog Entries
- 29
Tìm lại
Đêm ấy em mơ lối nhọc nhằn
Oằn lưng chưa trọn giấc băn khoăn
Nghiêng vai gánh vác hồn non nước
Quạnh vắng bên mình đống chiếu chăn !
Khăn áo riêng ngang ngửa cuộc tình
Hào quang trả lại đức hy sinh
Niềm tin giăng mắc vườn ân ái
Cô gái năm xưa bóng rập rình.
Em về trải ngược ánh bình minh
Nét vẽ bâng quơ tạo dáng hình
Xuân sắc phôi phai bờ liễu tím
Hoàng hôn chẳng thẹn chốn hư vinh.
Anh đến cùng thu theo gió đông
Hương lòng thấp thoáng dậy bên sông
Con tim sưởi ấm tình chăn gối
Rạo rực trong em ánh lửa hồng !
-
11 Thành viên dưới đây cảm ơn Thanh Hiền vì bài viết hữu ích này
KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG, lethanhson, NGUYỄN VĂN THÁI, Phạm Ngọc Hùng, Phong Trần, quanlenh, thugiangvu, thylan, Tran Xuan Sinh, Trần Như Chuyên, Vân Nhi
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn