CÁNH CHIM THU
Thu vàng cánh mộng trải mùa chimLá đổ chiều rơi vương ánh tìmMù mịt lối xưa buồn phận liễuKhuất xa người cũ hận chàng KimRu hoài giấc lạnh vùi chăn chiếuDỗ mãi hồn băng lấp máu timTu tịnh tâm này mơ kiếp rửaNgu tình dạ trách tiếng thôi ghìm
Ghìm thôi tiếng trách dạ tình nguRửa kiếp mơ này mong tịnh tuTim máu lấp băng hồn mãi dỗChiếu chăn vùi lạnh giấc hoài ruKim chàng hận cũ người xa khuấtLiễu phận buồn xưa lối mịt mùTìm ánh vương rơi chiều đổ láQuốc QuyềnChim mùa trải mộng cánh vàng thu
17/08/20
NỖI NIỀM THU
Thu sang nhạt nắng gọi đàn chim,
Gió lạnh ngày qua nhớ tiếc tìm.
Mù mịt lối phong rêu nhạt đá,
Hắt hiu đường rụng lá phai kim.
Ru dìu dặt vẳng mưa buồn dạ,
Hát hững hờ ngân vọng xót tim.
Tu tập càng lâu vơi khổ nạn,
Ngu đời khiến giữ mãi tâm ghìm.
Ghìm tâm giữ mãi khiến đời ngu,
Nạn khổ lâu vơi càng tập tu.
Tim xót vọng ngân hờ hững hát,
Dạ buồn đưa vẳng dặt dìu ru.
Kim phai lá rụng đường hiu hắt,
Đá nhạt rêu phong lối mịt mù.
Tìm tiếc nhớ qua ngày lạnh gió,
Chim đàn nhạt nắng gọi sang thu.
phamanhoa
Đến ngàn thu
Non ngàn ẩn hiện bóng bầy chim
Rảo bước tương tư mãi miết tìm
Nhớ mãi hoa hồng thơm suối tóc
Thương hoài ánh nguyệt khéo đường kim
Cho đời lãng tử buồn con chữ
Để khách giang hồ lỗi nhịp tim
Hởi má anh đào sao vắng lặng
Nên trang tuấn kiệt tháng năm ghìm
Ghìm hoài cánh nhạn bạn cười ngu
Cũng tại hai mình đã vụng tu
Hạ phải đôi đường buồn phận bạc
Đông đành chiếc bóng nhớ tình ru
Cho người đỉnh núi hòa sương lạnh
Để kẻ chân mây ẩn khói mù
Réo rắc cung đàn sầu vạn lý
Oan tình hận tủi đến ngàn thu
Vancali 8.18.13




Trả lời với trích dẫn