Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 152

Chủ đề: Entry...Nắng và Gió.

Threaded View

  1. #11
    Avatar của Hoa Trong Bão
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Hoa Trong Bão đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2013
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 33
    Bài gửi : 163
    Thanks
    267
    Thanked 453 Times in 135 Posts
    Blog Entries
    3
    Một lời tâm tình gửi đến em
    Người em lạ mặt mà chị quen
    Cho dù chỉ là qua phây búc
    Nhưng hẳn là duyên mới bạn bè.

    Mong em luôn khỏe, luôn tự tin
    Học hành chăm chỉ, và ngoan-xinh
    Luôn luôn biết ước và vun đắp
    Xây niềm đam mê cho riêng mình.

    Chị biết rằng em sống nghĩa tình
    Luôn luôn giúp bạn-sống quên mình
    Nhưng mà em ạ, nhiều trái đắng
    Không hẳn giúp người- được khen đâu

    Em ạ, giúp nhau là việc tốt
    Là việc nên làm của chúng ta
    Nhưng khi giúp đỡ, người bội nghĩa
    Em cũng đừng buồn, đừng đắng cay.

    Coi như em trả nợ người ta
    Của kiếp trước kia em gây ra
    Giờ người ta đến, người đòi lại
    Em trả xong rồi họ sẽ đi.

    Người tốt bên em cũng rất nhiều
    Hãy cười lên nhé hỡi em yêu
    Rồi em sẽ thấy trong nắng ấm
    Một nụ cười duyên của người hiền.
    Lần sửa cuối bởi Hoa Trong Bão; 18-03-2014 lúc 11:49 PM
    ...Đừng bận lòng vì lỡ nói yêu thương
    Ai cũng có phút yếu lòng như thế
    Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
    Đến với nhau bằng những phút dối lòng...




    Hoa Trong Bão

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Hoa Trong Bão vì bài viết hữu ích này


Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình