-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Oct 2012
Bài gửi : 106
Thanks
- 5.088
- Thanked 702 Times in 107 Posts
Bốn mùa thương nhớ_HNN
TÌNH THƠ
Hôm qua lòng bỡ ngỡ,
Trước ánh mắt ngu ngơ
Hôm nay lòng thầm nhớ
Nụ cười ai trong mơ...
_HNN_
Lần sửa cuối bởi Hà Nguyên Ngọc; 19-03-2014 lúc 09:41 AM
-
9 Thành viên dưới đây cảm ơn Hà Nguyên Ngọc vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn