-
Bạn Mới
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jan 2015
Bài gửi : 37
Thanks
- 479
- Thanked 309 Times in 37 Posts
Ven Sông Ngự Hà
Huế của con
Con về lại Huế chiều nay
Có cơn nắng nhỏ hây hây đường làng
Giọt mưa ơi, chớ vội vàng
Dầm dề con ngõ tội hàng lá xanh
Con về lại Huế… Tìm quanh
Bao nhiêu kỷ niệm long lanh thuở nào
Bờ tre ruộng lúa thì thào
Quyện lời ru mẹ ngọt ngào tháng năm
Ngôi nhà xưa, vẫn yên nằm
Hàng cau dẫn lối gót thầm thì lay
Mẹ cười len cả vòng tay
Bao nhiêu ấp ủ bủa vây ngập tràn
Con về với Huế nồng nàn
Vườn sau ngõ trước hỏi han bao điều
Tạ ơn ba mẹ sớm chiều
Đã cho con trọn những yêu thương cùng
04/01/2015
vensongnguha
-
15 Thành viên dưới đây cảm ơn vensongnguha vì bài viết hữu ích này
Gió Bụi, HỒNG THOẠI, HAVY, hoanggiao, HR PT, Huy Thanh, Khắc Hiền, Lệ Hà, Long Nguyên, NGUYỄN VĂN THÁI, nguyenxuan, thugiangvu, thylan, Trần Như Chuyên
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn