Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 14

Chủ đề: Thơ Đường Đoang Hồ

Threaded View

  1. #1
    Avatar của Đoang Hồ
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Đoang Hồ đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Bài gửi : 41
    Thanks
    422
    Thanked 477 Times in 44 Posts
    Blog Entries
    1

    Theo đề nghị của anh chị em, Đoang Hồ xin chuyển mảng thơ Đường thành trang riêng để cùng vui xướng họa... Xin cảm ơn bài họa đã đăng của anh Hồng Thoại và bạn Kiều Thành...




    CON ĐƯỜNG

    Có dấn thân đi mới tạo đường
    Ai người sẵn vạch lối tìm phương
    Sông sâu thác gió lo chèo lội
    Núi thẳm đèo mây cố định lường
    Chẳng nếm chông gai sao giũa ngọc
    Chưa trầm cát bụi khó nên hương
    Trần gian dẫu đẹp đầy dâu bể
    Một bước phiêu du thấu dặm trường…
    Đ.H.


    Lần sửa cuối bởi Đoang Hồ; 06-07-2015 lúc 11:08 AM

  2. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoang Hồ vì bài viết hữu ích này


Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình