-
Điều Hành Viên Chính
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Đến từ : Xứ Càna
Bài gửi : 6.684
Thanks
- 52.577
- Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
- Blog Entries
- 1

Nguyên văn bởi
buixuanphuong09
1.227-ĐÓN NẮNG MAI
Sức xuân trổi dậy
Lực thấy dâng trào
Đường thi Song tứ chờ trao
Nguyện cùng Thi Hữu đón chào nắng mai.
Ngàn Hoa
@ Bác khỏe lại chưa ạ, Bác nhớ dưỡng sức nhé, đừng cố quá rồi bệnh nữa.
LỘNG CÁNH CHIM CHIỀU
Đường dài vẫn mạnh
Lộng cánh Chim Chiều
Mái nhà Thi Hữu thân yêu
Hương thơ tỏa ngát cánh diều nhẹ bay.
BXP 17.8.2015
@ Bác đang trong thời kỳ đau nhiều, cái của quỷ ấy còn trong cơ thể thì còn khó chịu, nhưng không phải một sớm một chiều thoát được nó, nên phải liệu thôi.
Cái của quỷ ấy là cái gì vậy hở anh giai ?hở Ngàn Hoa? ung bướu ha anh?
Bạo gan cho thoát
Một phát là xong
Cứ day dứt mãi lòng vòng
Trải trang giấy trắng mênh mông hoạ vần.
Thugiang vũ
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn