
Nguyên văn bởi
Lệ Hà
NHỚ CỐ TRI
(nhớ một người bạn lớp 10 cùng trọ học năm xưa)
Hiu hắt bờ sông chén rượu sầu
Trăng tà dõi lặng lãng đêm thâu
Sương rơi áo lạnh bừng khuya khoắt
Lững thững dòng trôi hắt bóng lầu.
19 - 9 - 2015
NVT
nhớ người thương
Xa cách người thương nặng lệ sầu
Ra vào trằn trọc suốt canh thâu
Nhớ ai xứ rét đêm thu lạnh
Mắt dõi nhìn theo những đỉnh lầu.
Lê Thanh Sơn
MỘNG HỒNG LẦU
Người đi viễn xứ dạ thêm sầu
Tháng đợi năm chờ nỗi nhớ thâu
Bãi cát phơi mình mơ sóng vỗ
Trường canh thổn thức mộng hồng lầu.
Lệ Hà
TÌNH NGƯỜI
Trở gió ngày xa ứa lệ sầu
Đọan trường lữ khách những canh thâu
Trái tim nhân ái đùm chia sẻ
Ấm áp tình thương dưới mái lầu.
NVT