
Nguyên văn bởi
thugiangvu
Ngọt mật chết rùi thầy Thái ơi, thầy chữa cháy dùm mà lại gửi thêm đường , hương vị Cho co lat tăng thêm bầu máu nóng làm con tim trò bốc lửa..
Hương mật Cho co lat
Hương vị ngọt ấm lòng người lữ thứ
Trái tim hồng bốc lửa tuyết đông tan
Thơm man mát mà dạ đã bàng hoàng
Nụ cười tươi cảm muôn ngàn hạnh phúc
Lời tình thơ ngân nga nhiều ngân khúc
Lá thu mơ gom đốt lửa đông về
rừng thưa lá nụ chồi đang nẩy lộc
Đón xuân về ngọn cỏ mượt chân nhau
Thu giang vũ
KHÚC HÁT VƯỜN MƠ
Lặng vườn trăng lắng ngọt tiếng chim câu
Thoảng hương thơm làn xuân dịu dàng ngát
Giọt sương ngần bồi hồi cành lá biếc
Nõn mầm tơ ngây ngất khúc ru tình
Cánh mây hồng rạng ánh nắng bình minh
Câu thơ tím đẹp vườn xanh thảm lụa
Ấp yêu thương tim nồng dâng ngọn lửa
Đượm cây tình dẫu tuyết trắng, rừng thưa
Mùi vị sô-cô-la lịm mát ngày mơ
Say bến mộng bờ xôn xao sóng vỗ
Luyến ngọt ngào giữa hương màu rực rỡ
Khúc nghê thường tha thiết dắt xuân sang
Vời vợi mây dõi trăng đắm mơ màng
Du theo gió về miền thương thao thức
Khẽ gọi tên...nghe con tim rạo rực
Bầu trời xanh trúc mai quyện la đà
Giữa đôi bờ thơ hát khúc tình ca …
20 - 2 - 2017
NVT