-
Bạn Mới
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jul 2017
Bài gửi : 8
Thanks
- 0
- Thanked 42 Times in 8 Posts
Thơ ĐL Lê Văn Thông
NGHIỆN
Tớ nghiện thơ Đường lắm bạn ơi
Cho dù niêm luật rối mồng tơi
Bâng khuâng ý chữ làn sương đọng
Thổn thức câu từ giọt nắng vơi
Lắm buổi viết xong còn nghĩ lại
Nhiều hôm sửa mãi vẫn chưa rồi
Đây là đặc sản hồn dân tộc
Phải giữ lâu dài mặc khó xơi.
25.8.2017
Lê Văn Thông
Lần sửa cuối bởi Lê Văn Thông; 25-08-2017 lúc 09:37 PM
-
12 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Văn Thông vì bài viết hữu ích này
Đoàn Nam, Gió Bụi, HỒNG THOẠI, hồng vy, hoanggiao, Lãng Tử Phiêu Diêu, maimo, Nguyễn Thị Huề, thugiangvu, Tran Xuan Sinh, TRẦN THỊ THANH LIÊM, vancali96
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn