-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 88
Bài gửi : 49.867
Thanks
- 38.405
- Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
- Blog Entries
- 2
TẢN MẠN
Tản mạn vần thơ viết mấy dòng
Nơi này bạn hữu có vui không?
Giao lưu xướng họa nên tình nghĩa
Bốn bể xa xôi vẫn ngỏ lòng.
BXP 27.10.2017
LÃNG MẠN
Hồn thơ lãng mạn thả đôi dòng
Trải ý thu về mãn nguyện không?
Cuối bãi thuyền nan dường ngủ mộng
Cành chao lá rụng ngẩn ngơ lòng.
Lệ Hà 27/10/2017
Tình Thi Hữu
Lời thơ bạn hữu mượt xuôi dòng
Nghĩa vút cao lừng tận cõi không
Tứ trải chân tình say đối ẩm
Đàn thi xướng họa hả hê lòng.
hồng Vy
28-10-2017
ĐỂ LÒNG
Ngây ngất hồn thơ bút thả dòng
Hỏi người tri kỷ biết hay không?
Đôi câu xướng họa tình lên Nét
Một phút giao lưu nghĩa để lòng!
BXP 28.10.2017
Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 28-10-2017 lúc 08:40 PM
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn