-
Bạn Mới
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jul 2018
Bài gửi : 9
Thanks
- 8
- Thanked 49 Times in 9 Posts
- Blog Entries
- 1
Trang Thơ Mạc Phương ( Bằng Lăng Tím )
NỖI NIỀM TRONG MƯA
Khoảng trong mưa một hình bóng chơi vơi.
Không có anh gửi một lời chia sẻ.
Em cô độc giữa dòng đời lặng lẽ.
Nỗi niềm riêng đau xé đến tận cùng.
Biết nói gì giữa vũ trụ mông lung.
Khi hai người không cùng chung suy nghĩ.
Khiến bao đêm hằn sâu cơn mộng mị.
Tỉnh giấc nồng lý trí lại nhói đau.
Đã có một thời để lại phía sau.
Những khó khăn động viên nhau cố gắng.
Dẫu gian nan phải dầm mưa dãi nắng.
Vẫn vững vàng sốt sắng để vượt qua.
Sao bây giờ lại chọn sự cách xa.
Để tình nghĩa mặn mà dần phai nhạt.
Mưa dầm dề vào con tim đắng chát.
Đang từng ngày xé nát kỉ niệm yêu.
MP 21/7/2018
Lần sửa cuối bởi Mạc Phương ( Bằng Lăng Tím ); 21-07-2018 lúc 11:03 AM
-
8 Thành viên dưới đây cảm ơn Mạc Phương ( Bằng Lăng Tím ) vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn