-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jul 2011
Tuổi: 77
Bài gửi : 4.691
Thanks
- 54.074
- Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
- Blog Entries
- 465
VIẾT CHO HOA CÚC
Bến chiều tà nghe tiếng chuông ngân
Vọng du dương từ miền thương nhớ
Lời thì thầm con tim trăn trở…
Tên vàng, thần “Khao khát” giương cung!
Võng Cupid* ru trái ngực rung
Khát say lòng giữa sa mạc nắng
Mong cơn mưa tắm nơi hoang vắng
Sạch oi nồng ngạt khói phù vân
Ước mơ là bông cúc đầu đông
Ươm giọt khát nồng nàn chân chất
Xá gì đau - cánh hoa xé rách**
Sự sống xanh, ăm ắp thương yêu…
Dẫu muôn đời trăng treo phiêu diêu
Thu mãi thế… vui lòng chờ đợi
Gót thời gian chân trời góc bể
Trăng cùng theo trọn kiếp luân hồi!
NVT
31/06
(*) thần tình yêu- thần khao khát
(**) tích về sự hiếu thảo và hy sinh cho người khác
-
9 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn