-
Bạn Mới
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2019
Bài gửi : 7
Thanks
- 57
- Thanked 57 Times in 7 Posts
- Blog Entries
- 5
Chở gió rong chơi - Thanh Huy

Dặn lòng...
Dặn lòng không hé một lời
“Rằng tôi yêu người biết mấy”
Mà sao con tim nó quấy
Chưa gì đã vội buông câu
Giá như tôi có phép màu
Giữ em trong buồng tim nhỉ
Giữ em giữ hoài giữ kĩ
Chắc gì em đã vụt bay
Để giờ em tỉnh tôi say
Làng bên có thằng ngấp nghé
Nhà trai cau lồng rượu ché
Bỏ quên chú rể bên lề
Dặn lòng xóa nỗi u mê
Tình xưa xin thề vứt bỏ
Mà sao em còn ở đó
Dăm hôm ba bữa lại về
Tội tình sáo sậu bờ tre
Sớm chiều trông mòn con mắt
Sớm chiều trông người xa lắc
Mà kề trăm nỗi xót xa
Dặn lòng em của người ta
Tôi nào có quyền hay biết
Tim ơi sao mày mải miết
Dõi theo tháng rộng năm dài...
06/08/2019
Thanh Huy
Lần sửa cuối bởi Thanh Huy; 06-08-2019 lúc 03:45 PM
-
11 Thành viên dưới đây cảm ơn Thanh Huy vì bài viết hữu ích này
buixuanphuong09, công văn dị, HỒNG THOẠI, Khánh An Lê, Lê Tuấn Thành, maimo, Nắng Xuân, NGUYỄN VĂN THÁI, Thọ Tháp Trần, Thuyền Quyên, thylan
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn