-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 88
Bài gửi : 49.872
Thanks
- 38.405
- Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
- Blog Entries
- 2
VUI THƠ VNTH
Nhớ người
Cảnh vật im lìm lúc giữa đêm
Sầu vương tột đỉnh khiến môi mềm
Còn đâu kỷ niệm cho ngày hóng
Đã hết câu thề để giọng êm
Thuở ấy chung đường vui bạn hữu
Giờ đây lẻ bóng sợ song thềm
Con thuyền viễn xứ mơ về cội
Khẽ gọi tên người nỗi nhớ thêm
Vancali Feb. 21.2020
Dở
Ta ngồi mải miết đã tròn đêm
Gắng dũa vần thơ vận ửng mềm
Để Thoại râu xồm xem đỡ chán
Cho phường bạn quí dõi càng êm
Dầu hôm tứ bện chưa đầy nghĩa
Mặc bữa bài đăng chẳng sáng thềm
Mãi cố đem từ tô mọi nẻo
Đâu ngờ mặt Cả vẫn buồn thêm.
Hồng Vy
22-02-2020
NHỚ
Năm nào ghế đá giữa trời đêm
Rạo rực bờ vai suối tóc mềm
Bổi hổi lời oanh khơi nghĩa nặng
Bồi hồi tiếng yến gợi tình êm
Xuân qua gạo nở hoa bầy ngõ
Hạ đến tre ru bóng ngả thềm
Phượng đỏ sen hồng lưu kỉ niệm
Khi già nỗi nhớ lại dầy thêm.
BXP 22.02.2020
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn