Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: SẦU ĐÔNG - mời thi hữu hoạ

Threaded View

  1. #1
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   

    SẦU ĐÔNG - mời thi hữu hoạ

    SẦU ĐÔNG

    Sầu đông lá rụng biết bao mùa
    Thấp thỏm đợi hoài,bóng dáng xưa
    Giá lạnh triền miên,tình sóng dậy
    Nắng hoe yếu ớt,bởi sương lùa
    Tứ thơ dang dở,hồn vương nặng
    Chén rượu đầy vơi,mộng nhạt thưa
    Bến hẹn mờ dần,xa tít tắp
    Nhạn buồn dang cánh, bay trong mưa !

    Mạnh Kỷ
    04/12/2011


    ĐÔNG VỀ

    Đông về gió chạm khúc giao mùa
    Khoác áo bông mềm cổ tích xưa
    Mở cửa thời gian đời rét rụng
    Ru hời dĩ vãng bóng trăng lùa
    Cầu xây mấy nhịp sông hoang vắng
    Lá đổ bao tầng nắng trống thưa
    Lạc giữa trần gian hoa tuyết lạnh
    Bay mù giá buốt hóa dòng mưa

    DA

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình