-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Oct 2011
Tuổi: 37
Bài gửi : 109
Thanks
- 1.159
- Thanked 982 Times in 110 Posts
Minh Đức tập làm thơ Đường luật
Năm nay năm thìn, mình lại tuổi thìn. Mậu Thìn chào đón Nhâm Thìn. Ha ha! 
Hic lâu lắm mới lại vào vnthihuu. Căn bản là không có làm được thơ nên cũng ít vào. Minh Đức đang tập tành viết thơ Đường luật mà thấy khó quá. Chưa viết được bài nào thật hay cả. Từ trước tới nay kém nhất vẫn là khoản viết 2 câu luận và 2 câu kết. Có anh, chị, cô, dì, chú, bác, ... nào hảo tâm chỉ đường cho Minh Đức với 
Dưới đây là mấy bài mà Minh Đức viết được mang ra bêu xấu. Có "tiền bối" nào hảo tâm chỉ bảo cho Minh Đức với nha.
CHỚM ĐÔNG
Nắng đã phai rồi...! Đông tới chưa?
Bàn tay run khẽ, lạnh giao mùa
Hàng cây lá rụng đìu hiu gió
Dãy phố ai về lất phất mưa
Khẽ rọi tầng mây tia nắng cũ
Buồn vương mái ngói hạt sương thừa
Mơ màng non nước bình yên nhỉ
Chẳng biết đông này có giống xưa
Minh Đức
23-10-2011
------------
ĐƯA EM SANG SÔNG
Quê nghèo đám cưới buổi chiều đông
Gió bấc theo chân dải thiệp hồng
Quán nước chia ly người bỏ bến
Con đò tiễn biệt kẻ sang sông
Lời xưa chẳng nhớ đành tan mộng
Hẹn cũ mau quên vội lấy chồng
Sóng nước cứ trôi bèo cứ dạt
Chân tình nhân thế - có hay không?
Minh Đức
17-10-2011
-----------
VỀ THĂM QUÊ
Bụi cuốn đường xa gió chạy vòng
Sông Cầu điểm bạc nắng chiều đong
Nằm ria núi thấp đồi phân ngọn
Chảy giữa non xanh suối tách dòng
Khế ngọt sum suê từng khóm nhỏ
Tre già kĩu kịt những hàng cong
Về thăm cảnh sắc làng quê cũ
Được bát cơm rau lại ấm lòng
Minh Đức
8-2011
------------
GÁI XẤU
Vẻ đẹp dù cho có kém người
Duyên thầm vẫn một đóa hoa tươi
Không con mắt biếc mà nguyên cặp
Chẳng ngón tay thon cũng đủ mười
Trách bởi trần gian quen nhiễu sự
Than vì tạo hóa khéo trêu ngươi
Buồn vui hãy sống bằng nhân cách
Vững trọn lòng tin vững nụ cười
Minh Đức
7-2011
-------------
CẢNH QUÊ
Buồn vui lập nghiệp ở quê nhà
Hạnh phúc quây quần với mẹ cha
Buổi sáng rong trâu cày luống nhỏ
Ban chiều quất ngựa kéo đường xa
Đầm sâu lắm tép bèn nuôi vịt
Ruộng tốt nhiều giun mới thả gà
Chẳng có bon chen và trói buộc
Nên đời tĩnh lặng ít phong ba
Minh Đức
5-2011
-----------
NHÀN THÁNG NĂM
Nông nhàn rảnh rỗi thế mà ngon
Sáng ngủ no căng đẫy mắt tròn
Lúa đợi dài bông dăm hạt chín
Khoai chờ lớn củ mấy chầng non
Ngòi khan bắt cá hoài không được
Núi trọc săn chim mãi chẳng còn
Rượu hết, trà thiu, nhà mất điện
Yên bình võng đẩy giấc mơ con
Minh Đức
5-2011
----------
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn Minh Đức vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn