-
Ban Quản Trị
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Feb 2011
Đến từ : Sài Gòn
Bài gửi : 1.681
Thanks
- 10.122
- Thanked 19.677 Times in 1.602 Posts
- Blog Entries
- 83

Nguyên văn bởi
Nguyễn Mạnh Viên Mãn
.
17. Đành thôi...
Đã hẹn chung đường một lối mơ
Mà nay Con Tạo bỗng ngăn bờ
Lầu son lắm bận không thèm mở
Phận hẩm nhiều phen chẳng dám chờ
Hạ trắng tình ươm khoe sắc nõn
Thu vàng lá đổ úa chiều thơ
Rời nhau xót nỗi nhưng đành phải
Bởi phút chia tay đã tới giờ
24/07/2012
Viên Mãn
Bằng
Mơ (niềm - chiều - hồn - ngày - hoài - còn - ươm - hằng - mong)
Bờ (bến - cả - vỗ - xói - cập - cõi - ghé)
Chờ (xa - thiết tha - luôn - mong - đang - lả lơi)
Thơ (nẻo - bến - nhụy - tuổi - trẻ - áng - bé - cánh)
Giờ (bao - bây - từng - đâu - chi - sao)
Trắc
Mơ (ước - mộng - giấc - nẻo - đẫm - đắm - biết - lối)
Bờ (xô - xa - thương - xanh - vô - rưng - chia - ngăn)
Chờ (ngóng - chẳng - đợi - đón - bến - ý niệm - dám)
Thơ (vần - ngây - hồn - môi - ngày - lời - thành - câu - chiều)
Giờ (đến - bấy - phút - tận - điểm - muộn - định - tới)
19 - NGỠ...
Cứ ngỡ duyên mình tựa cõi mơ
Ngờ đâu cách trở phận đôi bờ
Lầu mây khắc khoải hồn ai đợi
Bãi cát trầm tư dáng kẻ chờ
Lặng lẽ trôi xuôi bao giấc mộng
Âm thầm lắng đọng một đời thơ
Buồn nghe gió thoảng lời kinh tối
Nhịp gõ thời gian đã hẹn giờ...
Vi Thông
-
7 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Vi Thông vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn