Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Mời họa thơ

Threaded View

  1. #1
    Avatar của phamanhoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    phamanhoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012
    Đến từ : HCM City

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 3.016
    Thanks
    13.179
    Thanked 13.956 Times in 2.980 Posts
    Blog Entries
    19

    Mời họa thơ


    @ phamanhoa thân mời các thi hữu họa:

    HOÀNG HÔN TRÊN SÔNG

    Ráng pha sắc đỏ nhuộm chân trời,
    Sóng vỗ thì thầm cợt gió khơi.
    Nước chảy ngàn năm đau cách biệt,
    Mây bay vạn cỗ xót chia phôi.
    Cồn hoang khắc khoải thương còn đọng,
    Bãi vắng ngậm ngùi nhớ chẳng vơi.
    Dõi bóng thuyền xa chưa bến đổ,
    Người ngồi hiu quạnh ngóng chiều rơi.


    phamanhoa
    Lần sửa cuối bởi phamanhoa; 02-09-2012 lúc 11:33 AM

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn phamanhoa vì bài viết hữu ích này


Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình