Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 28

Chủ đề: Giữa hai đầu nỗi nhớ

Threaded View

  1. #1
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    nangphuongnam đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012

    Bài gửi : 23
    Thanks
    159
    Thanked 214 Times in 23 Posts
    Blog Entries
    2

    Giữa hai đầu nỗi nhớ

    TIẾNG LÒNG EM

    "Mùa đông này nắng ấm lại bừng lên"
    Lời hứa hẹn từ con tim cháy bỏng
    Trong dào dạt của Biển Đông dậy sóng
    Trong thầm thì xao xuyến ... dịu êm ...!

    Có thật rằng anh cũng rất nhớ em ?
    Cũng bồn chồn trong từng đêm thao thức ?
    Cũng cố nén lòng - nghe trái tim náo nức
    Từng nhịp đời ... từng tiếng gọi xa xôi ... ?!

    Hãy về với em - về với em nhé - anh ơi !
    Như trái tim đang nói lời tha thiết ....
    Dù không gian có cách xa biền biệt
    Vẫn vọng về da diết ... tiếng lòng em ... !!!


    8-11-2012

  2. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn nangphuongnam vì bài viết hữu ích này


Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình