-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jan 2013
Bài gửi : 364
Thanks
- 1.400
- Thanked 1.483 Times in 338 Posts
- Blog Entries
- 35
BIỂN CẨM PHẢ
I
Bãi biển hương rừng gió ngẩn ngơ
Lô nhô núi đảo ánh sương mờ
Đảo Rều nắng sớm buông tình mộng
Hòn Nét sương chiều thả ánh tơ
Nhộn nhịp thuyền câu vui cảng cá
Bâng khuâng khách đến rộn đường thơ
Hoàng hôn vừa tắt đêm trùm xuống
Bản nhạc du dương vẫn bất ngờ.
II
Bái Tử Long chiều sóng nhấp nhô
Mênh mang biển biếc chốn mong chờ
Ngọc Vừng quyến nhớ ôm bờ nắng
Quan Lạn mang tình thả bến mưa
Một thuở oai phong dìm lũ giặc
Bao năm dũng kiệt giữ biên bờ
Vân đồn bãi tắm đang chờ đợi
Viễn khách muôn người đến với thơ.
ĐQL
-
7 Thành viên dưới đây cảm ơn Vô Thường vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn