Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
VỀ VỚI TUỔI THƠ
Em hãy quay về với tuổi thơ
Cùng anh kỷ niệm vốn đang chờ
Thuyền tình lướt tới nơi hò hẹn
Trăng khuyết bay về đến bến mơ
Sóng bạc lao xao vang điệu nhạc
Mây vàng náo nức vọng đường tơ
Kìa ai rảo bước vui trời lộng
Có phải em về với tuổi thơ .
MẠNH KỶ
DA DIẾT
Anh còn da diết một hồn thơ
Nhớ gốc bằng lăng đứng đợi chờ
Hai buổi đi về luôn ước hẹn
Bên nhau sánh bước vẫn hằng mơ
Dòng thơ son sắt bao vần điệu
Khúc nhạc tri âm vạn tiếng tơ
Một khối tình Thu chưa thỏa ngyện
Anh còn da diết một hồn thơ
BXP 8.3.2013
Thơ Hai Bác hay quá! Tình ý dạt dào, nồng nàn mà nghiêm cẩn. Nhân ngày 8/3, đệ xin góp họa với nhé!
CÙNG EM
Cùng em đi suốt một đời thơ
Một thủa tương lai, một đợi chờ
Ngời ánh mắt hồng xưa đã hẹn
Rạng tình yêu thắm tuổi hoài mơ
Dặm trường đời sống xanh sông mộng
Thăm thẳm cõi người dệt mối tơ
Ước nguyện mãi bền câu hảo hiệp
Cùng em đi suốt một đời thơ
KIỀN ĐỨC - 08/03/13
GỬI VỀ EM
Anh gửi về em cánh thiệp thơ
Gói ngàn thương nhớ, nỗi mong chờ
Nhớ thời hoa bướm ươm hoài niệm
Gợi thuở hồn nhiên lộng ước mơ
Phượng vỹ trải hồng thêu thảm mộng
Bằng lăng rắc tím dệt đường tơ
Ngàn năm đẹp mãi tình dang dở
Anh gửi về em cánh thiệp thơ
BXP 10.3.13