+ Trả lời chủ đề
Trang 4/146 ĐầuĐầu ... 2 3 4 5 6 14 54 104 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 31 tới 40 của 1456

Chủ đề: Thơ Đường luật Nguyên Xuân

  1. #31
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    RÈM XUÂN
    (Họa Mưa xuân)

    Rắc nhẹ bên đường dải lụa bay
    Hòa trên phiến lá tiễn đông gầy
    Hoa vàng trổ khẽ làn tơ rụng
    Nụ biếc rung hờ ngọn nắng lay
    Cuối ngõ mi chờ ru mộng thắm
    Ngoài song én đến chở xuân đầy
    Nghiêng rèm bụi mỏng nương tà áo
    Gió lộng mây trời đổi sắc say.

    Phan Duy

  2. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  3. #32
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    HOA ĐÀO

    Cánh lụa tươi ngời hương thoảng bay
    Sương sa tím thẫm dáng thân gầy
    Đông tàn búp trổ dù mưa níu
    Xuân đến hoa cười mặc nắng lay
    Nguyện ước son hồng thành đóa đẹp
    Cầu mong phận thắm hưởng duyên đầy
    Ươm tình mãi đợi ngày dâng hiến
    Phút chốc trên đời cũng đắm say.

    Nguyên Xuân
    30/12/2012
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 26-12-2013 lúc 09:02 PM

  4. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  5. #33
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    BẠN ĐỜI

    Lắng đọng chân thành bạn quý ơi
    Trào dâng ý nguyện đắp xây đời
    Cùng đem muối mặn gừng cay sẻ
    Chớ để mâm vàng chén ngọc rơi
    Trí tuệ tâm hồn du sóng biển
    Niềm tin lẽ sống quyện mây trời
    Tình như bếp lửa gầy than đượm
    Hạnh phúc căng buồm lộng gió khơi.

    Nguyên Xuân
    18/11/2012

    BẠN LÒNG

    Trọn niềm tha thiết bạn lòng ơi!
    Nguyện sẻ buồn vui suốt cuộc đời
    Kết mái bao dung ngày bão nổi
    Vun nền độ lượng lúc mưa rơi
    Thành tâm hiệp lực băng đầu sóng
    Vững mộng kề vai đến cuối trời
    Mãi thắm tình ta dù tóc bạc
    Xe tròn hạnh phúc mặn nồng khơi.

    Trương Nữ Hương Thủy
    19-3-13

  6. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  7. #34
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    HOA ĐÀO

    Cánh lụa tươi ngời hương thoảng bay
    Sương sa tím thẫm dáng thân gầy
    Đông tàn búp trổ dù mưa níu
    Xuân mới hoa cười mặc nắng lay
    Nguyện ước son hồng thành đóa đẹp
    Cầu mong phận thắm hưởng duyên đầy
    Ươm tình mãi đợi ngày dâng hiến
    Phút chốc trên đời cũng đắm say.

    Nguyên Xuân
    30/12/2012
    Hoa đào

    Môi hồng chúm chím thoảng hương bay
    Duyên trổ - đường cong – vóc dáng gầy
    Toả sắc chào xuân mây đắm đuối
    Khoe màu đón tết gió lung lay
    Mùa đông dấu kín cơn mơ ngập
    Tháng giá chôn sâu giấc mộng đầy
    Nguyên đán lung linh làm nguyệt lặng
    Nồng nàn vẻ đẹp núi sông say

    Thanh Thanh Khiết
    24.3.2013


  • 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #35
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    TIẾT XUÂN
    (họa Mưa xuân)

    Xuân về lả lướt lúc mưa bay
    Tách vỏ chồi non giữa cội gầy
    Đã nhú mầm căng đang muốn nứt
    Còn khoe lá biếc để lung lay!
    Mai vàng chúm chím cành e lệ
    Đào bích khai phong nụ nở đầy
    Mưa bụi lay phay như vẫy gọi
    Chàng trai cô gái tự tình say!

    Từ Đức Khoát
    1/1/2013

  • 10 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  • #36
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    NỖI LÒNG CỦA BIỂN

    Từng ngày biển khát đến nôn nao
    Muối đọng tinh khôi nước dạt dào
    Gió tạt bờ khuya thu bảng lảng
    Trăng đùa cát trắng hạ xôn xao
    Đêm buồn ngóng đợi con triều cuốn
    Sớm lạnh chờ mong ngọn sóng trào
    Cứ tưởng giao hòa trời mãi đẹp
    Đâu ngờ bão tố bỗng dâng cao.

    Nguyên Xuân
    2012
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 13-10-2016 lúc 01:55 PM

  • 11 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  • #37
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    MEN ĐỜI

    Bầu trời mặt đất trải mênh mang
    Gió lộng mây xanh nguyệt ánh vàng
    Cúc vội vươn nhành dâng nụ chớm
    Sen thầm kết hạt đón mùa sang
    Ngân nga khúc nhạc tình êm ái
    Sóng sánh hồ thu nét dịu dàng
    Trỗi dậy men lòng say chất ngất
    Đường đời rộng mở nắng thênh thang.

    Nguyên Xuân
    2012
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 17-03-2014 lúc 04:13 PM

  • 11 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  • #38
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    NHỮNG ĐÓA SEN HỒNG


    Khắp nẻo sen ngời đã trổ bông
    Làn hương tỏa ngát quyện loang đồng
    Trăng vàng ướp nhị khơi màu ửng
    Ráng đỏ chằm hoa vượng sắc hồng
    Búp ủ tình son chào nắng hạ
    Gương xoà ánh ngọc đón vầng đông
    Chối từ ong bướm hồn trinh mãi
    Gió lộng chiều say nhụy ủ nồng!

    Nguyên Xuân
    Mùa hạ 2012
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 12-10-2019 lúc 09:26 AM

  • 11 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  • #39
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Sao Hôm đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 1.046
    Thanks
    7.586
    Thanked 5.573 Times in 1.016 Posts
    HOA ĐÀO

    Cánh lụa tươi ngời hương thoảng bay
    Sương sa tím thẫm dáng thân gầy
    Đông tàn búp trổ dù mưa níu
    Xuân mới hoa cười mặc nắng lay
    Nguyện ước son hồng thành đóa đẹp
    Cầu mong phận thắm hưởng duyên đầy
    Ươm tình mãi đợi ngày dâng hiến
    Phút chốc trên đời cũng đắm say.

    Nguyên Xuân
    30/12/2012


    Hoa đào

    Môi hồng chúm chím thoảng hương bay
    Duyên trổ - đường cong – vóc dáng gầy
    Toả sắc chào xuân mây đắm đuối
    Khoe màu đón tết gió lung lay
    Mùa đông dấu kín cơn mơ ngập
    Tháng giá chôn sâu giấc mộng đầy
    Nguyên đán lung linh làm nguyệt lặng
    Nồng nàn vẻ đẹp núi sông say

    Thanh Thanh Khiết
    24.3.2013


    Xuân Già

    Xuân già phơ phất giọt mưa bay
    Áo mỏng, hương thưa phủ dáng gầy
    Rũ rượi hoa tàn sương sớm đọng
    Khẳng khiu cành úa gió chiều lay
    Còn đâu lộng lẫy thời mơ đẫm
    Đã hết vàng son lúc mộng đầy
    Lê bước cô đơn về cuối nẻo
    Để Hè nối tiếp cuộc tình say!

    Sao Hôm

  • 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Sao Hôm vì bài viết hữu ích này


  • #40
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    SAO XUÂN CÒN

    Trăng vàng đậu khẽ xuống nhành mai
    Gió cũng đong đưa nhẹ gót hài
    Có biết sương đêm buồn đẫm giọt
    Xuân còn dệt mộng thả bùa say!

    Nguyên Xuân
    26/3/2013
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 12-10-2019 lúc 09:28 AM

  • 8 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 4/146 ĐầuĐầu ... 2 3 4 5 6 14 54 104 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình