+ Trả lời chủ đề
Trang 1/3 1 2 3 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 24

Chủ đề: Chút hương xưa

  1. #1
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Thảo Nguyên đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 23
    Thanks
    335
    Thanked 257 Times in 23 Posts

    Chút hương xưa

    .

    Hương xưa

    Ngày đến rồi đi
    Năm qua tháng lại
    Hoa xuân có ngại nắng hè
    Mà phai nhạt sớm tiếng ve tự tình

    Gởi ánh mắt nhìn
    Về ngôi vườn cũ
    Bao năm mà cứ ngẩn ngơ
    Vào ra con ngõ như chờ đợi ai

    Ước hẹn còn dài
    Mộng mơ đã lắm
    Phải mình còn đắm hương xưa
    Nên bờ vai mảnh vẫn chưa tựa đầu

    Thảo Nguyên


  2. #2
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Thảo Nguyên đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 23
    Thanks
    335
    Thanked 257 Times in 23 Posts
    .

    Ai bảo tình là

    Ai bảo tình là nước mắt
    Nên chi ướt đẫm bờ vai
    Từ phút từng giây nén chặt
    Vẫn len lén tận đêm dài

    Ai bảo tình là sợi nhớ
    Nên chi kẻ ở người đi
    Rưng rức níu từng hơi thở
    Chiều thu ủ bóng xuân thì

    Ai bảo tình là tất cả
    Nên chi nghiệt ngã trăm đường
    Trái tim đôi lần đáp trả
    Nghe chừng khổ lụy ngàn phương

    Ai bảo tình là mãi mãi
    Cho em hỏi nhỏ câu này
    Mai mốt người ta gặp lại
    Khóc cười nào biết ai hay

    Thảo Nguyên


  3. #3
    Avatar của thylan
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thylan đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 4.484
    Thanks
    52.493
    Thanked 29.696 Times in 4.455 Posts




    CHÀO MỪNG BẠN THẢO NGUYÊN
    ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN VNTH
    MONG BẠN TÌM ĐƯỢC NIỀM VUI NƠI ĐÂY


    T/M Ban Cảm tạ - Chúc mừng
    Thy Lan


  4. #4
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Thảo Nguyên đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 23
    Thanks
    335
    Thanked 257 Times in 23 Posts
    Quote Nguyên văn bởi thylan Xem bài viết




    CHÀO MỪNG BẠN THẢO NGUYÊN
    ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN VNTH
    MONG BẠN TÌM ĐƯỢC NIỀM VUI NƠI ĐÂY


    T/M Ban Cảm tạ - Chúc mừng
    Thy Lan
    Thảo Nguyên xin cám ơn Cô Thy Lan cùng Quý Thi Hữu đã ghé thăm "ngôi nhà nhỏ" này, rất mong được giao lưu, học hỏi cùng Quý Vị
    Lần sửa cuối bởi Thảo Nguyên; 21-03-2013 lúc 07:15 PM

  5. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Thảo Nguyên vì bài viết hữu ích này


  6. #5
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Thảo Nguyên đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 23
    Thanks
    335
    Thanked 257 Times in 23 Posts
    .

    Mưa đầu mùa

    Mưa đầu mùa nhẹ gởi
    Ngọn cỏ hé môi cười
    Chiều đi dần vào tối
    Một vì sao lạ khơi

    Em đã đến bên tôi
    Một chiều mưa như thế
    Bàn chân vừa chạm khẽ
    Luyến lưu cả khung trời

    Mối tình đầu ai gởi
    Mối tình đầu tôi mang
    Đường tình đi không tới
    Xót đau ngõ thiên đàng

    Mưa đầu mùa nhẹ rót
    Kỷ niệm ngập ngừng trôi
    Nụ hôn xưa thật ngọt
    Năm tháng đánh cắp rồi

    Em giờ đã xa xôi
    Riêng tôi hoài ngóng đợi
    Mưa đầu mùa... Tay với !
    Mưa đầu mùa... Không thôi !

    Thảo Nguyên


  7. #6
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Thảo Nguyên đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 23
    Thanks
    335
    Thanked 257 Times in 23 Posts
    .

    Gọi tên bốn mùa

    Như cánh vạc bay mịt cuối trời
    Em về phương ấy gởi xa xôi
    Mưa đầu hạ rót bờ vai tựa
    Nắng cuối thu hao ngọn lá rời
    Đợi mấy đông sang người vẫn bặt
    Chờ bao xuân tới bóng càng vơi
    Tình đi biền biệt cung sầu réo
    Gọi mãi tên ai suốt một đời

    Thảo Nguyên


  8. #7
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Thảo Nguyên đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 23
    Thanks
    335
    Thanked 257 Times in 23 Posts
    .

    Nắng vàng rơi

    Chiều qua phố nắng vàng ngập lối
    Mắt ai nhìn bối rối hàng cây
    Nón nghiêng trĩu cả vai gầy
    Vờn chi gió hỡi tóc mây ngập ngừng

    Chiều qua phố nắng cùng dạo bước
    Người theo nhau xuôi ngược nẻo đường
    Chợt nghe tiếng trống tan trường
    Bao nhiêu kỉ niệm nhớ thương tràn về

    Chiều qua phố nắng lê từng nỗi
    Ai chờ ai đắp đổi tháng ngày
    Xa rời thuở ấy vòng tay
    Người góc bể, kẻ chân mây... Ngậm ngùi !

    Thảo Nguyên

    BTV.vnthihuu

  9. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn Thảo Nguyên vì bài viết hữu ích này


  10. #8
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Thảo Nguyên đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 23
    Thanks
    335
    Thanked 257 Times in 23 Posts
    Qúa khứ đành rằng ở phía sau
    Tương lai vẫn đó nơi đàng trước
    Đôi khi phải vặn đồng hồ ngược
    Ngoái lại mà nhìn kỷ niệm đau!

    Quốc Quyền

    Âm thầm...

    Ngoái lại mà nhìn kỉ niệm đau
    Từ khi lối cũ nắng phai màu
    Vườn xưa cỏ úa thềm hoa lạnh
    Gót nhẹ tay rời nhịp bước mau
    Vương vấn mỗi trang giờ học cuối
    Chắt chiu từng nụ mối duyên đầu
    E rằng quá khứ lùi xa mãi
    Nên cứ âm thầm giữ lại nhau

    Thảo Nguyên
    Lần sửa cuối bởi Thảo Nguyên; 22-03-2013 lúc 01:19 PM

  11. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Thảo Nguyên vì bài viết hữu ích này


  12. #9
    Avatar của Quốc Quyền
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Quốc Quyền đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011
    Đến từ : TP:HCM

    Bài gửi : 3.692
    Thanks
    13.214
    Thanked 15.619 Times in 3.424 Posts
    Blog Entries
    11
    Âm thầm...

    Ngoái lại mà nhìn kỉ niệm đau
    Từ khi lối cũ nắng phai màu
    Vườn xưa cỏ úa thềm hoa lạnh
    Gót nhẹ tay rời nhịp bước mau
    Vương vấn mỗi trang giờ học cuối
    Chắt chiu từng nụ mối duyên đầu
    E rằng quá khứ lùi xa mãi
    Nên cứ âm thầm giữ lại nhau

    Thảo Nguyên



    Kỷ niệm buồn

    Đừng nhìn kỷ niệm để rồi đau
    Quá khứ bao năm đã bạc màu
    Những chuyện qua rồi thôi nhớ nữa
    Bao điều dĩ vãng cố quên mau
    Mồ sâu nén chặt lời yêu cuối
    Huyệt lạnh vùi chôn buổi hẹn đầu
    Tỉnh mộng quay về bên thực tại
    Mơ làm chi nữa bận lòng nhau!

    Quốc Quyền
    Lần sửa cuối bởi Quốc Quyền; 23-03-2013 lúc 11:50 PM

  13. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Quốc Quyền vì bài viết hữu ích này


  14. #10
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Thảo Nguyên đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 23
    Thanks
    335
    Thanked 257 Times in 23 Posts
    .


    Kỷ niệm buồn

    Đừng nhìn kỷ niệm để rồi đau
    Quá khứ bao năm đã bạc màu
    Những chuyện qua rồi thôi nhớ nữa
    Bao điều dĩ vãng cố quên mau
    Mồ sâu nén chặt lời yêu cuối
    Huyệt lạnh vùi khuất buổi hẹn đầu
    Tỉnh mộng quay về bên thực tại
    Mơ làm chi nữa bận lòng nhau!

    Quốc Quyền



    Mãi chờ...

    Mơ làm chi nữa bận lòng nhau
    Khi chữ tơ duyên đã nhạt màu
    Hớn hở chung đôi người dạo trước
    Âu sầu lẻ bóng kẻ theo sau
    Chờ mưa sớm hạ khô ngọn cỏ
    Đợi nắng chiều đông trễ chuyến tàu
    Biết vậy mà sao tình vẫn cứ
    Ôm ghì kỉ niệm chẳng màng đau

    Thảo Nguyên

  15. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Thảo Nguyên vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/3 1 2 3 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình