+ Trả lời chủ đề
Trang 1/7 1 2 3 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 62

Chủ đề: Thơ NHUỆ GIANG

  1. #1
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nhuệ Giang đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 61
    Thanks
    151
    Thanked 427 Times in 62 Posts
    Blog Entries
    56

    Thơ NHUỆ GIANG


    1
    TÌM EM

    Tình si ...ai bẻ vần thơ
    Làm chèo chở sóng sông mơ bến tình

    Tôi về mang ngọn trúc xinh
    Và cây sáo đến sân đình... tìm em !

    Câu thương đựng ở trong tim
    Câu nhớ trao giữa hội Lim năm nào

    Dòng sông kỷ niệm lao xao
    Miếng trầu năm ấy giờ vào tay ai ?...

    Nơi em Quan Họ rộng dài
    Bóng chim , tăm cá tìm hoài đẩu đâu

    Tìm em , đục cả sông Cầu
    Hội sau em lấy chồng đâu ... có về




    2 - Khoảng lặng?)

    Đâu rồi những hoàng hôn lá ngô
    đỏ lựng chân trời
    Cỏ lông may găm đôi bờ ký ức
    màu nhưng đen đáy mắt
    lặn đẫy một vùng thanh xuân ...?
    Khổ đói .
    buồn vui .
    Đêm đom đóm bồi hồi
    Hoa bưởi loang thơm
    ngập ngừng...
    Ba lô cóc !
    Gậy Trường Sơn và đôi chân trận mạc
    Anh về tìm em
    khóc
    những vần trăng hò hẹn
    mong manh...!
    Em đi qua đời anh
    Để lại sau lưng những dấu buồn...
    khoảng lặng .
    Chiều anh qua
    ngõ vắng !
    Lá ngô xạc xào đưa tiễn
    ngày xưa ...
    Lần sửa cuối bởi Nhuệ Giang; 25-05-2013 lúc 10:39 AM


  2. #2
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.677 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83
    Chào anh NHUỆ GIANG!
    BQT đã gom 2 bài thơ rải rác khắp nơi của anh vào chung topic "Thơ NHUỆ GIANG"
    Đề nghị anh mấy điểm sau:

    1/ Tuyệt đối không được đăng thơ trong mục "Thông báo của Ban quản trị"
    2/ Anh nên vào "Trang sáng tác" tìm xem topic "Thơ NHUỆ GIANG" và đăng bài ở phần cuối trang. Ở đó có sẵn "Ô soạn thảo" bài viết.
    3/ Những bài đăng sai "địa chỉ" sẽ bị NGƯỜI BẢO VỆ xóa.
    Anh nên tìm hiểu kỹ trước khi đăng bài. Nếu anh vẫn không hiểu, hãy gửi email cho BQT hoặc ĐHV để được hướng dẫn.
    Chúc anh vui

    Trần Vi Thông


  3. #3
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nhuệ Giang đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 61
    Thanks
    151
    Thanked 427 Times in 62 Posts
    Blog Entries
    56

    Vĩnh hằng

    Nếu anh ngày ấy nói ra
    Biết đâu ta mãi chẳng là của nhau
    Nắng mưa dầu dãi mái đầu
    Mà xao xuyến mãi dấu sau ánh nhìn
    Xin giời một phút lặng im
    Để con tim với con tim ...tạ tình
    Lần sửa cuối bởi Nhuệ Giang; 25-05-2013 lúc 10:40 AM


  4. #4
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    Trăng em

    Em về ...thoảng giữa cơn mơ

    Giọt xanh khẽ chạm đôi bờ môi yêu
    Tim anh thổn thức bao điều
    Đợi em chín cả bao chiều xa xăm...

    Lại đây em ! lại thêm gần
    Đêm say chín tự gót chân sợi đầu
    Chúng mình tan chảy trong nhau
    Giữa hoang dại nở thắm màu nụ hoa...

    Nhẹ như tiếng sáo bay xa
    Đằm trong ký ức , bài ca không lời
    Em - phần đời sống của tôi
    Vầng - trăng - thơ , của một thời...mộng mơ .

    Nhuệ Giang


  5. #5
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    TÌNH KHÚC SÔNG VÀ BIỂN

    Biển giờ đã hiểu lòng sông

    Vì đâu nước lớn nước ròng ... biển ơi !
    Vì đâu lòng biển rối bời
    Vì đâu sông mãi đầy vơi bến bờ...?

    Muôn đời biển cứ mộng mơ
    Triều mênh mang sóng ru bờ nôi xanh
    Trăng thơ ngân khúc dỗ dành
    Mơn man gió gọi , long lanh biển chiều

    Đời sông chìm nổi phiêu diêu
    Lắng trong lòng biển ít nhiều phù sa
    Biển yêu sông , biển mặn mà
    Sông yêu biển , bản tình ca ... lặng thầm .

    Nhuệ Giang


  6. #6
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    KHOẢNG TRỜI RIÊNG EM

    Chạm vào sóng
    lại đã em !
    câu thơ cứ nổi , lại chìm...
    khổ chưa !
    cách em một nửa cơn mưa
    anh tầm tã cả bốn mùa nhớ quên
    nỗi đau trói cánh cột thuyền
    thơ hoang hoải chở mối duyên nhỡ nhàng
    Mười hai bến...chả đò sang !
    Mười Hai Duyên- Hợp , lệ chan phận người
    Đa đoan bầm dập một đời
    đa tình giằng xé một thời dở dang
    cùm trời chốt dọc cài ngang
    qua sao được những lỡ làng đôi nơi !
    Về!
    trong kiềm tỏa luật đời
    trời riêng...
    riêng .
    một khoảng trời ...
    riêng em !

    Nhuệ Giang



  7. #7
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nhuệ Giang đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 61
    Thanks
    151
    Thanked 427 Times in 62 Posts
    Blog Entries
    56

    Giá mà...

    Giá mà về được tuổi thơ
    Dù xa anh vẫn cố chờ đợi em
    Chúng mình mãi tuổi thiếu niên
    Tháng ngày xanh với bút nghiên vẫy vùng
    Giá mà dưới mái nhà chung
    Đói no vất vả ta cùng lo toan
    Vườn ta trồng huệ trồng lan
    Trồng rau trồng đậu rêu loang chân tường
    Nhà lợp bằng mái- yêu - thương
    Lối đi lát bởi muôn đường- nâng- niu

    Giời sinh thi sĩ để yêu
    Để tặng nhân thế những điều...rất thơ !

    BTV.vnthihuu


  8. #8
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nhuệ Giang đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 61
    Thanks
    151
    Thanked 427 Times in 62 Posts
    Blog Entries
    56

    Gặp lại "Lọ Lem"

    Gặp lại em trong cơn mưa bất chợt
    Bỗng thấy lòng mình
    nửa khô nửa ướt
    Gấu áo thơm lừng
    mùi khoai nướng
    thuở xưa !...
    "Lọ lem " ơi !
    trong những cơn mơ
    Mọi vô lý đều trở nên có lý
    Em như giàn
    để anh như bàu như bí
    cho những ngón tròn
    xoắn xuýt quyện tìm nhau
    Và chúng mình xa lâu
    Quãng cách biệt
    màu hai đầu sợi tóc
    Đường trần gian ...
    Ta dắt nhau qua muôn vàn đen bạc
    Để bây giờ
    tay trắng !
    lại tìm nhau...

    BTV.vnthihuu
    Lần sửa cuối bởi Nhuệ Giang; 31-03-2013 lúc 02:23 PM


  9. #9
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nhuệ Giang đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 61
    Thanks
    151
    Thanked 427 Times in 62 Posts
    Blog Entries
    56

    Lời cầu hôn

    Giã từ khói lửa chiến tranh
    Về nơi xóm nhỏ yên lành mưu sinh
    Gặp em đằm thắm , đa tình
    Và tôi tự nhủ lòng mình...giám yêu !

    Em về từ túp nhà xiêu
    Từ bờ tre cụt với nhiều nỗi đau
    Từ con sông gãy nhịp cầu
    Từ pho tượng đổ , từ câu hát chèo...

    Từ nhiều số phận gieo neo
    Mẹ khô lệ đợi , bé nghèo bơ vơ...
    Em về , tôi sống như mơ
    Ngày thơ thẩn nhớ , đêm chờ đầu hiên

    Cái gì khẽ khẽ êm êm
    Lan ran trong máu ướt mềm đầu môi
    Em làm khuynh đảo hồn tôi
    Bóng trăng tưởng bóng mình rơi bên thềm...

    Tôi xin gom nhặt ấm êm
    Kết vành hoa dưới gót sen...đợi nàng !

    BTV.vnthihuu

  10. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Nhuệ Giang vì bài viết hữu ích này


  11. #10
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nhuệ Giang đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 61
    Thanks
    151
    Thanked 427 Times in 62 Posts
    Blog Entries
    56

    Gái quê giữa buổi a còng @

    Thật tình... em vốn gái quê
    Gặp thời hết ruộng nên mê kiếm đồng !
    Quên dần công việc nhà nông
    Nhớ tên doanh nghiệp , phố Đông , chợ Đoài

    Thật tình , chả giám đơn sai
    Đó đây lòng vẫn nhớ hoài quê ta
    Nghiệp chèo nhiều lúc ngâm nga
    Phòng thuê khối kẻ vào ra gạ mời...

    Thật tình , em khối bạn chơi
    Mail đi , tin lại chia vui sẻ buồn
    Cầm lòng giữ phép gìn khuôn
    Tín , Tâm giữ trọn từng hôm từng giờ

    Thật tình nhiều lúc ngủ mơ
    Bến quê về lại tuổi thơ những ngày
    Mùa xong lại hợp đồng ngay
    Đời riêng ... riêng biết mỏng dày của , công ...

    Gái quê thời buổi a còng
    Chút mini... chút son hồng... dạ thưa !

  12. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Nhuệ Giang vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/7 1 2 3 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình