+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Chút tản mạn ...xuân

  1. #1
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nhuệ Giang đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 61
    Thanks
    151
    Thanked 427 Times in 62 Posts
    Blog Entries
    56

    Chút tản mạn ...xuân

    Thế kỷ
    của những vui buồn xao trộn.
    Gương mặt CON-NGƯỜI
    nhiều mảnh ghép
    mong manh...
    Gót chân ASin
    nhão thành nước mắt.
    Cửa KHỔNG
    không phải chốn yên lành...

    Em đi hái lộc xuân
    bơ vơ trước mùa gió chướng
    Tà váy ngắn chạm vào lưng pho tượng
    lóe lên
    vài nét u buồn...

    Nhân loại đứng , ngồi
    vừa nhai vừa nghĩ .
    Tình yêu rao mời trên trang Web... intor...
    Người mẹ trẻ đau buồn
    nhìn con cừu- nhân- bản.
    Vi rút chui vào gặm nhấm cả ước mơ...

    Thế kỷ của những giao thừa...
    Sáng - Tối
    Điều chi cũng cần
    Cực !
    với siêu nhanh !

    Còn với em ?
    Có thể nào nguyên vẹn
    mới mãi tươi...
    và mãi mãi
    lành... !

  2. Thành viên dưới đây cảm ơn Nhuệ Giang vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình