+ Trả lời chủ đề
Trang 71/309 ĐầuĐầu ... 21 61 69 70 71 72 73 81 121 171 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 701 tới 710 của 3090

Chủ đề: Thơ Đường luật Phạm An Hòa

  1. #701
    Avatar của phamanhoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    phamanhoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012
    Đến từ : HCM City

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 3.016
    Thanks
    13.179
    Thanked 13.956 Times in 2.980 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết


    CHUYỆN TRẦU CAU


    (y đề)

    Trầu xuôi theo gió, biết về đâu
    Cau đợi mỏi mòn chẳng thấy nhau.
    Trầu bỏ quê xưa lìa ruộng lúa,
    Cau về đất cũ bám nương dâu.
    Trầu qua mấy bến, thương phai dạ,
    Cau đứng trăm năm, nhớ bạc đầu.
    Trầu héo hon đau, vàng vọt lá,
    Cau xanh xao nhớ, xót đời cau.

    phamanhoa
    Lần sửa cuối bởi phamanhoa; 05-04-2013 lúc 07:13 PM

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn phamanhoa vì bài viết hữu ích này


  3. #702
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19

    Hôm nay thứ sáu cuối tuần rùi , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè , chúc quí huynh tỷ cuối tuần vui mạnh .

    Cảm ơn anh

    Cảm tình năm tháng gởi cho nhau
    Ơn đó lòng đây nhuộm sắc màu
    Cuộc tiệc huy hoàng rồi sẽ hết
    Đời người ngắn ngủi biết về đâu
    bao hạ tiễn lòng mong đợi
    Đã mấy thu qua mặt khẩn cầu
    bạn giao lưu đầy diễm phúc
    Anh về tan biến mọi sầu đau

    Vancali 4.5.13



  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  5. #703
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    CHUYỆN TRẦU CAU


    (y đề)

    Trầu xuôi theo gió, biết về đâu
    Cau đợi mỏi mòn chẳng thấy nhau.
    Trầu bỏ quê xưa lìa ruộng lúa,
    Cau về đất cũ bám nương dâu.
    Trầu qua mấy bến, thương phai dạ,
    Cau đứng trăm năm, nhớ bạc đầu.
    Trầu héo hon đau, vàng vọt lá,
    Cau xanh xao nhớ, xót đời cau.

    phamanhoa



    Trầu nhớ cau

    Lên thuyền xuất giá biết về đâu
    Cảnh vật u buồn lúc tiễn nhau
    Gạt lệ ra đi lìa bạn hữu
    Đau lòng phải chịu nhận nàng dâu
    Xa rồi cầu khỉ ngày quen biết
    Bỏ lại dòng sông buổi hẹn đầu
    Xứ lạ thân côi sầu viễn khách
    Phương này trầu mãi nhớ về cau

    Vancali 4.5.13


    Lần sửa cuối bởi vancali96; 06-04-2013 lúc 10:58 AM

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  7. #704
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.646 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết



    CHUYỆN TRẦU CAU


    (y đề)

    Trầu xuôi theo gió, biết về đâu
    Cau đợi mỏi mòn chẳng thấy nhau.
    Trầu bỏ quê xưa lìa ruộng lúa,
    Cau về đất cũ bám nương dâu.
    Trầu qua mấy bến, thương phai dạ,
    Cau đứng trăm năm, nhớ bạc đầu.
    Trầu héo hon đau, vàng vọt lá,
    Cau xanh xao nhớ, xót đời cau.

    phamanhoa



    Trầu nhớ cau

    Lên thuyền xuất giá biết về đâu
    Cảnh vật u buồn lúc tiễn nhau
    Gạt lệ ra đi lìa bạn hữu
    Đau lòng phải chịu nhận nàng dâu
    Xa rồi cầu khỉ ngày quen biết
    Bỏ lại dòng sông buổi hẹn đầu
    Xứ lạ thân côi sầu viễn khách
    Phương này trầu mãi nhớ về cau

    Vancali 4.5.13



    MẢNH TRỜI RIÊNG

    Bến tình xa bạn biết tìm đâu
    Kẻ ở người đi để nhớ nhau
    Hò hẹn ước ao đầu bãi mía
    Đợi chờ mòn mỏi cuối nương dâu
    Trầu cau đã úa vàng môi nhạt
    Lễ lạt chừng phai bạc mối đầu
    Một mảnh trời riêng ai biết được
    Trầu còn có nhớ để thương cau.

    Trần Xuân Sinh
    06/03/2013

  8. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  9. #705
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    VIỆC ĐÓ ...

    Việc ấy nhờ đây, để đó ta ...
    Làm ăn ra thế chẳng như thà ...
    Dẫu còn hy vọng, người hay vẫn ...
    Nếu có niềm tin, bạn mới đà ...
    Một khắc gần nhau nhiều chuyện đã ...
    Mười năm cách trở lắm tin mà ...
    Muốn nên sự nghiệp âu thì cũng ...
    Phải luyện trí tâm thế mới là ...

    Trần Xuân Sinh
    06/04/2013


    Chúc quí huynh tỷ VNTQ cuối tuần vui mạnh .

    Nhớ …

    Huynh Hòa vắng biệt để mình ta…
    Biết vậy hong quen…bụng chẳng thà …
    Dạo ấy lời ngon dường đã muốn …
    Giờ đây bóng lặng thể như đà …
    Chuột rà mấy lượt nhưng nào có …
    Mạng nối hồi lâu vậy vẫn mà …
    Có lẽ ông hờn mưa mới định ….
    Người ơi lên tiếng …nếu không là …

    Vancali 4.6.13



  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  11. #706
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.646 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  13. #707
    Avatar của phamanhoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    phamanhoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012
    Đến từ : HCM City

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 3.016
    Thanks
    13.179
    Thanked 13.956 Times in 2.980 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết

    LỖI ...


    Ham vui, nên để khổ người ta,
    Biết lỗi, xin thưa tiếng thiệt thà.
    Bỏ phố, trang thơ vừa gói ghém,
    Về quê, chén rượu đã sa đà.
    Suốt ngày mâm bát khua rôm rả,
    Nguyên tối đàn ca trổi mượt mà.
    Say khướt mấy ngày giờ mới tỉnh,
    Ai ơi, thông cảm cứ xem là...

    phamanhoa

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn phamanhoa vì bài viết hữu ích này


  15. #708
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Phó nhòm

    Tuổi trẻ ham vui nghiệp phó nhòm
    Bóng hồng cận vách dáng vừa nom
    Vì đôi mắt biếc tìm khe nghía
    Bởi cọng rau xanh lén cửa dòm
    Ước tối chui rào ra sức lượm
    Mong ngày phá cổng mặc tình gom
    Sân si cõi trọc đầy ham muốn
    Mới quá thanh xuân tướng đã khòm

    Vancali 4.3.13



    PHEN NÀY

    Tớ quyết phen ni sắm ống nhòm
    Chộ chi cứ việc thế mà nom
    Đi chơi trời đẹp ghi mà ngắm
    Du lịch cảnh hay quét để dòm
    Giây phút nhiều hình cần chớp lấy
    Mai ngày lắm kẻ lại nhờ gom
    Hình xinh cười khoái khen ra phết
    Ảnh xấu thì chê phó nháy khòm.

    Trần Xuân Sinh
    07/03/2013
    Khổ thân

    Vợ la gặp gái cứ hay nhòm
    Thấy ả bên đường trố mắt nom
    Mãi nói mình già nên bớt nghía
    Thường khuyên con lớn chớ ham dòm
    Vậy mà cố tật không thèm bỏ
    Lại muốn cam lòng vẫn khoái gom
    Chẳng biết khi nào ông mới chịu
    Phải chăng đợi lúc tướng cong khòm

    Vancali 4.7.13


    Lần sửa cuối bởi vancali96; 08-04-2013 lúc 09:46 AM

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  17. #709
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Phong Trần đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 42
    Bài gửi : 1.238
    Thanks
    9.531
    Thanked 7.691 Times in 1.209 Posts
    Quote Nguyên văn bởi phamanhoa Xem bài viết
    SỰ ĐỜI


    Quân tử hiền nhân đã thích nhòm,
    Anh hùng hào kiệt cũng ham nom.
    Hớ hênh ắt có người xem trộm,
    Kín đáo thì không kẻ ngó dòm.
    Dàn cảnh khoe hàng, vàng muốn tóm,
    Bày trò lộ của, bạc ham gom.
    Đại gia tối mắt sa chân ngỏm,
    Thiếu chủ tàn gia khụy gối khòm.

    phamanhoa

    TÌNH ĐỜI

    Buồn thiên hạ cái thú ham nhòm
    Việc của riêng mình lại chả nom
    Xóm dưới nghe ồn nheo mắt ngó
    Làng trên thấy lạ ghé ngươi dòm
    Liền đồn mấy tiếng… rao cùng phóng
    Lại rảo muôn nơi… nắn với gom
    Vội vội vàng vàng lo chuyện khác
    Bao đồng cái tật khiến thân khòm

    pt.

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Phong Trần vì bài viết hữu ích này


  19. #710
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Có mèo

    Nghe nói Hòa huynh đã có mèo
    Suốt ngày diện kẻng bóng tìm theo
    Bà Năm bữa nọ nhìn ông chở
    Chị Sáu ngày kia thấy ả đèo
    Bởi vậy bao ngày thơ vắng lặng
    Cho nên thiếu ổng quán buồn meo
    Tin đốn vợ cả đang theo dấu
    Bả nói về đây để sẳn héo

    Vancali 4.7.13




  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 71/309 ĐầuĐầu ... 21 61 69 70 71 72 73 81 121 171 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình