+ Trả lời chủ đề
Trang 2/3 ĐầuĐầu 1 2 3 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 22

Chủ đề: Song thất lục bát đến với các tỉnh- Thành phố Việt Nam

  1. #11
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    THÁI NGUYÊN

    Miền đất Thái, Đông Bắc rạng rỡ
    Giáp ven đô Văn hiến thân yêu
    Núi non trùng điệp phì nhiêu
    Thái Nguyên ta đó lắm điều thân thương

    Hồ núi cốc mênh mông huyền thoại
    Gần chín mươi hòn đảo nhỏ to
    Rừng xanh với những đảo Cò
    Mối tình Công- Cốc … dày vò tâm can

    Tân Cương đến muôn vàn thân thiết
    Nước chè thơm rất tuyệt , đậm đà
    Giá quê hiền dịu nết na
    Vừa lòng khách đến… bao la tình đời

    Chùa Phù liễn là nơi huyền bí
    Hang Phượng hoàng kỳ vị biết bao
    Thái Nguyên quê mẹ thiết thao
    Mời người một chuyến biết bao nhiêu tình
    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 13-09-2011 lúc 07:18 PM

  2. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  3. #12
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    HÒA BÌNH

    Miền Tây Bắc Hòa Bình gió lộng
    Đây núi sông trải rộng hiền hòa
    Sông Đà thủy điện thiết tha
    Phát điện, ngăn lũ, điều hòa tưới tiêu

    Suối nước khoáng đó nhiều thân thiết
    Động Thác Bờ, Hang Rết, Hoa Tiên
    Muôn ngàn trùng điệp tự nhiên
    Hà Bắc thơ mộng, triền miên gợi mời

    Nhiều hang động nơi này kỳ vị
    Đỉnh Phù Bua mây phủ bốn mùa
    Nơi này tươi đẹp Ban Nưa
    Hòa Bình yêu dấu say sưa đợi chờ

    Đây Châu Thổ Sông Hồng phong phú
    Huyện Mai Châu thung lũng, nhà sàn
    Đây miền sơn cước nồng nàn
    Sông hồng chở nặng muôn vàn thân thương
    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 24-07-2011 lúc 01:35 PM

  4. Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  5. #13
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    QUẢNG NINH

    Đây đất mỏ Quảng Ninh trù phú
    Vịnh Hạ Long kỳ thú nên thơ
    Vùng miền duyên hải ước mơ
    Có nền kinh tế từng giờ đổi thay

    Vùng du lịch nơi này rất rộng
    Đảo Cát Bà thơ mộng... hoang sơ
    Sóng say vỗ nhẹ bến bờ
    Quảng Ninh huyền diệu đợi chờ muôn phương

    Chùa Yến Tử nén hương bày tỏ
    Đền Cửa Ông gắn bó lâu đời
    Cô Tô đảo đẹp tuyệt vời
    Bạch Đằng lịch sử rạng ngời non sông

    Đây Bãi Cháy mênh mông sóng gió
    Kia Tuần Châu cải tạo khang trang
    Người về ngõ lối thênh thang
    Quảng Ninh tươi sáng giàu sang ngàn đời

  6. Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  7. #14
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    HẢI PHÒNG

    Miền duyên hải, Hải Phòng phố cảng
    Vùng trung du tươi sáng thiết tha
    Đất trời ngợp đỏ phượng hoa
    Đây là thành phố đậm đà thủy chung

    Hai dãy núi đua cùng ra biển
    Cảnh thiên nhiên kỳ thú nguy nga
    Hải Phòng lồng lộng trời hoa
    Đón chào quí khách muôn nhà gần xa

    Sông Văn úc... đổ ra biển cả
    Đây Bạch Đằng thư thả về xuôi
    Sông ngòi phân bố khắp nơi
    Hạ lưu màu mỡ tuyệt vời quê ta

    Rừng Cát Bà nguyên sinh còn đó
    Dãy Kỳ sơn vẻ đẹp tự nhiên
    Sông ngòi, Bờ biển, Tài nguyên
    Hải Phòng rạng rỡ, triền miên đón chào

  8. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  9. #15
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    THÁI BÌNH

    Vùng duyên hải đất này rạng rỡ
    Thật tuyệt vời... nỗi nhớ trong ta
    Diêm điền cảng biển quốc gia
    Tàu thuyền tấp nập, đậm đà sắc quê

    Khu sinh quyển tràn trề sức sống
    Khu sinh tồn trải rộng khắp nơi
    Tài nguyên phong phú ngập trời
    Than nâu, khí mỏ... ta thời chung tay

    Khu di tích nơi này huyền bí
    Có Chùa Keo nhà Lý lập nên
    Chùa Chành, đền Hét, Bồ Xuyên
    Ta về để nhớ triền miên đất giàu

    Du lịch biển Đồng Châu Tiền hải
    Về Đông Hưng mùa rối Làng Nguyên
    Chiếu chèo" Làng Khuốc" làm nên
    Thái Bình tươi sáng....vững bền niềm tin

  10. Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  11. #16
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    HẢI DƯƠNG

    Ven thành phố quê hương tuyệt diệu
    Biết bao điều thêu diệt vần thơ
    Hiện đang phát triển từng giờ
    “ Địa linh nhân kiệt” ước mơ ngàn đời

    Khu công nghiệp ngợp trời phát triển
    Đất yêu thương chuyển biết không ngờ
    Cuộc đời lại đẹp ước mơ
    Hải Dương tươi sáng … nên thơ rạng ngời

    Đây đồi núi Đông triều ít ỏi
    Kia đồng bằng rộng trải nơi nơi
    Tài nguyên phong phú tuyệt vời
    Cao lanh, Bô xít… đá vôi bạt ngàn

    Trần Hưng Đạo danh nhân quân sự
    Mạc Đĩnh Chi…lịch sử sang trang
    Thánh y Tuệ Tĩnh tên vàng
    Côn Sơn, Kiếp Bạc… đàng hoàng hơn xưa
    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 13-09-2011 lúc 07:22 PM

  12. Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  13. #17
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    BẮC GIANG

    Tỉnh miền núi, Bắc Giang rộng mở
    Đang từng giờ, thay thịt đổi da
    Miền quê - Rượu- Vải- Bánh đa
    Vui lòng khách đến, đậm đà sắc hương

    Huyện Yên Dũng- Vĩnh Nghiêm chùa cổ
    Lăng Đinh Hương xây ở Hiệp Hòa
    Dã Hương, nghìn tuổi quê nhà
    Xương Giang thành cổ đậm đà điểm tô

    Đền Suối Mỡ linh thiêng huyền thoại
    An toàn khu dự bị Bắc kì
    Cấm Sơn- Lục Ngạn mê li
    Danh lam thắng cảnh nơi này mênh mông

    Khu công nghiệp Vân Trung , Đình trám
    Cùng Quang Châu phát triển không ngừng
    Bắc Giang giàu đẹp … thiên đường
    Kính chào quí khách thập phương sum vầy
    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 13-09-2011 lúc 07:23 PM

  14. Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  15. #18
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    HƯNG YÊN

    Là một tỉnh đồng bằng bắc bộ
    Đang ngày đêm nở rộ tiếng cười
    Miền quê màu mỡ tuyệt vời
    Hưng Yên yêu dấu ngàn đời là đây

    Vùng khí hậu nơi này đẹp quá
    Rõ bốn mùa xuân - hạ - thu - đông
    Quê hương bát ngát ruộng đồng
    Trên đà phát triển ấm nồng muôn nơi

    Không có núi, rừng và biển cả
    Đất Hưng Yên êm ả mến người
    Vẫy chào quí khách muôn nơi
    Về đây hội ngộ đất trời mênh mông

    Xưa thương cảng cực kỳ quan trọng
    Ngược sông Hồng - Kẻ chợ -Thăng Long
    Dừng chân phố Hiến nán lòng
    Đợi chờ giấy phép mới dong ngược dòng

    Đến Phố Hiến nhãn lồng nổi tiếng
    Về Khoái Châu cuốn nóng làng sài
    Hưng Yên điểm hẹn tương lai
    Phát huy thế mạnh rạng ngời quê hương

  16. Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  17. #19
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    BẮC NINH

    Đất văn hiến ven đô Hà Nội
    Tỏa sắc hương đồng nội quê nhà
    Miền quê trù phú đậm đà
    Bắc Ninh giàu đẹp chan hòa muôn phương

    Vùng đồng bằng quê hương huyền diệu
    Thành Luy Lâu đồ sộ nguy nga
    Cảnh quê tươi đẹp thiết tha
    Quê hương yêu dấu trên đà đi lên

    Làng truyền thống càng nên rạng rỡ
    Tranh Đông hồ... làng dệt Hồi quan
    Tơ tắm vọng nguyệt chứa chan
    Đây miền đất hứa muôn vàn đắm say

    Gốm phù lãng nơi này tuyệt tú
    Lễ hội Lim- Tề Thụ- Tháng giêng
    Có ngôi chùa Tổ thiêng liêng
    Đình làng Đình Bảng, muôn phương kính chào

  18. Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  19. #20
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    PHÚ THỌ

    Miền đông bắc Việt Nam rạng rỡ
    Nơi cội nguồn đất tổ Văn Lang
    Có công dựng nước- Vua Hùng
    Quê hương đất cổ, hùng cường đẹp tươi

    Đất Phong Châu rạng người thuở trước
    Là Kinh Đô nước Việt sơ khai
    Qua miền Tây Bắc ngược xuôi
    Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba

    Nền văn hóa lâu đời Lạc Việt
    Đất lưu danh thắm thiết tự hào
    Chè xanh, tán cọ rì rào
    Hương quê ngát tỏa, biết bao ấm nồng

    Đây dòng giống Tiên rồng dân tộc
    Lăng Vua Hùng thảo mộc bao quanh
    Nghĩa Linh núi thẳm rừng xanh
    Quê hương Phú Thọ, Yến Oanh rộn ràng

  20. Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/3 ĐầuĐầu 1 2 3 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình