Ban TTXH - VNTH
|
|
||
Ban TTXH - VNTH
|
|
||
THĂM THÁI NGUYÊN
Dịu hiền quê Mẹ Thái nguyên
Gái trai anh nhuệ, chính chuyên ngàn đời
Về đây hết nỗi chơi vơi
Thăm Hồ Núi Cốc tuyệt vời đáng yêu
Chè xanh thơm ngọt lại nhiều
Tân Cương vậy gọi... nói điều thân thương
Đất Thái đón khách thập phương
Nương chè bát ngát chen đường anh qua
Sông Công nước mát hiền hòa
Xuôi về cho gửi thiết tha mặn nồng
Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 24-07-2011 lúc 01:33 PM
|
|
||
THĂM HÒA BÌNH
Hòa Bình hai tiếng thân thương
Đậm đà hương sắc … quê hương rạng ngời
Sông Đà, Sông Bưởi, Sông Bôi
Phân đều khắp tinh, tuyệt vời làm sao
Quê hương biết mấy tự hào
Đây là Thủy điện biết bao ân tình
Về đây Mường, Thái, tày, Kinh…
Giá trai Anh tú, Anh minh, Anh tài
Đỉnh Phù Bua đó nhớ ai
Bốn mùa mây phủ… mắt nai ngỡ ngàng
Núi rừng Tây bắc xuân sang
Chim ca, vượn hót… mênh mang tình đời
Kim Bôi nước khoáng đây rồi
Đắm mình thỏa thích cho đời nồng say
Hòa Bình gió lộng chiều nay
Ai về cho gửi men say ngàn đời
|
|
||
THĂM QUẢNG NINH
Ai về đất mỏ thân thương
Quảng Ninh vẫy gọi muôn phương cùng về
Trời đất biển đẹp lung linh
Cánh buồm vươn sóng, bình minh rạng ngời
Hạ Long vịnh đẹp tuyệt vời
Du lịch lý tưởng người ơi diệu kỳ
Cát Bà, Bãi Cháy... chiều ni
Nem chua, nem chạo ...mê si cõi lòng
Chùa Long tiên đó mông lung
Đây Chùa Yên Tử vô cùng hiển linh
Tôm bò, rượi ngán... Quảng Ninh
Người về đây để chúng mình hỉ hoan
Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 27-07-2011 lúc 07:33 AM
|
|
||
THĂM HẢI PHÒNG
Thăm thành phố cảng thân thương
Phượng hoa thắm đỏ bên đường chân qua
Về đây ta ngớ là nhà
Hải Phòng chào đón đậm đà hương quê
Thả mình thỏa thích hả hê
Đắm trong cảnh đẹp say nê ngát tình
Kìa hai dãy núi uốn mình
Vươn dài ra biển... bình minh rạng ngời
Đây vùng duyên hải tuyệt vời
Nước non trùng điệp núi đồi xanh tươi
Bạch đằng nước chảy về xuôi
Phù sa bồi đắp ngàn đời mênh mông
|
|
||
THĂM THÁI BÌNH
Cánh đồng thẳng cánh cò bay
Thái Bình ta đó đổi thay từng giờ
Đất trời tuyệt diệu hơn mơ
Gái trai anh nhuệ... nên thơ ngọt ngào
Mảnh đất màu mỡ dồi dào
Bài ca năm tấn thuở nào còn vang
Còn đâu những chuyến đò ngang
Đưa người quân tử rộn ràng về quê
Đông Hưng mùa rối vui ghê
Đồng Châu Tiền Hải hả hê đắm tình
Sinh tồn, sinh quyển... lung linh
Thái Bình vự lúa, thắm tình duyên quê
Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 27-07-2011 lúc 07:33 AM
|
|
||
THĂM CẦN THƠ
Người về nơi đó Cần Thơ
Địa danh nổi tiếng “Tây đô” đậm đà
Bên bờ sông Hậu mượt mà
Bến Ninh Kiều đẹp… thiết tha mặn nồng
Bạt ngàn vườn trái mênh mông
Sông ngòi chằng chịt, ruộng đồng tốt tươi
Cù lao Tân lộc đây rồi
Bồng bềnh sông nước đầy vơi tâm tình
Mỹ Khánh hoa trái lung linh
Về đây gợi nhớ tâm tình mộng mơ
Thăm vườn lan đẹp Cần Thơ
Ninh Kiều cây kiểng, vườn cò Bằng lăng…
Tây đô một thể hoa đăng
Người về một chuyến trong lòng thiết tha
|
|
||
THĂM BẮC GIANG
Về thăm đất Mẹ Bắc Giang
Vải thiều Lục Ngạn bên đàng xanh tươi
Rượu Làng Vân nở nụ cười
Kính chào quí khách muôn nơi đã về
Mua vài chục bánh đa Kê ( Kế)
Làm quà gứi tới bạn bè quê hương
Đây rồi Mỳ chũ thân thương
Theo chân lữ khách thập phương về nhà
Vĩnh Nghiên chùa đẹp nguy nga
Chùa quê Yên Dũng- Đức la tuyệt vời
Xương Giang thành cổ rạng ngời
Cẩm Sơn - Lục Ngạn núi đồi mênh mang
Dã hương ngàn tuổi Lạng Giang
Nét quê tuyệt tác đàng hoàng khang trang
Quê hương tiến bước nhịp nhàng
Bắc Giang chứa đựng tiềm tàng ước mơ
|
|
||
THĂM HẢI DƯƠNG
“ Địa linh nhân kiệt” đất này
Hải Dương ta đó từng ngày đổi thay
Về đây ta đắm men say
Danh nhân Nguyễn Trãi nơi này khắc ghi
Đại danh Tuệ Tĩnh ngành y
Thuốc nam nổi tiếng còn gì hay hơn
Tài nguyên trùng điệp núi non
Đá vôi, Bô xít… đang còn mênh mông
Quê hương thắm thiết ruộng đồng
Nhiều khu công nghiệp đang lồng tình ta
Nhớ mua bánh đậu làm quà
Gửi vào thương nhớ đậm đà sắc quê
Có bún cá rô ngon ghê
Người về chắc chắn hả hê trong lòng
|
|
||
THĂM HƯNG YÊN
Mời về mảnh đất Hưng Yên
Với câu tha thiết đầu tiên kính chào
Hương quê tỏa ngát tự hào
Mênh mông biển lúa thiết thao ân tình
Đồng làng tỏa sáng lung linh
Hưng Yên ta đó chân tình người ơi
Sông Hồng sông Luộc về xuôi
Cung cấp đủ nước tốt tươi ruộng đồng
Quê hương chủ yếu thuần nông
Lúa vàng nặng trĩu ấm nồng sắc quê
Được mùa hoa trái xum xuê
Nhãn lồng phố Hiến ta về đi anh
Rượu ngon Trưng Xá lừng danh
Và Cam Yên Mỹ ngon lành lắm thay
Danh lam thắng cảnh nơi này
Có ngôi đền Mẫu sanh sy xanh rì
Khí phách, hiếu nghĩa rạng ngời
Hưng Yên huyền diệu ngàn đời tiếng thơm