+ Trả lời chủ đề
Trang 23/491 ĐầuĐầu ... 13 21 22 23 24 25 33 73 123 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 221 tới 230 của 4910

Chủ đề: Thơ Đường - Huy Thanh

  1. #221
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    MƯA NGÀN
    (Họa bài CHIỀU của TTTLiêm)

    Gió bay vần vũ nguyệt trong mây
    Mưa đá từng cơn hạt nặng đầy
    Hỏi khẽ đồi xưa nương phủ kín
    Đáp thầm chốn cũ rẫy bao vây
    Chớ ngồi che bóng trên bàn viết
    Đừng đứng ẩn mình dưới tán cây
    Lặng ngắm dáng ai in đáy nước
    Hồn nhiên đâu nữa vẽ thơ ngây

    Huy Thanh

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  3. #222
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    NGUỘI LỬA LÒNG

    Hạ đã đến rồi em biết không?
    Đường về quê ngoại tắt ngang đồng
    Lối xưa như lạ đào đầy trái
    Ngả cũ dường quen mận lắm bông
    Cuối xóm cờ hồng bay cuộn gió
    Đầu thôn pháo đỏ vượt sang sông
    Người ơi sao nỡ quên lời ước
    Băng giá trái tim nguội lửa lòng!

    Huy Thanh
    NGẪM VỀ QUÁ KHỨ 2

    Thử hỏi lòng mình có thích không?
    Qua về thuở trước xài tiền đồng
    Hồng nhung tới chợ hào mươi bó
    Cẩm Tú ra vườn xu chục bông
    Cá, chạch trưa chiều mò giữa suối
    Tôm, Cua sáng tối vớt ven sông
    Qua rồi cái thuở xa xưa ấy
    Đọng lại trong ta đủ ấm lòng

    21/4/2013
    Bạch hồng Ngọc
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  5. #223
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Bạch Hồng Ngọc Xem bài viết
    NGẪM VỀ QUÁ KHỨ 2

    Thử hỏi lòng mình có thích không?
    Qua về thuở trước xài tiền đồng
    Hồng nhung tới chợ hào mươi bó
    Cẩm Tú ra vườn xu chục bông
    Cá, chạch trưa chiều mò giữa suối
    Tôm, Cua sáng tối vớt ven sông
    Qua rồi cái thuở xa xưa ấy
    Đọng lại trong ta đủ ấm lòng

    21/4/2013
    Bạch hồng Ngọc

    AN LÒNG

    Mùa hè lại đến em hay không?
    Lúa chín vàng ươm khắp ruộng đồng
    Mưa thuận mít xoài mơ lắm trái
    Gió hòa quỳnh cúc mộng đầy bông
    Ban mai thuyền chạy đùa con nước
    Đêm tối sao sa giỡn mặt sông
    Cuối xóm đầu thôn vui trẩy hội
    Đón xuân mới nữa thấy an lòng!

    Huy Thanh

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  7. #224
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    HẢI ÂU
    (Họa Chim hải yến của Ng.Xuân)

    Nghiêng mình chao lượn hải âu ơi!
    Sải cánh tung bay khắp biển trời
    Giỡn sóng tìm mồi đồ nhấm sáng
    Đùa thuyền kiếm cá thức ăn tươi
    Tung hoành vững dạ xuyên giông tố
    Ngang dọc an tâm suốt cuộc đời
    Đón khách viễn du về đất Mẹ
    Nghiêng mình chao lượn hải âu ơi!

    Huy Thanh

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  9. #225
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    CHIỀU

    Lãng đãng bên trời những áng mây
    Chờ cơn gió lộng lá rơi đầy
    Đường xa thấp thoáng sương mờ phủ
    Lối nhỏ chập chờn nắng nhẹ vây
    Lặng lẽ gieo mình trên đám cỏ
    Mơ màng ngả bóng dưới hàng cây
    Nhìn hoa bướm lượn hồn nhiên quá
    Lại thấy tim mình bỗng ngất ngây.

    Đại học Đại Nam, ngày 20/4/2013
    Trần Thị Thanh Liêm



    ĐƯỜNG MÂY

    Thênh thang rảo bước rộng đường mây
    Trước cổng hàng me lá rụng đầy
    Danh toại hân hoan tình bủa kín
    Công thành hớn hở lợi bao vây
    Mưa xuân rộn rã đầy hoa củ
    Nắng hạ mơ màng đũ trái cây
    Kiên nhẫn học hành mai hảnh diện
    Cuộc đời no ấm mãi say ngây

    Huy Thanh

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  11. #226
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    CHIỀU

    Lãng đãng bên trời những áng mây
    Chờ cơn gió lộng lá rơi đầy
    Đường xa thấp thoáng sương mờ phủ
    Lối nhỏ chập chờn nắng nhẹ vây
    Lặng lẽ gieo mình trên đám cỏ
    Mơ màng ngả bóng dưới hàng cây
    Nhìn hoa bướm lượn hồn nhiên quá
    Lại thấy tim mình bỗng ngất ngây.

    Đại học Đại Nam, ngày 20/4/2013
    Trần Thị Thanh Liêm



    TỀ THIÊN & DƯƠNG TIỄN

    Ngọc Hoàng ngự giá ẩn trong mây
    Phật Tổ Quan Âm đến đũ đầy
    Thần tướng ngóng chờ ban lệnh đánh
    Thiên binh trông đợi bảo bao vây
    Tề Thiên e ngại ngồi trong động
    Dương Tiển hiên ngang đứng ngọn cây
    Trận chiến vang trời long lỡ đất
    Khỉ Hoa Quả núi vẫn còn ngây

    Huy Thanh
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 23-04-2013 lúc 06:55 AM

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  13. #227
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    NẰM MƠ
    (Họa bài Chiều của TTT.Liêm)

    Nằm mơ du ngoạn chín tầng mây
    Quạnh quẽ không gian tinh tú đầy
    Hạ giới thích bay nên có cánh
    Thiên đàng mê lội chẳng cần vây
    Cõi tiên nước bạc vài ngàn hố
    Nhân loại rừng xanh vạn tỉ cây
    Ai đã một lần ra vũ trụ
    Trở về trần thế khó say ngây

    Huy Thanh

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  15. #228
    Avatar của Quốc Quyền
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Quốc Quyền đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011
    Đến từ : TP:HCM

    Bài gửi : 3.692
    Thanks
    13.214
    Thanked 15.619 Times in 3.424 Posts
    Blog Entries
    11
    CHƠI THƠ
    (Họa thơ Mit)

    Viết mấy dòng thơ họa với nhau
    Xem như thiện chí buổi sơ đầu
    Trưa hè nắng phủ tràn hiên vắng
    Giữa hạ ve rền nhộn ngõ sâu
    Nét bút thân thương tìm ý gởi
    Câu lòng mến mộ gọi tình trao
    Chơi trên mạng ảo nào đâu gặp
    Biết vậy mà sao vẫn nguyện cầu

    Quốc Quyền

    Mộng đầu

    Tàu rời bến đậu cảnh xa nhau
    Còn nửa không anh gấc mộng đầu
    Thệ ước đồi mơ còn khắc đậm
    Lời thề biển hẹn đã hằn sâu
    Thương hoài tiếng hát bên đồi tặng
    Nhớ mãi thơ tình góc phố trao
    Phút cuối chia tay đời viễn xứ
    Trời cao ngấn lệ thấp nhang cầu

    Vancali 4.23.13




    Bến mơ

    Mai về chốn cũ ghé thăm nhau
    Thỏa mộng tinh thơ đã gối đầu
    Xướng họa bao ngày tôi nhớ mãi
    Giao lưu một thuở bạn ghi sâu
    Nào lời thiện mỹ đêm thêu dệt
    Những ý chân thành sáng gởi trao
    Nét bút Đường thi hòa mạch sống
    Ngời trang thiên sử rạng kinh cầu

    Quốc Quyền


  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Quốc Quyền vì bài viết hữu ích này


  17. #229
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Quốc Quyền Xem bài viết
    CHƠI THƠ
    (Họa thơ Mit)

    Viết mấy dòng thơ họa với nhau
    Xem như thiện chí buổi sơ đầu
    Trưa hè nắng phủ tràn hiên vắng
    Giữa hạ ve rền nhộn ngõ sâu
    Nét bút thân thương tìm ý gởi
    Câu lòng mến mộ gọi tình trao
    Chơi trên mạng ảo nào đâu gặp
    Biết vậy mà sao vẫn nguyện cầu

    Quốc Quyền

    Mộng đầu

    Tàu rời bến đậu cảnh xa nhau
    Còn nửa không anh gấc mộng đầu
    Thệ ước đồi mơ còn khắc đậm
    Lời thề biển hẹn đã hằn sâu
    Thương hoài tiếng hát bên đồi tặng
    Nhớ mãi thơ tình góc phố trao
    Phút cuối chia tay đời viễn xứ
    Trời cao ngấn lệ thấp nhang cầu

    Vancali 4.23.13




    Bến mơ

    Mai về chốn cũ ghé thăm nhau
    Thỏa mộng tinh thơ đã gối đầu
    Xướng họa bao ngày tôi nhớ mãi
    Giao lưu một thuở bạn ghi sâu
    Nào lời thiện mỹ đêm thêu dệt
    Những ý chân thành sáng gởi trao
    Nét bút Đường thi hòa mạch sống
    Ngời trang thiên sử rạng kinh cầu

    Quốc Quyền


    TÂM SỰ

    Xướng họa ta cùng viết tặng nhau
    Sơ giao sao hiểu lúc ban đầu
    Ngày dài an dạ tình luôn đậm
    Tháng rộng nguyện lòng nghĩa mãi sâu
    Lắm lúc nhớ ai mơ cúc gửi
    Nhiều khi thương bạn mộng quỳnh trao
    Qua phôn với mạng vơi tâm sự
    Nối nhịp tương tri nửa địa cầu

    Huy Thanh

  18. Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  19. #230
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    HỐI HẬN
    (Họa bài Khắc khoải của TVThông)

    Chơi bài thua đậm mấy trăm ngàn
    Thao thức canh trường dạ oán than
    Cửa trước then hờ không khách đến
    Vườn sau giậu hở chẳng ai đan
    Nữa đời hối hận nơi mơ tựa
    Trọn kiếp ngỡ ngàng nẻo mộng tan
    Một thoáng mê say ông bác dại
    Phu thê vì thế đứt dây đàn!

    Huy Thanh

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 23/491 ĐầuĐầu ... 13 21 22 23 24 25 33 73 123 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình