+ Trả lời chủ đề
Trang 2/7 ĐầuĐầu 1 2 3 4 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 62

Chủ đề: Thơ NHUỆ GIANG

  1. #11
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nhuệ Giang đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 61
    Thanks
    151
    Thanked 427 Times in 62 Posts
    Blog Entries
    56

    Trên nền nhà cũ

    Ta về nền cũ tìm ta
    Thời gian xanh những mượt mà cỏ cây
    Tro xưa giặc đốt nhà này
    Hằn nguyên vết mẹ toạc tay bới tìm

    Dấu cha nằm xuống còn in
    Hồn thiêng như thể lặng chìm đâu đây
    Ẩn trong những lớp đất dày
    Mảnh be sành - chậu tắm ngày sinh ta ...

    Mảnh này , bát điếu của cha
    Dạn dày lửa khói phong ba kiếp người
    Mảnh này , gương chị từng soi
    Lênh đênh bèo dạt mây trôi cuối trời

    Cối xay trầu , mảnh bình vôi
    Dường như in bóng bà ngồi ngày xưa
    Nhạt nhòa mảnh nắng mảnh mưa
    Tiếng ông ngâm ngợi đung đưa khung trời

    Bồi hồi trong cõi xa xôi
    Âm thầm nhặt những Mảnh Nôi Sinh thành...

    Chân từng lấm bụi chiến tranh
    Ta về đây , giữa ngọn ngành...đời ta .

    BTV.vnthihuu



  2. #12
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nhuệ Giang đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 61
    Thanks
    151
    Thanked 427 Times in 62 Posts
    Blog Entries
    56

    Gửi bạn tri âm

    Chắc gì có được kiếp sau !
    Thì thôi , chia trước với nhau vài nhời
    Sống quen chia ngọt sẻ bùi
    Nơi ma mãnh biết khóc cười về đâu !
    Nỗi niềm bỏng cả mai sau
    Chỉ xin thượng đế vài câu chữ thừa
    Câu thơ nửa ngọt nửa chua
    Nửa vui nhân thế , nửa đùa tài hoa
    Giật mình thương bạn xót ta
    Suốt đời của nả đâu mà sợ ...rơi !
    ước ao đem gửi phía trời
    Còn mong mải bóng trăng rơi bên thềm
    Còn khuynh đảo bởi tình em
    Mảnh gương vỡ cũng nhặt lên mấy lần
    Nợ nần níu kéo thi nhân
    Đam mê vẫy gọi bước chân giang hồ
    Giữa đời , mà sống như mơ
    Bàn câu soạn chữ để chờ say nhau
    Nhân tình chạm đến là đau ...
    Xin về ...lục bát đèn dầu...khói nhang !


  3. #13
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nhuệ Giang đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 61
    Thanks
    151
    Thanked 427 Times in 62 Posts
    Blog Entries
    56

    Nói nhỏ với Thị Mầu

    Nếu không có Tiểu Kính Tâm
    Người đời khối kẻ hiểu nhầm Mầu em

    Mặc cha thiên hạ cười , khen
    Của chua giữa chợ , kiêng khem cũng hoài !

    Thế thời đúng đúng , sai sai
    Mặt đời em giám vuốt dài thêm ra

    Niết Bàn , xứ ấy xôi xa
    Tâm linh ! như thế mới là tâm linh !

    Miễn sao che được mặt mình
    Mười Hai Duyên hợp mới thành một TA

    Kể chi giữa cõi Ta Bà
    Khôn ngoan mấy cũng vẫn là vô minh !



    Lần sửa cuối bởi Nhuệ Giang; 03-04-2013 lúc 09:02 AM

  4. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Nhuệ Giang vì bài viết hữu ích này


  5. #14
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nhuệ Giang đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 61
    Thanks
    151
    Thanked 427 Times in 62 Posts
    Blog Entries
    56

    Đợi...

    Đành lòng đợi...đến kiếp sau
    Để thôi khắc khoải chờ nhau kiếp này !

    Dù gì ớt vẫn cứ cay
    Dấm chua nào dễ thua say lửa nồng...!

    Tình là có có , không không
    Nhưng yêu là rạn cả lòng trong nhau

    Thì thôi ! như nước qua cầu
    Duyên Răm phận Cải biết đâu đời này !

    Vay thì trả , trả để vay
    Vẻ như cầm sắt đem thay cầm lòng !

    Chắc gì có kiếp sau không
    Vẫn nghe em hẹn cho lòng ấm lên.

    Có thì xin nhớ , đừng quên
    Tình người kiếp trước nổi chìm ... vì em !
    Lần sửa cuối bởi Nhuệ Giang; 01-05-2013 lúc 09:57 AM

  6. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Nhuệ Giang vì bài viết hữu ích này


  7. #15
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    Tri âm... thay một lời chào

    Xuân về trời đất rộng thênh thang
    Này bướm, kia hoa khúc rộn ràng
    Mừng với gia đình thêm hạnh phúc
    Chúc cho đất nước mãi vinh quang
    Xuân ươm thơ phú hồn trong sáng
    Đào ướp hương đời tứ mênh mang
    Thêm nụ khai hoa chào tết đến
    Vui cành, ấm cội đón xuân sang.

    Nhuệ Giang
    28/1/2013


    Cảm ơn ... dòng nước dạt dào
    (Mừng Hà My chào đời)


    Xuân lồng sắc biếc dựng lầu thang
    Này cảnh thiên nhiên thật rỡ ràng
    Mừng tết giang sơn ngời phúc lộc
    Chúc đời gấm vóc rạng hào quang
    Xuân gieo tứ lụa tình xao xuyến
    Đào ủ duyên thơ sóng dịu dàng
    Thêm Ngọc Hà My chào nắng mới
    Vui hòa khúc nhạc đón mùa sang.

    Nguyên Xuân
    28/1/2013

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  9. #16
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nhuệ Giang đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 61
    Thanks
    151
    Thanked 427 Times in 62 Posts
    Blog Entries
    56

    Mặt Biển

    Khi là cha biển bao dung
    Lúc làm mẹ biển kiệt cùng màu xanh
    Dại khờ , biển lúc như anh
    Và như em , biển long lanh dỗi hờn

    Nhuệ Giang

  10. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Nhuệ Giang vì bài viết hữu ích này


  11. #17
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nhuệ Giang đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 61
    Thanks
    151
    Thanked 427 Times in 62 Posts
    Blog Entries
    56

    Men... Trăng

    Gieo câu thơ xuống Bến Mơ
    Thi nhân ơi ! biết bao giờ bình yên ?
    Đò đời tưởng chuyến nhẹ êm
    Ai hay sóng cả trời đêm ... bão lòng !

    Người nồng lửa hạ than đông
    Người đem trăng trải khắp đồng - thời - gian
    Trái tim khóc lệ ứa tràn
    Mải thương ngồng cải miên man đò chiều

    Ru hoàng hôn tím tình yêu
    Mơn man sông hát ru chiều biển mơ
    Cảm đời lá nặng tình thơ
    Thuyền trăng về đắm đôi bờ tóc tiên...

    Khúc tình trao gửi nhẹ êm
    Ngôn từ đem thả từng đêm đầy trời
    Nghe trong sương muộn chiều rơi
    Men trăng lắng chút tình đời ... cùng em !

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Nhuệ Giang vì bài viết hữu ích này


  13. #18
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nhuệ Giang đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 61
    Thanks
    151
    Thanked 427 Times in 62 Posts
    Blog Entries
    56
    MỘT CHÚT ĐƯỜNG THI

    Đường thi dáng vẻ rất cao sang
    Luật khép niêm phong thật rõ ràng
    Vót chữ gò âm đăng phải khéo
    Bào câu gọt tứ đối cần vang
    Bên tung bát ngát từ hoa mĩ
    Phía hứng bao la ý ngọc vàng
    Đất của tài thơ và thánh chữ
    Tôi người dốt đến vạ e mang

  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Nhuệ Giang vì bài viết hữu ích này


  15. #19
    Avatar của thái thanh tâm
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    thái thanh tâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 4.470
    Thanks
    5.846
    Thanked 15.067 Times in 4.021 Posts
    Blog Entries
    56
    Quote Nguyên văn bởi Nhuệ Giang Xem bài viết
    Nếu không có Tiểu Kính Tâm
    Người đời khối kẻ hiểu nhầm Mầu em

    Mặc cha thiên hạ cười , khen
    Của chua giữa chợ , kiêng khem cũng hoài !

    Thế thời đúng đúng , sai sai
    Mặt đời em giám vuốt dài thêm ra

    Niết Bàn , xứ ấy xôi xa
    Tâm linh ! như thế mới là tâm linh !

    Miễn sao che được mặt mình
    Mười Hai Duyên hợp mới thành một TA

    Kể chi giữa cõi Ta Bà
    Khôn ngoan mấy cũng vẫn là vô minh !



    Nói to cũng có sao đâu
    Bây giờ đời đã thương Mầu ngang xưa

    TTT
    Lần sửa cuối bởi thái thanh tâm; 02-05-2013 lúc 06:28 PM
    Trên đời này, mọi chuyện đều có thể xẩy ra."- Thái Thanh Tâm.

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn thái thanh tâm vì bài viết hữu ích này


  17. #20
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 81
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Nhuệ Giang Xem bài viết

    Men ... trăng

    Gieo câu thơ xuống Bến Mơ
    Thi nhân ơi ! biết bao giờ bình yên ?
    Đò đời tưởng chuyến nhẹ êm
    Ai hay sóng cả trời đêm ... bão lòng !

    Người nồng lửa hạ than đông
    Người đem trăng trải khắp đồng - thời - gian
    Trái tim khóc lệ ứa tràn
    Mải thương ngồng cải miên man đò chiều

    Ru hoàng hôn tím tình yêu
    Mơn man sông hát ru chiều biển mơ
    Cảm đời lá nặng tình thơ
    Thuyền trăng về đắm đôi bờ tóc tiên...

    Khúc tình trao gửi nhẹ êm
    Ngôn từ đem thả từng đêm đầy trời
    Nghe trong sương muộn chiều rơi
    Men trăng lắng chút tình đời ... cùng em !

    TÌNH & GIÓ

    Tình đời, ai chẳng mộng mơ
    Gió bay, ắt chẳng bao giờ đứng yên
    Thuyền trôi theo gió nhẹ êm
    Tình bay theo gió lại thêm sóng lòng

    Gió đưa giá rét đêm đông
    Tình trao lửa ấm nỗi lòng thời gian
    Gió lồng khe cửa mưa tràn
    Tình che mái ấm sẽ san đôi chiều

    Tình cho say đắm lời yêu
    Gió mang hơi thở thấm đều giấc mơ
    Tình là một áng thi thơ
    Gió là khúc nhạc dại khờ đầu tiên

    Gió như tiếng gọi dịu êm
    Tình như ánh mắt sao đêm đầy trời
    Gió - tình lay giọt nắng rơi
    Vẫn theo ta suốt cuộc đời bên em.

    02/05/2013
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 02-05-2013 lúc 08:45 PM

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/7 ĐầuĐầu 1 2 3 4 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình