Nguyên văn bởi thanh ha![]()
TỊCH DƯƠNG
Ta về lặng giữa cô đơn
Xòe tay chợt hứng nỗi buồn nào rơi
Tà dương, ai hẹn cuồi trời
Phiêu du nhẹ bước ... thoáng rơi lá vàng
Thanh Ha
ĐÊM MƯA
Bao năm giường rộng gối đơn
Đêm mưa nghe vẳng tiếng đờn ai rơi
Dẫu cho duyên phận tại trời
Sao hồn vẫn cứ chơi vơi đêm dài
PMĐ
Chập chờn
Rèm châu che kín bóng đơn
Gió lay ánh nến chập chờn bơi rơi
Ngoài kia sao sáng đầy trời
Trong này lệ ứa đầy vơi giọt dài
Bùi Thanh Thanh Khiết
18.7.2011
Hi…Tạm hoạ cho vui chút , kg chỉnh lắm , chúc vui
CÔ GÁI TRÀNG AN
Người về cho ta gửi chút tình
Cô gái Tràng An miệng cười xinh
Giáng ngọc thướt tha, đôi mắt biếc
Đoạt hồn Tráng sĩ, nét trung trinh
Thanh Ha
Cam ơn hai bạn đã họa vui với Thanh Ha
EM ĐI RỒI
[size=150]" Là niệm khúc ,chuyện ngày xưa ta đó "
Em vẫn biết ,yêu ,thương rồi dang dở
Để vần thơ sầu rụng rớt bên đời
Khúc tình buồn cứ hoài vọng người ơi !
NHƯNG
Bóng Hạnh Phúc vẫn chở che người tình lỡ
Đời dâu ,biển lắm gập ghềnh ,trắc trở
Thú đau thương ! giọt đắng ngọt vành môi
Người hỡi người dẫu ảo vọng xa xôi
Xin nhớ nhé ! trong ta tình bất diệt
" XA EM RỒI " những "VẦN THƠ SẦU NIỆM "
Những "THUYỀN TÌNH XA BẾN ai ngóng trông
"CHIẾC LÁ ÚA " lịm chết giữa mùa đông
Liệu chắn được cửa THIÊN ĐÀNG nơi cõi tạm?
Thanh Ha
CÁT CÓ XÂY TƯỜNG
Cát ơi, Cát có xây tường
Hay là chỉ để tơ vương vấn dài
Xi măng sắt thép đợi hoài
Sao không đến để xây đài tình yêu
Cát còn bên biển mỗi chiều
Sóng tình như thể nước triều dâng cao
Hỏi rằng… Cát phải làm sao …?
Cát nên bày giải cho mau tỏ tường
XI MĂNG SẮT THÉP
Là Cát giãi dầu với nắng sương
Đón bước chân người tự muôn phương
Xi măng, sắt thép ơi, đừng đợi
Giãi dầu nào dám để tơ vương
Cát sẽ luôn yêu biển suốt đời
Yêu cả sóng tình với biển khơi
Lòng cát bao la cùng với biển
Xin đừng chờ nhé…sắt thép ơi
Cat
|
|
||
BỤI THỜI GIAN
Cứ mỗi chiếu THU nhặt lá vàng
Nỗi buồn vương vấn quyện thời gian
là em lại nhớ xưa người ấy
Đã cùng nhau gom cả những lá vàng
Nguyện thầm cho nắng THU đừng nhuốm
Tóc mình không phủ bụi thời gian ,,,!
MAI MO
Hi hi ... MM sang góp với Táo Bà một tí cho vui nhé
Xin chào hàng xóm
CHAO NGHIÊNG
Nghiêng chi nghiêng đủ bốn mùa
Xuân hồng Hạ đỏ Thu xưa Đông hàn
Chao nghiêng cả lũy tre làng
Nghiêng hàng phượng vĩ rộn ràng tiếng ve
Nghiêng chiều tím nghiêng vỉa hè
Nghiêng xao xuyến lạ nghiêng che má hồng
Để nghiêng xiêu cả cõi lòng
Nghiêng thuyền nghiêng sóng nghiêng dòng tương tư
DA
[QUOTE=maimo;10371][COLOR="#9acd32"]
BỤI THỜI GIAN
Cứ mỗi chiếu THU nhặt lá vàng
Nỗi buồn vương vấn quyện thời gian
là em lại nhớ xưa người ấy
Đã cùng nhau gom cả những lá vàng
Nguyện thầm cho nắng THU đừng nhuốm
Tóc mình không phủ bụi thời gian ,,,!
MAI MO[/COLOR
TRái ngược
Thu về sao lá mãi chưa vàng
Trái ngược tiết trời giữa thế gian
Ôm ấp tim hồng nơi nắng hạ
ĐỂ lòng chẳng chút được bình an
Bùi Thanh Thanh Khiết
25.7.2011
NẾU
Nếu có anh trên những bước đường dài
Thì gian khổ ta cùng nhau chia sẻ
Nhớ nghe anh, ta nhìn về một phía
Mãi mãi trong lòng là cả vạn mùa XUÂN
Thanh Ha