|
|
||
|
|
||
TÌNH THI HỮU
( Kính tặng vợ chồng thầy Công Văn Dị)
Thăm nhà thầy Dị một chiều
Ngắm nhìn gia cảnh kính yêu chủ nhà
Chồng danh sĩ, vợ hiền hòa
Khang trang, thoáng mát, hương hoa ngạt ngào
Mặt mừng, tay bắt, thơ trao
Vườn nhà trái chín hái vào tặng nhau
Thủy chung áo tím tươi màu
Tím li rượu cẩm, đượm câu ân tình
Phú Gia, Phú Thượng quê mình
Sen Tây Hồ ngát ao đình tỏa hương
Ngôi chùa cổ trải gió sương
Linh thiêng tụ hội muôn phương tìm về
Phố, làng thấm đẫm HƯƠNG QUÊ
Nghĩa tình THI HỮU tràn trề thảo thơm
18/5/2013
Trần Thị Lợi
Lần sửa cuối bởi Trần Thị Lợi; 23-05-2013 lúc 12:50 PM
|
|
||
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 23-05-2013 lúc 07:28 PM
|
|
||
PHÚT THẢNH THƠI
Lợi, Liêm dành phút thảnh thơi
Đến thăm thi hữu, cùng chơi đu nào!
Xích đu nhè nhẹ nghiêng chao
Nụ cười tươi tuổi khăn đào ngây ngô
Chiều hè Phú Thượng, Tây Hồ
Thăm thầy Dị giữa Thủ Đô giao hòa
Thi Đàn, Thi Hữu, thi ca
Mối dây liên kết thiết tha ân tình
Đu chao nghiêng giữa vườn xinh
Thảnh thơi giây phút thấy mình trẻ ra
Cảm ơn thi hữu, thi ca
Buồn, vui chia sẻ, mặn mà thủy chung
Trần Thị Lợi
Lần sửa cuối bởi Trần Thị Lợi; 23-05-2013 lúc 04:41 AM
|
|
||
TÌNH NGHĨA
Nhìn hai bạn thật thảnh thơi
Đu đâu mà đẹp cả đôi thật nào!
Đung đưa nhè nhẹ đu chao
Cười tươi khoe sắc, má đào chẳng ngô
Thi nhân đâu có mơ hồ
Biết tình biết nghĩa duyên tơ cùng hòa
Hình này thật đáng ngợi ca
Chị em bạn hữu vào ra nặng tình
Hoa xinh, đu ngó cũng xinh
Ngồi đu cũng thấy như mình đẹp ra
Bao giờ ngày hội thi ca
Cùng nhau ta đến ngôi nhà thơ chung.
23/05/2013
TXS
Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 23-05-2013 lúc 09:41 AM
|
|
||
TẠ LỖI
Hôm nay được đón tiếp thi nhân
Dẫu cách bao xa vẫn thấy gần
Khách đến mà chưa nghênh đón kịp
Băn khoăn tạ lỗi biết bao lần
Trần Thị Lợi
Muội vắng nhà, không tiếp huynh kịp thời, mong huynh Trần Xuân Sinh thông cảm nhé
|
|
||
TRONG VÀ ĐỤC
Dòng sông khi đục, khi trong
Khi êm đềm, lúc cuộn dòng phù sa
Khúc ghềnh, thác, đoạn hiền hòa
Đục, trong nước vẫn chảy ra từ nguồn
Trần Thị Lợi
|
|
||
TÌNH THI HỮU
Thi tỷ thi muội ngồi đu
Mang câu lục bát mà ru chiều hè
Muộn rồi chẳng muốn ra về
Nhà Công Thi hữu bốn bề thơm hoa
Rượu Cẩm tím xẫm rót ra
Chuốc nhau một chút ngà ngà men thơ
Chùa Bà đẹp đến ngẩn ngơ ( chùa Bà Già HN )
Tiếc rằng sen muộn bây giờ chưa hoa
Tình thân chẳng muốn rời xa
Câu thơ mộc mạc đem mà tặng nhau
Dương Đoàn Trọng
Lần sửa cuối bởi Dương Đoàn Trọng; 24-05-2013 lúc 04:00 PM
|
|
||
TRƯỚC BIỂN
---*---
Trước biển hoàng hôn những áng mây
Chiều tà lặng sóng đắm hồn say
Thiên nhiên kỳ ảo tình chan chứa
Mộng ước trong ta chất chứa đầy.
24/5/2013
Tuyen45
Tuyen45
* Cháu con nhớ lấy điều này:
- Cần lao có học đổi thay cuộc đời
- Khó khăn ngửa mặt lên trời
- tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .