|
|
||
HÌNH XỨ SỞ
Thương con nhớ cháu phải đi xa
Đến chốn trời Âu nhận chức bà
Giữa bốn tường ngăn ngồi ngắm cháu
Thấy hình xứ sở vẫn bên ta
Trần Thị Lợi
|
|
||
Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh
THẬT SAO
Thật sao, Lợi đến cửu trùng mây
Cho tớ đi theo, chẳng thể say
Uống thuốc, lên trời đâu sợ lạnh
Thế là khỏe mạnh, sức tràn đầy.
TXS
THĂNG HOA
Tâm hồn bỗng chốc hóa thành mây
Gió cuốn tung hoành khắp chốn say
Một phút thăng hoa rồi hóa lỏng
Thành mưa nặng hạt lại rơi đầy
Trần Thị Lợi
ĐỒNG TIỀN
---*---
Trường đời tôi bước lang thang
Nhà ga bến cảng đèn vàng mờ sương
Thương trường đâu có tình thương
Đồng tiền gốc bạc chẳng vương tình người.
30/5/2013
Tuyen45
Tuyen45
* Cháu con nhớ lấy điều này:
- Cần lao có học đổi thay cuộc đời
- Khó khăn ngửa mặt lên trời
- tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
"Bọ người"
Tạo hóa biến sinh đến diệu kỳ
"Phong lan" di động thật mê ly
"Bọ người" lắm kẻ còn hơn thế
Dấu mặt sau hoa họa hiểm nguy!
QUẢN LỆNH
PHONG LAN
Phong lan thứ ấy thật diệu kỳ
Bọ ngựa - đài hoa giống thế ry
Thật giả ngụy trang mắt khó biết
Thân già lo liệu kẻo mà nguy!
30/05/2013
TXS
MÔ HẠI
Duyên số thân già ắt tới kỳ
Bon chen chi nữa, hại hùng chi
Hoa che mắt thịt phường vô đạo
Quân tử đàng hoàng chẳng thể nguy.
QUẢN LỆNH
"LINH TẠI NGÃ"
Tâm sinh đạo lý, có đâu kỳ
Thoát khỏi mê lầm chẳng khó chi
Mới nói lên rằng: "linh tại ngã"
Dở hay liệu được, lấy gì nguy?!
KIỀN ĐỨC - 30/05/13
乾 德 - 張 世 功
Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang
http://thuvicuocdoi.blogspot.com/