-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 71
Bài gửi : 940
Thanks
- 20.440
- Thanked 5.885 Times in 900 Posts
- Blog Entries
- 454
Hái thơ
Em làm xót vạt áo đêm
Vắt khô nhung nhớ ướt mềm tình xuân
Phải chi hương nắng đến gần
Cho tan hờn giận lớn dần vị tha.
Em từ đêm trắng đi ra
Mắt quầng mầu lửa vỡ òa niềm tin
Từng dòng thơ thóc mách nhìn
Nào đâu phải để van xin lỗi lầm.
Em làm chảy máu từ tâm
Chỉ vì đôi chút ngấm ngầm hờn ghen
Anh đi dưới ánh sáng đèn
Chìa lòng nối những lạ quen dòng đời.
Nghiêng mình nhặt mảnh thơ rơi
Khâu màn đêm vắt thành lời nước non
Nhặt khoan đong đếm vuông tròn
Chẳng hẹn thề vẫn sắt son đợi chờ.
Thôi đừng gánh nặng thờ ơ
Biến anh thành kẻ mập mờ nhá nhem
Hoàng hôn chết lặng ngoài rèm
Người anh yêu giống hệt em ấy mà…
Giật mình ngước mắt nhìn xa
Dòng thơ giấu để làm quà sớm mai
Tình thơ chảy suốt canh dài
Một mình anh với tương lai thì thầm !
Lần sửa cuối bởi Trần Như Chuyên; 18-03-2013 lúc 11:20 PM
THANH TÙNG
-
13 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này
Bùi Bắc Hợp, KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG, NGUYỄN VĂN THÁI, nvhung, Phạm Ngọc Hùng, Phong Trần, Thanh Hiền, Thảo Nguyên, thugiangvu, Tran Xuan Sinh, TRẦN THỊ THANH LIÊM, Vienphuong
-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 71
Bài gửi : 940
Thanks
- 20.440
- Thanked 5.885 Times in 900 Posts
- Blog Entries
- 454
Sót
Ta về tìm lại cánh đồng thơ
Nắng táp xiên khoai tím hững hờ
Ngang dọc vườn hoang lau lách đợi
Ngược xuôi câu chữ bút nghiên chờ
Bộn bề tâm huyết lần hư ảo
Chồng chất công phu tới lập lờ
Còn đó ngổn ngang dòng được mất
Mấy hàng xiêu vẹo đứng ngẩn ngơ.
Lần sửa cuối bởi Trần Như Chuyên; 18-03-2013 lúc 11:14 PM
THANH TÙNG
-
14 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này
Bùi Bắc Hợp, KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG, NGUYỄN VĂN THÁI, nvhung, Phạm Ngọc Hùng, Phong Trần, Sao Hôm, Thanh Hiền, Thảo Nguyên, thugiangvu, Tran Xuan Sinh, TRẦN THỊ THANH LIÊM, Vienphuong
-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Dec 2012
Tuổi: 59
Bài gửi : 55
Thanks
- 2.126
- Thanked 519 Times in 55 Posts
- Blog Entries
- 29
Nhầm
Ta dẫm phải bóng nụ cười
Làm sao chặn hết đủ mười cái răng.
Bóng thời chẳng biết nói năng
Cười không đúng chỗ lông măng mọc liền.
Chưa biết thành Phật, thành Tiên
Có dẫm lên bóng như miền nhân gian.
Còn đang suy nghĩ miên man
Chân tan lại dẫm vỡ tan bóng mình...
-
11 Thành viên dưới đây cảm ơn Thanh Hiền vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Dec 2012
Tuổi: 59
Bài gửi : 55
Thanks
- 2.126
- Thanked 519 Times in 55 Posts
- Blog Entries
- 29
Chạnh lòng
Em dở dang cười giữa phố đông
Lạc bóng đêm xuân xót cánh hồng
Đời đang vui đó lòng rơi lệ
Gác trọ trần gian anh biết không.
Bến vắng hanh hao tiếng gọi đò
Dòng đời phiêu dạt xoáy tròn vo
Tâm hồn cô lẻ miền hoang lạnh
Thèm dựa vai anh ngắm cánh cò…
Xôn xao quầng sáng đêm Tây Hồ
Nóng bỏng nụ hôn cháy ước mơ
Hoa sữa ngậy hương tràn nhịp thở
Đông non ngày ấy lộng hồn thơ.
Vắng anh nào thấy bến bờ
Phố đông càng gợn thêm hờ hững trôi
Tròng trành nỗi nhớ xa rồi
Trầu cau xưa đã quyện vôi bây giờ.
Đâu rồi tiếng trúc tiếng tơ
Em tan chảy giữa vu vơ dòng đời
Đường về vướng hạt mưa rơi
Giọt tình dường đã đang vời vợi xa…
Lần sửa cuối bởi Thanh Hiền; 24-03-2013 lúc 08:27 PM
-
14 Thành viên dưới đây cảm ơn Thanh Hiền vì bài viết hữu ích này
Bùi Bắc Hợp, DNT, KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG, Lương Lương Hòa, NGUYỄN VĂN THÁI, Phạm Ngọc Hùng, Phong Trần, Sao Hôm, Tùng Lâm, thugiangvu, Trần Như Chuyên, TRẦN THỊ THANH LIÊM, Vienphuong
-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 71
Bài gửi : 940
Thanks
- 20.440
- Thanked 5.885 Times in 900 Posts
- Blog Entries
- 454
Hoa
Sớm nay trời đổ sương mù
Anh ngồi bó gối thu lu hát thầm.
Lời ca rớm máu từ tâm
Giọt buồn len tận ngấm ngầm lá gan.
Sợi tình nhòa loãng xuân ngàn
Vết thương nhoi nhói lan tràn toàn thân.
Hang cùng, ngõ hẻm bần thần
Tim non gậm nhấm mấy lần chiêm bao.
Đừng mơ thêm nữa ngọt ngào
Nửa vành trăng – vạn ánh hào quang loang…
-
14 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này
Bùi Bắc Hợp, công văn dị, DNT, KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG, Lương Lương Hòa, NGUYỄN VĂN THÁI, Phong Trần, Sao Hôm, Tùng Lâm, Thanh Hiền, thugiangvu, TRẦN THỊ THANH LIÊM, Vienphuong
-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Dec 2012
Tuổi: 59
Bài gửi : 55
Thanks
- 2.126
- Thanked 519 Times in 55 Posts
- Blog Entries
- 29
Biển tình
Anh đưa em về bên biển chiều nay
Nắng vỡ lao xao chứng kiến nụ hôn đầu
Từng con đường thời gian
Đung đưa hoài bờ cát
Anh uống sao trời trong mắt em...
Em ru anh vào giấc mộng đằm say
Sóng vỗ miên man khao khát ủ trăng vàng
Mình thức đợi triều lên
Tâm hồn hòa mây gió
Em cảm ơn đời cho đôi ta biết nhau...
Phần còn lại đêm nay
Em cùng anh say đắm
Giấc mộng thanh bình
Trọn cuộc đời này em dành tặng riêng anh
Cả biển trời này em giữ lại bên anh...
Đường chân trời hồng lên
Anh cùng em say ngắm
Cánh hải âu vờn
Cả biển trời này anh giữ lại riêng em
Trọn vẹn lòng mình anh giữ lại riêng em...
Trọn vẹn cuộc tình này ta mãi mãi bên nhau...
Thanh Hiền xin cảm ơn anh vì đã viết những dòng nhạc huyền diệu cho bài này !
Lần sửa cuối bởi Thanh Hiền; 29-03-2013 lúc 04:23 PM
Hương Giang
-
13 Thành viên dưới đây cảm ơn Thanh Hiền vì bài viết hữu ích này
Bùi Bắc Hợp, công văn dị, DNT, KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG, NGUYỄN VĂN THÁI, Phạm Ngọc Hùng, Phong Trần, Tùng Lâm, thugiangvu, Trần Như Chuyên, TRẦN THỊ THANH LIÊM, Vienphuong
-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 71
Bài gửi : 940
Thanks
- 20.440
- Thanked 5.885 Times in 900 Posts
- Blog Entries
- 454
Tỏa hương
Căn nhà nhỏ nhắn tươi xinh
Chứa bao la cả nghĩa tình bốn phương *
Tri âm thu hẹp dặm trường
Thi, ca, nhạc, họa... văn chương luận đàm. **
Tu thân, dẹp bỏ lòng tham
Nhân sinh âu cũng phi phàm đó sao!
Hiếu trung phát tiết anh hào
Chân thành – dung dị - thanh cao – đậm đà…
Trời thì gần – đất chẳng xa ***
Trong ngoài, trên dưới thuận hòa - mấy ai!
Sớm hôm đèn sách miệt mài
Hồn xuân kết giọt ban mai rạng ngời.
Mấy dòng chảy tự sâu khơi
Góp cùng mây gió hát lời nước non
Vầng trăng bởi khuyết nên tròn
Hào quang tri kỷ sắc son: Hương đời!
Tặng bạn thơ
Xuân Qúy Tỵ (2013)
-
11 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này
-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 71
Bài gửi : 940
Thanks
- 20.440
- Thanked 5.885 Times in 900 Posts
- Blog Entries
- 454
Hấp dẫn…
Trời sao bỗng nhiên lạ hoắc
Gai lên những ánh sao băng
Lòng ta nóng ran ngột ngạt
Phong thanh tiếng vạc dầm sương.
Em khước từ thời dĩ vãng
Mặc lòng cơn gió thảo thơm
Tay anh đơm làn tóc rối
Vô tư môi trăng nhỏe cười.
Ngắm dòng sông Ngân đơn điệu
Thản nhiên chảy quanh kiếp người
Dựng lên bao nhiêu huyền thoại
Mắt vịt chờ chi nháy hoài !
Vẫn biết còn có ban mai
Sự thật lấp đầy khoảng trống
Thần Nông khơi thông dòng chảy
Hào quang xóa nhòa sâu nông.
Bên anh tha hồ mơ ước
Thả thuyền trôi dọc thiên hà
Cây đa đung đưa chiếc võng
Bỏ quên mình còn đang yêu.
Bên em nghe chuyện cổ tích
Luận đàm quy luật tự nhiên
Rao giảng bao nhiêu đạo lý
Bộ não hóa thành ngây ngô.
Bất chợt vòng tay vu vơ
Tinh nghịch như thời trẻ nhỏ
Con tim rung lên thật rõ
Phút giây bỏ quên bầu trời !
-
8 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này
-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 71
Bài gửi : 940
Thanks
- 20.440
- Thanked 5.885 Times in 900 Posts
- Blog Entries
- 454
Góc đời
Men theo nắng gió tươi xanh
Nâng niu ánh mắt ngọt lành trao nhau
Tấm lòng nuôi dưỡng sắc màu
Có chăng gửi lại mai sau chút tình !
Dấu giày nương lối trúc xinh
Nhạc ve soi bóng – dáng hình vẹn nguyên
Tâm thành dâng lễ cửa thiền
Hồi chuông tỉnh giác lặng miền chúng sinh.
Khói lan, tỏ nỗi bất bình
Hồn thanh thảnh nhẹ, câu kinh mơ màng
Bể trầm luân lật từng trang
Oan khiên truyền kiếp - ngạt hàng lệ rơi.
Hóa công gần gũi, xa vời
Thịnh suy, nhân quả, đầy vơi cõi lòng
Giếng đời tìm mạch khơi trong
Lời ru veo vắt vẫn vòng vèo say !
Thế nhân âu chẳng dãi bày
Dòng từ bi chảy – trả vay chưa dừng
Kìa em ! Khóe mắt rưng rưng
Tơ duyên tiền định, có mừng có lo.
Trên đầu mây trắng hẹn hò
Tan bao nhiêu những âu lo kiếp người
Ta về hương nắng rạng ngời
Gió chênh chếch bóng khoảng trời Trúc Lâm*.
*Chùa Trúc Lâm Tọa Lạc tại Trình Xuyên - Nam Định.
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này
-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 71
Bài gửi : 940
Thanks
- 20.440
- Thanked 5.885 Times in 900 Posts
- Blog Entries
- 454
Biển yêu
Nắng lên óng ả bờ da
Ngập tràn sóng gió – lòng ta tròng trành
Mảng hồn hòa đại dương xanh
Nhận bao cay đắng ngọt lành mà say.
Thuyền đi rạch những đường cày
Ngập tràn thử thách, trả vay ân tình
Cũng giông táp, cũng phiêu linh
Cánh đồng tôm cá – ta mình nên duyên.
Người mang thương nhớ mạn thuyền
Trải bao gian khó mà nên mặn mòi
Men trùng khơi biết nhỏ nhoi
Ta cũng luồng lạch, sông ngòi mà nên.
Lời ca chau chuốt nã nền
Cho ai đắm đuối lưu tên đất này
Dõi theo cánh hải âu bay
Thuyền nâng sóng dậy chờ ngày mới sang.
Dễ đâu thấy hết bạc, vàng
Mồ hôi, máu… những chói chang cuộc đời
Có chăng từ những đầy vơi
Khúc ca, điệu nhạc vọng lời nước non.
Cầm tay thề giữ vẹn tròn
Dựa vai ngóng mảnh trăng non góc trời
Ta cùng thức với biển khơi
Hừng đông đã rạng hát lời bình an !
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn