-
Bạn Chí Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2013
Tuổi: 75
Bài gửi : 652
Thanks
- 29
- Thanked 3.966 Times in 659 Posts
- Blog Entries
- 23
Một Thời Để Nhớ
Yêu Em
Yêu em .
Ta nhận nhiều khoắc khoải
Lẳng lặng một góc buồn
Ta nép giữa cuộc vui
Em thánh thiện .
Lạc giữa bầy ngạ quỷ
Nghe ngậm ngùi mong kết thúc cuộc chơi .
Yêu em .
Ta xuôi buồm một hướng
Đáp nhận tình nồng
Sao chưa đủ em ơi !
Đêm tĩnh vật
Tiếng côn trùng trở giấc
Bên em mà trăn trở lên ngôi !
Em trong sáng , vô tư
Còn ta đầy cảnh giác
Sợ nhện đời giăng bít lối em qua
Yêu em ,
chợt thấy mình ích kỷ
Gõ nhịp dài đau đáu tiếng thân quen .
Ta một cõi nhập nhoè ranh giới gọi
Sợ thiên đường trợt ngả té đau em
Yêu em ,
trăm mối sầu buổi nọ
Ngỗn ngang buồn em phố nhỏ ...Ta thương .
Huyền Lâm
Lần sửa cuối bởi HuyenLam; 31-05-2013 lúc 07:16 PM
-
16 Thành viên dưới đây cảm ơn HuyenLam vì bài viết hữu ích này
Admin, HỒNG THOẠI, Khánh Linh, KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG, Lệ Hà, langtunhan, maimo, Nhật Quỳnh, Phó Thi Dân, Phong Trần, Sao Hôm, thugiangvu, thylan, Tran Xuan Sinh, Trần Như Chuyên, TRẦN THỊ THANH LIÊM
-
Bạn Chí Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2013
Tuổi: 75
Bài gửi : 652
Thanks
- 29
- Thanked 3.966 Times in 659 Posts
- Blog Entries
- 23
Ta Về ...Em Ở Lại !
Ta Về ...Em Ở Lại !
Mai ta về , em đừng buồn ủ rũ
Bó gối ngồi ngẫu tượng dưới trời khuya
Em giữ nhé ! mắt nai huyền môi thắm
Đừng lặng nhìn cánh nhạn cuối trời xa .
Em ở lại , thôi đừng nên đưa tiễn
Giữ sóng chiều ghềnh đá cũ nhe em
Ta trở lại khi nợ xưa đã trả
Về tìm em hương cố quận năm nào .
Mai ta về , vẫn mùa trăng cổ độ
Khói lụy phiền vẫn toả một Trường Giang
Em ở lại giữ giùm ta nắng ấm
Cả mưa chiều ướt sũng nụ hôn run .
Em ở lại , niềm riêng cùng vỏ ốc
Mai ta về lơ lửng một vành son
HL
-
13 Thành viên dưới đây cảm ơn HuyenLam vì bài viết hữu ích này
HỒNG THOẠI, Khánh Linh, Lệ Hà, maimo, Nhật Quỳnh, Phó Thi Dân, Phong Trần, thugiangvu, thylan, Tran Xuan Sinh, Trần Như Chuyên, Trần Vi Thông, TRẦN THỊ THANH LIÊM
-
Bạn Chí Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2013
Tuổi: 75
Bài gửi : 652
Thanks
- 29
- Thanked 3.966 Times in 659 Posts
- Blog Entries
- 23
Mai Anh TRở Lại .
Sáng nay chim khách vang đầu ngõ
Báo có người về thăm chốn xưa
Có phải rằng anh từ xứ lạ
Mỏi gót giang hồ ...qui cố hương.
Bao năm chốn ấy đầy mưa nắng
Mái tóc năm xưa đã bạc màu
Đá sỏi đời anh giờ chắc đủ
Khi đời lần lượt ngả màu thu.
Mai anh trở lại ngôi nhà cũ
Cha đã ra đi tự độ nào
Mắt mờ mẹ sẽ không còn thấy
Rõ nét thằng con xưa mến yêu.
Mai anh trở lại nhìn cảnh cũ
Mắt có rưng rưng giọt lệ buồn
Chắc lòng như buổi chiều thu muộn
Khi thấy cuộc đời như khói sương..
HL
-
11 Thành viên dưới đây cảm ơn HuyenLam vì bài viết hữu ích này
Khánh Linh, Lệ Hà, maimo, Phó Thi Dân, Phong Trần, thugiangvu, thylan, Tran Xuan Sinh, Trần Như Chuyên, Trần Vi Thông, TRẦN THỊ THANH LIÊM
-
Bạn Chí Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2013
Tuổi: 75
Bài gửi : 652
Thanks
- 29
- Thanked 3.966 Times in 659 Posts
- Blog Entries
- 23
Em về khua tiếng guốc đêm
Em về khua tiếng guốc đêm
Đèn chao bóng nhỏ bên thềm hắt hiu
Buồn như sương đổ lòng chiều
Cho ta giấc ngủ mộng nhiều về em .
Gió đưa hương tóc qua thềm
Tay nâng chiếc gối dạ mềm nhớ thương
Em về mỗi tối con đường
Guốc khua lay động nỗi buồn vu vơ
Ta ngồi nắn nót vần thơ
Thả hồn theo mộng đợi chờ đêm đêm
Đèn khuya hắt giọt qua thềm
Là ta lại đợi chân mềm guốc khua ,
HL
-
11 Thành viên dưới đây cảm ơn HuyenLam vì bài viết hữu ích này
HỒNG THOẠI, Khánh Linh, Lệ Hà, maimo, Phó Thi Dân, Phong Trần, thugiangvu, thylan, Trần Như Chuyên, Trần Vi Thông, TRẦN THỊ THANH LIÊM
-
Bạn Chí Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2013
Tuổi: 75
Bài gửi : 652
Thanks
- 29
- Thanked 3.966 Times in 659 Posts
- Blog Entries
- 23
Huế Xưa
Áo em tím cả khung trời hạ
Tím cả Nội Thành tím phố xưa
Áo ta trắng bụi thời chinh chiến
Trắng nửa cuộc đời phơi nắng mưa .
Ta vai súng trận chiều qua phố
Tình cờ gặp lúc buổi tan trường
Một màu áo tím trong chiều nhẹ
Dưới làn tóc xoã nón nghiêng che .
Ta bước chung em một lối đường
Bất chợt thấy lòng như vấn vương
Muốn đến làm quen người xứ lạ
Nhưng chút ngại ngùng chợt thoáng qua .
Lặng bước theo em qua mấy phố
Bao lần muốn ngỏ một đôi lời
Nghĩ lại thân ta thời chiến loạn
Vì thế thôi đành câm nín thôi .
Áo em gió lộng chiều trên bến
Thừa Phủ đò đưa một thuở nào
Nắng đổ chiều nghiêng in dáng nhỏ
Trên dòng sông rộng sóng lao xao .
Em sang bên ấy ta còn đứng
Trông dáng em xa khuất lối mờ
Mà màu áo tím còn quanh quẩn
Trong cõi hồn ta như giấc mơ .
Lâu rồi đã hết thời chinh chiến
Ta nhớ Huế xưa của một thời
Áo tím ngày nao còn vướng đọng
Một lần ta đến Huế xưa ơi ….
HL
-
11 Thành viên dưới đây cảm ơn HuyenLam vì bài viết hữu ích này
HỒNG THOẠI, Khánh Linh, Lệ Hà, maimo, Phó Thi Dân, Phong Trần, thugiangvu, thylan, Trần Như Chuyên, Trần Vi Thông, TRẦN THỊ THANH LIÊM
-
Bạn Chí Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2013
Tuổi: 75
Bài gửi : 652
Thanks
- 29
- Thanked 3.966 Times in 659 Posts
- Blog Entries
- 23
Con Đường Phượng Tím
Ta mỗi độ chiều lại nhớ em
Nhìn hoa phượng tím rụng êm đềm
Nhớ lại chúng mình mùa hạ trước
Phố nhỏ đường chiều ta với em .
Con đường phượng tím của xưa ơi !
Tạ lại chiều nay nhớ một người
Ngày xưa gót nhỏ cùng chung lối
Bây giờ hình bóng đã xa xôi .
Bao mùa hạ tím đã đi qua
Chắc bóng tình xưa cũng nhạt nhoà
Ơi ! phương trời lạ em còn nhớ
Dưới gốc phượng buồn em với ta .
Tìm nhặt cho ta từng cánh phượng
Để nhớ em xưa một dáng buồn
Nhặt khung trời hạ loang màu tím
Đem ép vào lòng để nhớ thương .
Ta cứ lang thang mỗi độ chiều
Con đường nắng đổ bóng liêu xiêu
Ta đi tìm nhặt màu hoa ấy
Cho lòng thoảng lại chút hương yêu .
Huyền Lâm
-
10 Thành viên dưới đây cảm ơn HuyenLam vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Chí Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2013
Tuổi: 75
Bài gửi : 652
Thanks
- 29
- Thanked 3.966 Times in 659 Posts
- Blog Entries
- 23
Chiếc Cầu Nhà Em .
Em…cây cầu bên ấy,
Nắng vàng hay mưa bay ?
Hôm đưa tiễn xốn xang màu điên điển
Sông hai màu con nước lạ mờ sương
Hoa cau rụng…hương bay về miên viễn
Khúc ca dao đêm lộng tím mùa trăng .
Em đi qua không về thăm vườn cũ
Ứa giậu bìm hiu hắt đám mây bông
Chim bìm bịp lạc chiều,,,mê từng chập
Người cũ không về ...
đau gãy nhánh sầu đông.
Cây cầu qua nhà em
Tôi là kẻ độc hành.
Em bước qua chuyện tâm tư bỏ ngỏ
Mấy mùa đông tôi thành kẻ đưa đò
Khua mái sóng cùng sao trời lận đận
Vớt lục bình trồng trên đám bỏ hoang.
Ươm mơ ngát đóa hoàng hoa nở muộn
Vẫn chuyến đò chở mộng trắng canh thâu
Màu phượng đỏ vẫn còn ngun ngút lửa
Bên chiếc cầu ...mong tiếng guốc gõ xưa quen.
Tôi tản cư phiêu lãng
Rồi một thời tuổi mộng rủ đi hoang.
HL
-
9 Thành viên dưới đây cảm ơn HuyenLam vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Chí Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2013
Tuổi: 75
Bài gửi : 652
Thanks
- 29
- Thanked 3.966 Times in 659 Posts
- Blog Entries
- 23
Sông Quê
Ơi ! cô bé ngày nao đứng trên bờ sông Hậu
Ngơ ngác nhìn dòng nước đục phù sa
chắc trong em một chút gì là lạ
của cô gái thị thành bỡ ngỡ trước sông quê .
Với những cơn mưa cúa chiều về bất chợt
Trên con đò nho nhỏ lướt qua sông
Hình như em trong lòng hơi bối rối
Chút đam mê chút sờ sợ trong lòng .
Bên kia sông hàng bần xanh vẫy gọi
Đón chào em cô con gái thị thành
Lần đầu tiên đến tận vùng sông nước
Chẳng ngại ngần tìm cho được người thương .
Chiều trên bến phù sa mùa gió lộng
Em nghĩ gì đôi mắt thoáng xa xăm
Chắc em buồn khi nhìn con nước đổ
Hay nhớ ánh đèn phố thị buổi vào đêm .
Em đã đến một lần ...
nơi miền quê sông nước
Chốn quê mùa có giữ được gót chân son
Riêng dòng sông vẫn ngàn đời trải rộng
Như tình anh dù muôn thuở vẫn còn .
HL
-
8 Thành viên dưới đây cảm ơn HuyenLam vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Chí Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2013
Tuổi: 75
Bài gửi : 652
Thanks
- 29
- Thanked 3.966 Times in 659 Posts
- Blog Entries
- 23
Nhỏ Ơi Ta Mộng Chung Đường
Dáng em vừa bước qua cầu
Gió loang tóc thả áo mầu trinh nguyên
Tay cầm chiếc nón che nghiêng
Ơi ! em gái nhỏ của miền sông quê.
Được không trên lối em về ?
Ta đưa đón Nhỏ hẹn thề muốn trao
Chiều nhìn con nước lao xao
Nghe tim rung nhẹ lối vào ngõ yêu.
Em đi dáng nhỏ trong chiều
Nhìn em ta lại buồn hiu trong lòng
Lục bình trôi tím trên sông
Sơ mai Nhỏ lại theo chồng đi xa.
Dáng xưa rồi sẽ nhạt nhòa
Cầu xưa lại vắng một tà áo ai
Sông quê dòng nước miệt mài
Chảy xuôi năm tháng u hòai nhớ thương.
Nhỏ ơi ta mộng chung đường.....
HL
BTV.vnthihuu
-
9 Thành viên dưới đây cảm ơn HuyenLam vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Chí Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2013
Tuổi: 75
Bài gửi : 652
Thanks
- 29
- Thanked 3.966 Times in 659 Posts
- Blog Entries
- 23
Cô Bé Ngày Xưa
Tiếng ve ru làm tôi chợt nhớ
Cô học trò nhí nhảnh thuở xa xưa
Những buổi trường tan chiều hai đứa
Nhặt từng cánh phượng tuổi ngày thơ.
Tung tăng phố nhỏ chiều tan học
Tiếng guốc khua êm khúc nhạc đều
Cô bé bên tôi cười liếng thoắng
Gió lộng tóc huyền trông đáng yêu .
Trong trắng hồn em như chiếc áo
Đùa gió vô tư chẳng nghĩ suy
Riêng tôi đã nặng lòng hòai cảm
Nghe hồn len nhẹ chút tình si.
Rồi năm học cuối tôi rời lớp
Khóac áo chinh y bỏ mái trường
Một chiều từ tạ cầm tay bé
Lần đầu bắt gặp mắt buồn vương.
Bàn tay run nhẹ nắm tay tôi
Một chút buồn dâng thóang ngậm ngùi
Tiếng nấc nghẹn ngào em bật khóc
Nghe vỡ tận cùng trái tim tôi.
Chinh chiến lan tràn theo tháng năm
Đời tôi từng bước cứ thăng trầm
Khói lửa chiến chinh mờ dấu cũ
Tuổi đời lần lượt bước vào thu .
Dòng đời đưa đẩy mãi trôi xa
Tôi lại tha hương lạc quê nhà
Chiều nay nghe nhớ về cô bé
Biết rằng kỷ niệm đã mù xa.
Ai về thăm lại ngôi trường cũ
Nhặt hộ cho tôi cánh phượng tàn
Để tôi tìm lại dư âm ấy
Một thời gió lộng tóc em bay.
HL
BTV.vnthihuu
-
7 Thành viên dưới đây cảm ơn HuyenLam vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn