+ Trả lời chủ đề
Trang 27/75 ĐầuĐầu ... 17 25 26 27 28 29 37 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 261 tới 270 của 749

Chủ đề: Quê nhà

  1. #261
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454



    LỰA CHỌN


    Bước chân chập chững vào đời
    Tinh nghịch dẫm lên sỏi đá
    Chỉ đến khi vấp ngã
    Mới nghe thấu đời rên la.

    Em oà vào trong hồn anh
    Long lanh hương hoa trái
    Gót son mài nhung lụa
    Chẳng biết đời đầy đập va.

    Toàn nghe lời ngợi ca
    Phủ lên son phấn, ngọc ngà
    Cõi thần tiên đầy ảo vọng
    Ngập ngừng ngày tháng phôi phai.

    Vô tình dẫm phải chông gai
    Tiếng cười loang trong nước mắt
    Phút giây thổi bùng sự thật
    Xung quanh chẳng có một ai...

    Hôm nay em ốm nằm dài
    Giấc mơ vấp giữa ban ngày
    Cô đơn nấp sau sợ hãi
    Chỉ còn mình anh cạnh bên...

    THANH TÙNG

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  3. #262
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454


    HỮNG HỜ



    Ta đang cày trên trang giấy
    Lật lên toàn thấy nỗi đau
    Hạnh phúc đổi bằng cay đắng
    Cây lá hòa vào mưa nắng
    Hứa hẹn mùa vàng vụ sau.

    Cuộc sống ẩn trong sắc màu
    Nét chữ xô nghiêng năm tháng
    Ngòi bút ngủ quên xoay ngang
    Bình minh luồn nơi chạng vạng
    Hoàng hôn thức suốt canh thâu.

    Giọt mực lan tràn lo âu
    Vấy lên giấy trắng đục ngầu
    Thời gian phơi mình quằn quại
    Mùa sang tỉnh dậy ngờ đâu
    Cánh đổng loang lổ lồng vực.

    Ta đang nửa mơ, nửa thực
    Gieo hạt xong ngồi đợi chờ
    Vạch nỗi hững hờ lên khung
    Để cho trang giấy ngượng ngùng
    Bỏ quên thuận hòa mưa nắng...


    Lần sửa cuối bởi Trần Như Chuyên; 30-07-2011 lúc 02:50 PM
    THANH TÙNG

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  5. #263
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454


    BÙ ĐẮP



    Em giấu nắng vào khóe mắt
    Tô đượm sắc vàng thời gian
    Khối tình hòa tan bóng tối
    Cho ai thao thức đêm dày.

    Con gió nói gì hôm nay
    Nhuộm xanh vòm trời nhung nhớ
    Nhịp tim gập ghềnh hơi thở
    Cho ta gấp gáp đắm say.

    Em ngợp giữa làn hương bay
    Nhịp sống bồng bềnh khao khát
    Nắng gió giỡn đùa mặn chát
    Đại dương dâng hiến ngọt ngào.

    Âm thầm lặng hỏi vì sao
    Trong em dạt dào sóng biếc
    Ẩn chứa bao điều nuối tiếc
    Cho ai chấp nhận đắng cay!

    Cuộc đời bề bộn trả vay
    Tình yêu chỉ cho và nhận
    Riêng ta chẳng hề ân hận
    Dù còn nợ em quá nhiều.

    Cánh mây đỏ rực ráng chiều
    Tan vào đáy mắt bao nhiêu chập chờn
    Cân đo nặng nhẹ, thiệt hơn
    Em trao hết cả dỗi hờn cho ta...

    THANH TÙNG

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  7. #264
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454



    VỀ "KINH"


    Mùa thi gay gắt, chói trang
    Giọt lửa hai hàng trên má
    Những dòng người từ xa lạ
    Mang theo "Sỹ Tử" về "Kinh"

    Hai xe - Bốn người rập rình
    Mang mang hành trang thế kỷ
    Vật lộn nắng hè huyền bí
    Chẳng còn nghe thấy tiếng ve...

    Ba ông bố già - Một trẻ
    Ngổn ngang giữa làn tầu xe
    Đăm chiêu mỗi người một vẻ
    "Áp lực đè nặng như nhau".

    Người đi trứơc đợi người đi sau
    Âm thầm như vào trận đánh
    Bạn bè chung vai cùng gánh
    Động viên bằng lời chân thành.

    Nhớ lại một thời chiến tranh
    Mái trường chia tay bè bạn
    Bút nghiên thay bằng súng đạn
    Nay thành thế hệ cha anh.

    Cho dù đã qua tuổi xanh
    Đời thường kiếm tìm giấy mực
    Đổi màu tóc làm kiến thức
    Cho con nhẹ cánh hôm nay.

    (Mùa vui gặt hái, sới cày...
    Mười hai năm đợi một ngày bội thu)
    Quây quần chén tạc, chén thù
    Ngọt ngào như tiếng mẹ ru năm nào!


    Lần sửa cuối bởi Trần Như Chuyên; 01-08-2011 lúc 02:12 PM
    THANH TÙNG

  8. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  9. #265
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454

    LÀNH LẠI


    Anh nghe sóng lòng em đang thở
    Đôi chút giận hờn điều không đâu
    Biển chiều nay bạc đầu thương nhớ
    Nỗi niềm về úp mở canh thâu.

    Lúc trong xanh, lúc lại đục ngầu
    Khi đầy vơi, xuống lên, mặn nhạt
    Đứng bên bờ chất đầy khao khát
    Biết chăng đời còn chỗ nông sâu!

    Anh chạnh lòng xem mầu nước đổi
    Sao hiện lên bối rối lòng khơi
    Màn đêm xua ánh nắng xa rồi
    Tiếng ầm ào lặn dần trong cát.

    Biển sớm nay dậy lên khúc hát
    Đánh thức dần con sóng biếc xanh
    Bờ cát mơn man cơn gió lạnh
    Xóa sạch rồi vết chân hôm qua...





    THANH TÙNG

  10. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  11. #266
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454


    TRÊN PHỐ



    Đêm
    Ướt quá
    Nước ngập trái tim
    Hồn ta nổi chìm
    Lặng lẽ
    Im lìm
    Buốt giá.
    Cơn gió
    Thoảng qua
    Biến thành phong ba...
    Lời nói chân tình
    Chợt hóa
    Xa hoa.
    Ánh mắt
    Cảm thông
    Từ xa
    Buồn bã nhìn ra
    Hòa biển cả bao la!
    Ngày
    Khô lạ
    Nóng rát làn da
    Mắt lên đom đóm
    Ồn ào
    Náo nhiệt
    Thiêu đốt.
    Bóng mây
    Nhẹ bay
    Vụt lên đắm say...
    Đường thông, hè thoáng
    Lại thành
    Vận may.
    Miệng cười
    Chớm nở
    Quanh đây
    Dù quen
    Dù lạ
    Vui lây cùng mình!









    Lần sửa cuối bởi Trần Như Chuyên; 11-08-2011 lúc 12:22 PM
    THANH TÙNG

  12. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  13. #267
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454


    LẠC QUAN



    Phải đau đớn đến thế nào
    Mới hay rừng nước mắt trào đêm đêm
    Vết thương mãi khoét mãi sâu thêm
    Bao giờ lành lại ấm êm tháng ngày.

    Biển khơi thấm hết đắng cay
    Nỗi niềm nhân thế giờ này mặn lên
    Ái tình; - Giấc mộng bỏ quên
    Sao đem thân phận đặt tên cõi đời!

    Vượt qua chìm nổi, đầy vơi
    Bến bờ hạnh phúc là nơi hẹn hò
    Sẽ khô cạn những âu lo
    Thôi đừng nuối tiếc chuyến đò dở dang.

    Hoàng hôn dẫu tới muộn màng
    Dang vòng tay đón thênh thang gió đời.
    Hồn thơ dậy sắc hồng tươi
    Chở nguồn nước ngọt về nơi đại ngàn.

    Hãy xô nghiêng mốc thời gian
    Mở đường cho sóng lan tràn niềm tin...

    Lần sửa cuối bởi Trần Như Chuyên; 04-08-2011 lúc 02:08 PM
    THANH TÙNG

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  15. #268
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454


    TÌM LẠI


    Anh đắm chìm trên quê hương em
    Chiều lạnh lùng lăn dài bờ cát
    Biển ôm nắng ru đời dào dạt
    Xôn xao lòng hẹn với mai sau.

    Hoàng hôn chín rực trong mắt nhau
    Thương gió cô đơn tim nhói đau
    Chân sóng kéo rê miền khát vọng
    Đọng mãi nơi đây vết tháng ngày.

    Biển mặn mòi cho chút men cay
    Sao anh vẫn lạ giữa đất này
    Mấy chùm đảo nhỏ bơi dưới nắng
    Vài vạt bình lưu vương vất say.

    Dẫu chẳng quên ngay mà chưa nhớ
    Dấu giày lầm lũi bước bâng quơ
    Sóng vẫn gằn lên từng nhịp thở
    Lần đầu cầm tay em nơi đây.

    Ta gửi bóng mây chút giận hờn
    Vành trăng cuối tháng dần xa hơn
    Ngỡ như em vẫn quanh đâu đó
    Gửi về chút gió khoe cô đơn...

    THANH TÙNG

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  17. #269
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454

    PHÍA SAU


    Anh bước hững hờ trên cát nóng
    Nỗi niềm hụt hẫng chảy nông sâu
    Mối sầu quệt ngang vào cơn gió
    Đánh thức mắt em chiều ngẩn ngơ.

    Ta lần về với nắng thu say
    Va chạm lòng ai xuân ngát đầy
    Vạt cỏ lật ngang miền tối sáng
    Phía rừng hưu quạnh dải sương bay.

    Ước ao một ngày ngỡ trăm năm
    Thầm nhắc cho ai chớ hiểu lầm
    Cơn gió cõng hồn vào vĩnh cửu
    Có cùng kể lại chuyện xa xăm.

    Phía ấy cơm mưa đến lặng thầm
    Giọt buồn tí tách lách lách qua tâm
    Có chăng ta cũng còn vương vấn
    Một chút hương yêu chẳy ngấm ngầm...





    THANH TÙNG

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  19. #270
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454


    THỜI GIAN


    Nằm mơ thấy mặt trời
    Rơi nhầm vào đêm tối
    Sóng lòng đan bối rối
    Đam mê về gỡ cho.

    Khát một thời trai trẻ
    Thả hồn vào âu lo
    Thời gian oằn chiếc gậy
    Chống vào vườn hoàng hôn.

    Vùi tâm hồn trong cát
    Thuỷ triều về xoá đi
    Sóng thời gian mộng mị
    Bay qua bao kiếp người.

    Ta đếm bao tiếng khóc
    Lỡ quên lãng nụ cười
    Thời gian như chiếc võng
    Đung đưa năm tháng trôi.

    Nấp sau tiếng khóc cười
    Ẩn hiện trong tia nắng
    Giấu mình vào tối đen
    Thời gian làm mật đắng!


    THANH TÙNG

  20. Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 27/75 ĐầuĐầu ... 17 25 26 27 28 29 37 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình