+ Trả lời chủ đề
Trang 113/518 ĐầuĐầu ... 13 63 103 111 112 113 114 115 123 163 213 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.121 tới 1.130 của 5174

Chủ đề: Trang thơ Huy Thanh

  1. #1121
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.915 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    ĐỪNG TRÁCH HẠ


    Thu ùa chiếm hết cả mùa xanh
    Trút lá vàng bay trụi lủi cành
    Nỗi nhớ hoàng hôn buồn muốn khóc
    Đừng hờn trách hạ vội nhường nhanh.

    26/6/2013
    Bạch Hồng Ngọc


    LÊN NON

    Suối nguồn tươi trẻ nước luôn xanh
    Hoa lá quanh năm chẳng rụng cành
    Đường lên đỉnh núi lê chân chậm
    Ngõ xuống sườn non rảo bước nhanh

    Huy Thanh



    CHỜ THU


    Lâng lâng hồn mộng thả trời xanh
    Một mảnh trăng non đáp nhẹ cành
    Em ạ, Ta chờ lâu mãi đấy
    Heo may nhè nhẹ hãy về nhanh.



    KIỀN ĐỨC - 27/06/13
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  3. #1122
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    ĐỪNG TRÁCH HẠ

    Thu ùa chiếm hết cả mùa xanh
    Trút lá vàng bay trụi lủi cành
    Nỗi nhớ hoàng hôn buồn muốn khóc
    Đừng hờn trách hạ vội nhường nhanh.

    26/6/2013
    Bạch Hồng Ngọc


    CHỜ THU

    Lâng lâng hồn mộng thả trời xanh
    Một mảnh trăng non đáp nhẹ cành
    Em ạ, Ta chờ lâu mãi đấy
    Heo may nhè nhẹ hãy về nhanh.

    KIỀN ĐỨC - 27/06/13


    THU SẮP ĐẾN

    Thu sắp đến rồi mộng ngát xanh
    Gió may vờn nhẹ vuốt ve cành
    Sương rơi êm ả trên đồng cỏ
    Bến đợi trăng chờ rảo bước nhanh

    Huy Thanh


  4. #1123
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    THOẢI MÁI THU - CHI

    Đời đâu chỉ có nợ tiền
    Nợ tình, nợ nghĩa mới phiền cùng nhau
    Cha vay, để nợ con sau
    Nợ đồng lần, chẳng phải đau nẫn nần
    Lắm nợ xin chớ tần ngần
    Có vay có trả nghĩa nhân tình người
    Đó là quy luật ở đời
    Ta mừng, thoải mái vui cười chi – thu.

    TXS
    27/06/2013


    VÌ SAO LẠC LỐI

    Trắng đen hai mặt đồng tiền
    Xin đừng lấy đó gây phiền cho nhau
    Yêu thương suốt kiếp nghìn sau
    Dẫu rằng gánh trọn buồn đau nợ nần
    Tình em trong dạ trắng ngần
    Học đòi đạo nghĩa thành nhân theo người
    Đổi thay xuôi ngược dòng đời
    Vì sao lạc lối mắt cười mơ thu...

    Huy Thanh
    27-6-2013


    NHÂN QUẢ

    "Mạnh vì gạo, bạo vì tiền"
    Ô dù cậy thế lạm quyền hại nhau

    Mặn đời trước, khát đời sau
    Nhân nào quả ấy nỗi đau đồng lần

    Vô tư tâm sáng vô ngần
    Bạc tiền - phương tiện độ thân cứu người

    Tiếng hay, điều dở để đời
    Gương trong ân nghĩa sáng ngời ngàn thu

    Trần Thị Lợi

  5. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


  6. #1124
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    QUÁ GẦN – QUÁ XA
    ---*---

    Quá gần mà lại quá xa xôi
    Sóng nước biển xanh chẳng tới trời
    Chiêu Hổ - Xuân Hương tình ngược mộng
    Ngang tài hai kẻ chẳng thành đôi.

    20/6/2013
    Tuyen45
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  7. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  8. #1125
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết

    Nguyên văn bởi Bạch Hồng Ngọc

    VÀNG

    Thu về xào xạc lá vàng bay
    Nỗi nhớ vàng hong sợi nắng gầy
    Rớt xuống chiều hoang vàng kỷ niệm
    Tình nồng ướp mộng giọt vàng ngây

    Bạch Hồng Ngọc
    26/6/2013


    THÂN CÒ

    Thân cò lặng lẽ tháng ngày bay
    Quang gánh nuôi con vóc dáng gầy
    Chẳng thấy thời gian trôi quá vội
    Qua rồi mộng ước tuổi thơ ngây

    Huy Thanh

    CÁNH PHƯỢNG
    ---*---

    Cánh phượng trưa hè lả tả bay
    Trường xưa nỗi nhớ dáng ai gày
    Một thời tuổi ngọc đầy mơ mộng
    Thuở ấy xuân thì những ngố ngây

    22/6 2013
    Tuyen45
    Lần sửa cuối bởi tuyen45-ad; 28-06-2013 lúc 12:00 PM
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  9. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  10. #1126
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    ÔNG & BÀ

    Tình yêu sưởi ấm ngôi nhà
    Vườn sau ngõ trước hương hoa thơm nồng
    Thiều quang lóe rọi phương đông
    Cỏ cây bừng tỉnh ánh hồng sớm mai

    Sương đêm đọng suốt đêm dài
    Lá hoa óng ánh ngọc trai bảy màu
    Sơn ca hót gọi chào nhau
    Tách trà ông rót đợi trao cho bà

    Nắm tay dạo bước vườn hoa
    Ông đưa gậy chỉ "TÔI, BÀ" ngồi đây
    Cuộc đời gió thoảng mây bay
    Thời gian còn lại chớ rầy tôi nha!


    Huy Thanh
    (28-6-2013,ngày GĐVN)

  11. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  12. #1127
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    VIỂN VÔNG

    Tình ơi hãy đến nơi đây
    Cùng ta một lát sum vầy với trăng

    Vằng vặc … dát ánh trăng vàng
    Thơm làn gió lạ hương ngàn suối thanh

    Khuya tình trăng ngát sương giăng
    Rêu hăng hương đất ... cùng trăng bần thần

    Đêm ngàn thao thiết thanh tân
    Mộng mơ ta với say vần viển vông.


    Nguyễn Văn Thái


    MÙA THU LÊN ĐƯỜNG

    Giặc tràn cướp bóc tận đây
    Trẻ thơ sao được vui vầy cùng trăng

    Trung thu chẳng ngắm nguyệt vàng
    Chẳng buồn thưởng ngoạn mây ngàn thiên thanh

    Vườn sau ngõ trước nhện giăng
    Cuối đông thao thức nhìn trăng thất thần

    Đầu xuân chẳng được nghinh tân
    Đầu trên xóm dưới mãi vần tầm vông


    Huy Thanh

  13. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  14. #1128
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    ƯỚC

    Ai khơi nhớ ở sông quê
    Thuyền xa khắc khoải bến mê âm thầm

    Trăng soi lối cỏ ánh ngần
    Khẽ khàng sóng lặng diệu huyền bên Trăng

    Nguôi ngoai tới bến vĩnh hằng
    Chở trăng trong mộng cầm bằng mà khuây

    Sông Tương vương vấn dạ này
    Ước tình cổ tích, vẹn đầy niềm mơ.

    Nguyễn Văn Thái


    TRĂNG MƠ

    Đi xa mãi nhớ làng quê
    Bên dòng sông hẹn tình mê lặng thầm

    Trung thu vằng vặc trong ngần
    Nửa bình mỹ tửu ảo huyền cùng trăng

    Tỉnh say bay bổng cung Hằng
    Nghĩa ân trọn vẹn cân bằng khỏa khuây

    Vấn vương còn lại chút này
    Sông Tương đồng ẩm vẫn đầy trăng mơ


    Huy Thanh

  15. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  16. #1129
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    XUÂN NỒNG

    Hởi cô
    má đỏ môi hồng
    Sao không lấy chồng
    còn đợi chờ ai?

    Giờ này gió thổi heo may
    Thu tàn đông đến
    tàn phai
    xuân nồng

    Bây giờ em phải cưới chồng
    Một hai năm nữa
    tay bồng
    vai mang

    Một con thời trông mới sang
    Ra đường thục nữ
    khối chàng
    mê say...


    Huy Thanh

  17. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  18. #1130
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.915 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    Lên lầu ngắm trăng


    Lên lầu dõi Nguyệt ngóng trông
    Trái tim khắc khoải nghe lòng buồn tênh
    Người xa ta ở một mình
    Ngày đêm đơn chiếc bóng hình cô đơn
    Tình xưa nay chẳng vuông tròn
    Nơi xa ai có nghe hồn vọng theo ?

    Lê Thanh Sơn



    GIÀU VÀ NGHÈO

    Nhà giàu thoải mái ngó trông
    Nhà nghèo đói khổ nên lòng trống tênh
    Nghĩ mình mà thẹn cho mình
    Cũng cùng lứa tuổi, cũng hình một đơn
    Mà nay kẻ méo, người tròn
    Phải chăng số phận tâm hồn đẩy theo?

    TXS
    04/07/2013



    TRÁI ĐẤT TRÒN

    Phi trường hẹn bạn chờ trông
    Bô- ing hạ cánh thấy lòng nhẹ tênh
    Bấy lâu buồn lặng riêng mình
    Thu về trống trải ngó hình lẻ đơn
    May sao quả đất mãi tròn
    Năm xưa từ giã mộng hồn đi theo?

    Huy Thanh
    04-7-2013



    DẠT SÓNG


    Lắm khi chẳng có gì trông
    Vào ra buồn bực thấy lòng tàng tênh
    Làm thơ mà để tặng mình
    Rồi nghe khắc khoải ngắm hình hoa đơn
    Trời ơi, nào biết méo tròn
    Thơ làm con sóng đẩy hồn trôi theo!


    KIỀN ĐỨC - 04/07/13
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  19. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 113/518 ĐầuĐầu ... 13 63 103 111 112 113 114 115 123 163 213 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình