-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 71
Bài gửi : 940
Thanks
- 20.440
- Thanked 5.885 Times in 900 Posts
- Blog Entries
- 454
Bến tình
Em hút hồn anh đến cạn lời
Thẫn thờ giăng kín mặt trùng khơi
Mắt tình lưu luyến từng chân sóng
Gió biển chiều nay chợt rối bời.
Năm tháng buông neo đón giận hờn
Dìm trong chát mặn những nguồn cơn
Ta về nhặt lại bâng khuâng đó
Kỷ niệm dầy thêm bước chập chờn.
Nhớ hạt nắng vờn trên má em
Hoàng hôn nhắc lại đêm buông rèm
Biển yêu, trăng khát - tan tành vỡ
Gom nhặt tình thơ lạc mấy vần.
Đêm tạt hương say đến thật gần
Ngập ngừng ướm hỏi bến bờ xuân
Thờ ơ em rót vào mây gió
Lời lẽ bâng khuâng tứ xuất thần.
Vút khúc ca ngân lướt mạn thuyền
Dắt tay nhau gõ cửa thần tiên
Anh làm thuyền trưởng, em chèo lái
Giây phút thăng hoa cập bến duyên.
-
8 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này
-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 71
Bài gửi : 940
Thanks
- 20.440
- Thanked 5.885 Times in 900 Posts
- Blog Entries
- 454
Gieo mầm
Giữa hè ra mắt Thi Đàn(1)
Trời bong mây trắng, đất chan sắc màu
Miệng cười tươi thắm khoe nhau
Mơn man hương lúa, hương cau… quê mình.
Bốn phương gắn kết nghĩa tình
Chăm lo sức khoẻ về tinh thần mà…(2)
Ngọt ngào làn điệu dân ca
Thảo thơm, “Khách đến chơi nhà”(3) sớm nay.
Hồn thơ chải mượt sới cày
Hẹn mùa thu hái, đắm say gieo trồng
“Chầu Văn”(3) mở cõi mênh mông
Nguồn sinh lực gió sông Hồng(4) vươn xa.
Châu Giang(4) hiền dịu, đậm đà
Bên kia, sông Đáy(4) giao hoà biển xanh
Tri âm khơi mối duyên lành
Chung tay tô điểm bức tranh không lời.
Hồn tri kỷ thắp muôn nơi
Văn chương dẫn đạo vào đời - giữ uy
Cơ trời thuận lẽ tư duy
Dưỡng nguồn trí tuệ - phát huy sở trường…
Ngàn trái tim – một tấm gương
Sáng trong ngọn bút theo đường thiện tâm…
(1) Thi Đàn Người Cao Tuổi tỉnh Nam Định ra mắt ngày 19/6/2013
(2) Một trong những tiêu chí hàng đầu của Thi Đàn NCT Việt Nam là "Chăm sóc sức khỏe NCT về mặt tinh thần"
(3) Những làn điệu dân ca chào mừng ngày Thi Đàn ra mắt
(4) Tên những con sông bao quanh địa giới Nam Định.
19/6/2013
TNC.
Lần sửa cuối bởi Trần Như Chuyên; 26-06-2013 lúc 06:28 PM
THANH TÙNG
-
8 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này
-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 71
Bài gửi : 940
Thanks
- 20.440
- Thanked 5.885 Times in 900 Posts
- Blog Entries
- 454
Thăm Ba Vì
(Kỉ niệm 45 ngày thành lập huyện Ba Vì)
Khoang Xanh vương vạt sương đêm
Bình minh e thẹn bên thềm Tản Viên
Nắng tô hoa gấm trăm miền
Thực hay mơ hỡi cảnh tiên Ba Vì!
Bốn lăm năm - sử vàng ghi
Mây quàng vai thác dậy thì núi sông
Đàm Long ươm má em hồng
Lời ca lan giữa khoảng không xa mờ.
Nước non trào lộng hồn thơ
Giấc chiêm bao đó đợi chờ bấy nay
Nụ cười nở trắng cửa ngày
Niềm vui chật ních vòng quay đất trời.
Suối xa hội tụ muôn nơi
Cồng chiêng vang vọng hát lời ngàn thu
Ánh đèn pha loãng sương mù
Dấu chân huyền thoại - khúc ru bao đời.
Bập bùng lửa trại khắp nơi
Ba Vì thức trắng gọi mời bốn phương
Cùng em mở lối dặm trường
Ngỡ về trên chính quê hương chúng mình.
Một vùng non nước rung rinh
Bốn lăm năm - cuộc hành trình vẻ vang
Càng đi càng thấy ngỡ ngàng…
27/6/2013
Lần sửa cuối bởi Trần Như Chuyên; 03-07-2013 lúc 04:17 PM
THANH TÙNG
-
8 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này
-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 71
Bài gửi : 940
Thanks
- 20.440
- Thanked 5.885 Times in 900 Posts
- Blog Entries
- 454
BÊN ĐỜI
(Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập huyện Ba Vì)
Gác mắt lim dim khúc nhạc chiều
Vườn mây huyền ảo gió liêu xiêu
Áo em vương vướng màu hoang dã
Non Tản, suối Tiên ngậy dấu yêu.
Thương biết bao nhiêu nắng xế tà
Bạc lòng ngọn thác mãi ngân nga
Đêm nay đêm nữa mình thao thức
Anh gạn hoàng hôn lưu chút quà.
Nhớ quá thu ơi đêm trắng canh
Đầm Long trăn trở ngút ngàn xanh
Áo tình bỏ lại thành nơi hẹn *
Hãy siết chặt tay canh bức tranh .
Có phải Ba Vì tuổi bốn lăm
Mở mang du lịch mấy mươi năm
Gặp em nơi ấy thành tri kỷ
Giờ luống tuổi rồi mới ghé thăm.
Mỗi độ trăng rằm khơi ước ao
Giá như nhẫn cỏ đã nương trao
Ba vì - Nam Định giành duyên phận
Nghĩ đến em như tự thuở nào.
Dẫu thế cũng là ta đã say
Gặp em trong mộng nữa là may
Tình thơ thu hẹp thời gian đó
Ngọn bút chưa đành hết trả vay…!
Lần sửa cuối bởi Trần Như Chuyên; 26-08-2013 lúc 02:28 PM
THANH TÙNG
-
7 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này
-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 71
Bài gửi : 940
Thanks
- 20.440
- Thanked 5.885 Times in 900 Posts
- Blog Entries
- 454
Tình đông
Ngập ngừng giây phút nên say
Biết đâu từ đó nhận cay đắng về
Giá đừng cách trở sơn khê
Sương giăng bạc lối lời thề chẻ đôi.
Ngã ba bên lở, bên bồi
Dấu thu lơ đãng dần trôi ngược dòng
Ngày dài bằn bặt nhớ mong
Lời yêu thấp thoáng, tơ lòng rối ren.
Rào thưa mỏi mắt ngọn đèn
Rừng mây chắn lối hờn ghen nhạt dần
Trăng tròn, trăng khuyết dừng chân
Sao khuya mờ tỏ nhà gần ngõ xa.
Hoàng hôn úp bóng chiều tà
Phút giây em để cho ta ngỡ ngàng
Nước lên xoay mái chèo ngang
Tìm đâu ra trái tim vàng ngày xưa.
Mái tây bên tạnh, bên mưa
Trầu cau để úa – tình chưa dãi dầu
Ta về ươm lại nương dâu
Bến xưa vấp mấy nhịp cầu khát khao.
Chẳng ướm mận, chẳng hỏi đào
Lời ru ong bướm đang cào lá gan
Xuân sang chẳng lụy thu tàn
Trong tranh hạc trắng râm ra gọi mùa!
-
7 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này
-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 71
Bài gửi : 940
Thanks
- 20.440
- Thanked 5.885 Times in 900 Posts
- Blog Entries
- 454
Mơ
Anh muốn xuyên qua vũ trụ dày
Để tìm thêm một áng thơ bay
Gom nhanh tất cả rừng tinh tú
Kịp chúc mừng em sinh nhật này.
Cố sẻ vợi đi ánh sáng ngày
San vào đêm tối chút nồng say
Bao nhiêu giá lạnh tan đi hết
Khép lại ngàn lần những đắng cay.
Vươn sức ứng thêm chút sớm mai
Cho đời sửa trước những tương lai
Còn bao tội ác thương đau nữa
Bẻ gãy khi chưa kịp hại ai.
Anh chỉ ước thôi, chẳng kể công
Phần riêng em đấy: Trái tim hồng!
Sao chưa chịu nhận vì nhân loại!
Vờ giận trách anh: Tham quá không…?
-
7 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này
-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 71
Bài gửi : 940
Thanks
- 20.440
- Thanked 5.885 Times in 900 Posts
- Blog Entries
- 454
Ranh giới
Ta men vùng tối vầng trăng khuyết
Khi khuất mây che, lúc ngã lòng
Nóc phố đèn mờ nhoà bóng liễu
Tách trà lễnh loãng khát hờn song.
Thoi dệt tháng ngày vòng vũ trụ
Chuyển giao thời khắc lạnh lùng trôi
Thế nhân vòng xoáy đâu đà cuối
Màng nhện lên khung vướng mắt đời!
Hồn thơ nhức nhối vò tâm huyết
Sương tạnh gió luồn sao nhấp nhô
Giọt lệ nhỏ ngàn tinh tú đậu
Biển tình bàng bạc ánh trăng khô.
Đêm trắng nghọt ngào hoa sữa thở
Cảnh khuya trống trải dế râm ran
Ngoài thềm lá vẫy heo may tới
Bập bõm đâu kia hạc gọi đàn
Sương mù mỏi mắt bầy cò đậu
Nước đục dò đâu lũ cá bơi
Rũ sạch đi em hoang mạc nắng
Ta về tìm lại những sâu khơi.
-
7 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này
-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 71
Bài gửi : 940
Thanks
- 20.440
- Thanked 5.885 Times in 900 Posts
- Blog Entries
- 454
Mắt tình
Sinh nhật em ta bất chợt sang
Mây loang loang vỡ nắng se vàng
Anh trôi giữa đôi làn quên nhớ
Gượng dậy vô hình chút ngổn ngang.
Nhận lỗi, nhẹ tay gỡ áo choàng
Ngân Hà tô lại nét đài trang
Đặc trời tinh tú say sưa ngắm
Em mượn mắt ai lướt điệu đàng.
Đừng ngại, hè qua sẽ lại càng…
Hương thầm róc rách khoả hào quang
Hồ trăng thức dậy ngàn tia nắng
Toả sáng con tim phút ngỡ ngàng.
Em đến cùng thu như vẫn đang…
Men tình khơi gợi nét mênh mang
Gío sương vương dấu bâng khuâng đấy
Anh vớt nắng về thêm chói chang.
Vẫn đấy gần nhau trong tấc gang
Mà hơn mặt đất với thiên đàng
Thời gian dừng lại hay nhanh nữa
Hãy để hương tình mãi dở dang.
Ranh giới ta ngăn đâu rõ ràng
Dẫu là sợi chỉ vẫn thênh thang
Tri âm trân trọng hồn tri kỷ
Ta giữ cho nhau khoảng cách vàng…!
Lần sửa cuối bởi Trần Như Chuyên; 10-08-2013 lúc 10:46 AM
THANH TÙNG
-
8 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này
-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 71
Bài gửi : 940
Thanks
- 20.440
- Thanked 5.885 Times in 900 Posts
- Blog Entries
- 454
Hương yêu
Anh đếm tiếng thạch sùng chặt lưỡi
Ngỏ màn đêm đợi tiếng chuông reo
Trăng vờn gió lập lòe song cửa
Nỗi nhớ vòng qua vạt nắng xưa.
Ngày ấy anh chưa dám nói gì
Nhẹ nhàng đỡ từng bậc em đi
Khoảnh đời hai đứa chênh vênh đứng
Cầu Phật Quan Âm mãi độ trì.
Từ đấy dậy thì thời áo trắng
Nét nào khơi gợi dáng xuân xanh
Dang tay mở lối bình minh đỏ
Khỏa váng hoàng hôn nhuốm sắc vàng.
Cứ vậy mơ màng kỷ niệm xa
Mang mang lòng lưu dấu hè qua
Mắt em đan trải bâng khuâng đó
Dâng tặng cho em chiếc lược ngà.
Giọng dế chuyển canh pha loãng đêm
Tình thơ dần chín ửng bên thềm
Phương em ẩn hiện quầng mây tím
Thức tỉnh mơ màng bật gọi tên.
Bất chợt hồi chuông thức nhịp đèn
Lật từng dòng nhớ quá thân quen
Nét bay, nét đậu tràn thi hứng
Sóng cuộn bờ tim hương nhớ len...
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này
-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 71
Bài gửi : 940
Thanks
- 20.440
- Thanked 5.885 Times in 900 Posts
- Blog Entries
- 454
Hướng tâm
Trúc Lâm* thiền tự đâu xa
Thềm e ấp nắng, sân là lạ hương
Bầy ong mài cánh bên tường
Nhành hoa lay động giọt sương óng vàng.
Miệng cười rạng nét đài trang
Lời yêu dâng mẹ mịn màng cỏ cây
Hồ thu điểm dáng mai gầy
Cơ duyên nhuận sắc áng mây về ngàn.
Mơ màng lật bóng thời gian
Nếp nhăn đời mẹ - nhịp đàn ngân nga
Vòng nhang mở lượng hải hà
Sinh thành, dưỡng dục – khúc ca đáp đền.
Đêm nay trăng sẽ tròn thêm
Câu kinh ái mộ in thềm trời cao
Hồi chuông thỉnh vọng ngọt ngào
Khởi nguồn thi hứng thanh cao pháp đường.
Nào hay triết học ngàn chương
Khơi tâm, gợi nghĩa thuận trường hiếu nhân
Bể trầm luân ngộ mấy vần
Dường thanh thoát lựa hồn xuân đâm chồi.
Cảnh tình ươm nắng tinh khôi
Mõ rung tuệ giác giục hồi ngân nga
Bên song thức ánh trăng ngà
Nơi sâu thẳm trái tim ta rực hồng…
* Chùa Trúc Lâm tọa lạc ở làng Trình Xuyên - Vụ Bản - Nam Định.
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn