+ Trả lời chủ đề
Trang 11/12 ĐầuĐầu ... 9 10 11 12 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 101 tới 110 của 114

Chủ đề: Thơ Thu Tím

  1. #101
    Avatar của thutím
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    thutím đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 147
    Thanks
    2.047
    Thanked 1.015 Times in 145 Posts
    Blog Entries
    59

    thơ thutím



    Ta & Em

    Ta: như chiếc lá thu vàng úa
    Em: đóa xuân thì xanh biếc xanh
    Nắng xế vương chi tà áo lụa?
    Gót sen hờ hững bụi kinh thành

    Ta trót nửa đời giam chén rượu
    Phong trần rách toạc áo tha hương
    Thân như hạt bụi nơi phường phố
    Thương mảnh hồn quê lạc phố phường!

    Gặp em giữa bước đường lưu lạc
    Bẻ nửa vần thơ gửi tặng nhau
    Nhưng thơ nào phải là cơm áo
    Chẳng hẹn tri âm đến bạc đầu!

    Em đóa quỳnh hương khoe sắc thắm
    Ta là ngọn gió cuối mùa đi
    Sắc hương mơ chút tình vương vấn
    Nhưng bướm ong kia đã vội gì...

    Em, ánh trăng buồn trên biển vắng
    Đợi phía trời xa một cánh buồm.
    Ta, chiếc thuyền con nằm mắc cạn
    Biết còn ai đợi phía hoàng hôn?

    Ta - Em như gió về hai ngã
    Như sóng mơ bờ, đợi bão giông
    Như đất nằm mơ về cát bụi
    Bao giờ mới hết phận long đong?
    thutím
    Lần sửa cuối bởi thutím; 12-08-2013 lúc 10:07 AM
    Bao giờ cũng phải luôn luôn có một nơi nào đó để đến.
    V.Beethoven


  2. #102
    Avatar của thutím
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    thutím đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 147
    Thanks
    2.047
    Thanked 1.015 Times in 145 Posts
    Blog Entries
    59

    Thơ Thu Tím



    gieo !

    *gửi em tôi

    chiều gieo ngàn mây xám

    rớt từng hạt mưa trong

    gieo thêm tia nắng ấm

    rực rỡ sắc hoa hồng

    gieo trắng tuyết mùa đông

    lạnh thêm ngày buốt giá

    gieo sắc vàng của lá

    để biết đã mùa thu

    gieo từng đợt sóng xô

    giữa biển đời phẳng lặng

    gieo giữa ngày hiu quạnh

    một tiếng cười giòn tan

    giữa đường chiều thênh thang

    gieo một bàn tay nắm

    giữa cuộc tình mới chớm

    gieo một nụ hôn giòn

    giữa nỗi nhớ mênh mang

    gieo một niềm hy vọng

    đi giữa chiều gió lộng

    mong một bờ vai êm

    gieo giữa bóng đêm đen

    là ngàn sao lấp lánh

    ta qua miền khổ hạnh

    chờ gieo tiếng kinh cầu

    qua biển rộng sông sâu

    mong cánh buồm tịnh độ

    tay em gieo hạnh ngộ

    độ trì ta một lần

    thoát khỏi vòng si sân

    ngủ vùi vòm nôi ấm

    tay ta em hãy nắm

    cứu độ một lần thôi

    hãy cúi xuống phận người

    gieo một lần cứu rỗi !!!
    thutím
    BTV.vnthihuu
    Bao giờ cũng phải luôn luôn có một nơi nào đó để đến.
    V.Beethoven

  3. 15 Thành viên dưới đây cảm ơn thutím vì bài viết hữu ích này


  4. #103
    Avatar của thutím
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    thutím đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 147
    Thanks
    2.047
    Thanked 1.015 Times in 145 Posts
    Blog Entries
    59

    Thơ Thu Tím



    Vu Lan hoa trắng

    Vu Lan hoa trắng... không còn Mẹ
    Nuốt lệ vào tim buồn thật khẽ
    Đôi mắt trũng sâu tuổi đã già
    Hai vai oằn trĩu đời không trẻ
    Dãi dầu khuya sớm cánh cò che
    Vò võ tháng năm thân bóng lẻ...
    Thắp nén hương cầu Phật Đại từ
    Vĩnh hằng hồn mẹ thôi cô quẽ!
    thutím
    Bao giờ cũng phải luôn luôn có một nơi nào đó để đến.
    V.Beethoven

  5. 14 Thành viên dưới đây cảm ơn thutím vì bài viết hữu ích này


  6. #104
    Avatar của thutím
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    thutím đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 147
    Thanks
    2.047
    Thanked 1.015 Times in 145 Posts
    Blog Entries
    59

    thơ thutím



    Mẹ ở đâu?

    Mẹ kính yêu, mẹ ở nơi đâu?
    Đêm nay nhớ mẹ con âu sầu,
    Nhớ thương đau buốt lòng con trẻ,
    Con ở nơi này, mẹ ở đâu?

    Mẹ ơi, chốn ấy có vui không?
    Có hoa khoe sắc dưới nắng hồng,
    Có đàn bướm lượn đùa theo gió,
    Có lúa vàng bông phủ cánh đồng?

    Mẹ ơi, đêm về có ánh trăng?
    Vằng vặc sáng soi cõi vĩnh hằng,
    Lung linh sóng gợn bên dòng nước,
    Trăng sáng đồng xanh trải ánh vàng?

    Mẹ ơi, ở đó chắc mẹ buồn?
    Nhớ con dòng lệ mẹ lại tuôn,
    Có còn trở lại ngày xưa cũ,
    Xa xa trông thấy ráng chiều buông!

    Lá cuối thu rồi, gió sang đông,
    Se khung trời lạnh chợt nao lòng,
    Sương khói mẹ hiền không đủ ấm,
    Chăn bông ấp ủ cả tình nồng!

    Muốn nói ngàn thương với mẹ hiền,
    Suối đời an nghỉ giấc chiều miên,
    Vòng tay xin gửi mây đưa đến,
    Phiêu dạt vô thường, hạt nắng nghiêng!
    thutím
    Bao giờ cũng phải luôn luôn có một nơi nào đó để đến.
    V.Beethoven

  7. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn thutím vì bài viết hữu ích này


  8. #105
    Avatar của thutím
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    thutím đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 147
    Thanks
    2.047
    Thanked 1.015 Times in 145 Posts
    Blog Entries
    59

    thơ thutím



    Rằm tháng bảy

    Con còn nhớ năm xưa: rằm tháng bảy
    Các con ba được cài đóa hoa hồng
    Nhìn hoa đỏ ba hỏi: có vui không?
    Và ba nói: mừng con còn có mẹ!

    Trăng lên cao, kìa trăng lên thật nhẹ
    Cùng quây quần bên cha mẹ kính yêu
    Nỗi thương cha, yêu mẹ, ôi thật nhiều
    Không có thể cân, đong và đo đếm

    Sáng nhìn ba dẫn xe ra đầu hẽm
    Áo sơ mi quần tây xám đơn sơ
    Nỗi niềm thương, con lặng đứng hằng giờ
    Ba bận rộn mỗi ngày bên công việc...

    Thời gian trôi như đám mây xanh biếc
    Mẹ qua đời, ba lặng lẽ cô đơn,
    Mắt xa xăm ánh một chút dỗi hờn
    Mẹ đi vội để ba buồn hiu quạnh

    Vu Lan về, gió hanh hanh trở lạnh
    Cài áo con hoa trắng, mắt rưng rưng
    Đàn đứt dây, bài hát bỏ nửa chừng
    "Các con nhớ cài hoa... rằm tháng bảy!"

    ***

    Nơi viễn xứ... cũng bao rằm tháng bảy
    Ba ở đâu sao không nhắc cài hoa?
    Ánh trăng soi dòng suối lệ nhạt nhòa
    Cha đã mất, đóa hoa nào bày tỏ?
    thutím
    BTV.vnthihuu
    ( PT )

    Bao giờ cũng phải luôn luôn có một nơi nào đó để đến.
    V.Beethoven

  9. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn thutím vì bài viết hữu ích này


  10. #106
    Avatar của thutím
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    thutím đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 147
    Thanks
    2.047
    Thanked 1.015 Times in 145 Posts
    Blog Entries
    59

    Thơ Thu Tím



    Thu xưa..

    Em đến thăm anh áo lụa vàng
    Hiên ngoài rực rỡ bóng chiều sang
    Êm đềm sóng vỗ triền sông vắng
    Lãng đãng mây đùa trận gió hoang
    Gót nhỏ thờ ơ trên xác phượng
    Cành khô hờ hững dưới thân bàng
    Nếu em công chúa hoàng cung ấy
    Anh sẽ hầu bên kiệu nữ hoàng...
    thutím
    Lần sửa cuối bởi thutím; 02-09-2013 lúc 01:55 AM
    Bao giờ cũng phải luôn luôn có một nơi nào đó để đến.
    V.Beethoven

  11. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn thutím vì bài viết hữu ích này


  12. #107
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi thutím Xem bài viết


    Thu xưa..

    Em đến thăm anh áo lụa vàng
    Hiên ngoài rực rỡ bóng chiều sang
    Êm đềm sóng vỗ triền sông vắng
    Lãng đãng mây đùa trận gió hoang
    Gót nhỏ thờ ơ trên xác phượng
    Cành khô hờ hững dưới thân bàng
    Nếu phải em là công chúa nhỏ
    Anh sẽ hầu bên kiệu nữ hoàng...
    thutím

    LỐI VỀ XÓM NHỎ

    Trước ngõ mồng tơi nắng rực vàng
    Lối về xóm nhỏ gió thu sang
    Hương nồng lúa mới cho nhiều hạt
    Bảng lảng mây chiều chim én hoang

    Tuổi thơ yêu thích màu hoa phượng
    Nhặt lá trò chơi dưới gốc bàng
    Phấn đấu chuyên cần luôn vượt khó
    Ngày sau thành đạt sống huy hoàng


    Lệ Hà

  13. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  14. #108
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết
    LỐI VỀ XÓM NHỎ

    Trước ngõ mồng tơi nắng rực vàng
    Lối về xóm nhỏ gió thu sang
    Hương nồng lúa mới cho nhiều hạt
    Bảng lảng mây chiều chim én hoang

    Tuổi thơ yêu thích màu hoa phượng
    Nhặt lá trò chơi dưới gốc bàng
    Phấn đấu chuyên cần luôn vượt khó
    Ngày sau thành đạt sống huy hoàng


    Lệ Hà
    ĐỒNG QUÊ

    Đồng chiêm đang độ lúa bông vàng
    Bão lụt dâng về nước chảy sang
    Đói khổ dân mình ra phố sống
    Quê nhà đất bỏ hóa thành hoang

    Ngôi trường ngói cũ đầy bông phượng
    Nghĩ lại mùa xưa thấy bẽ bàng
    Phải dựng xây đồng quê đổi mới
    Cùng nhau góp sức sẽ đàng hoàng.

    TXS
    02/09/2013

  15. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  16. #109
    Avatar của thutím
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    thutím đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 147
    Thanks
    2.047
    Thanked 1.015 Times in 145 Posts
    Blog Entries
    59
    Xin đa tạ tiền bối đã ghé thăm nhà.Kính chúc tiền bối khỏe, vui.
    thutím
    Bao giờ cũng phải luôn luôn có một nơi nào đó để đến.
    V.Beethoven

  17. Thành viên dưới đây cảm ơn thutím vì bài viết hữu ích này


  18. #110
    Avatar của thutím
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    thutím đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 147
    Thanks
    2.047
    Thanked 1.015 Times in 145 Posts
    Blog Entries
    59

    thơ thutím



    Cao nguyên ngàn xanh

    (Kính tặng thầy NPV ).


    Mời em đến viếng quê anh,
    Một lần để thấy rừng thông đượm màu
    Nhìn xa trên những đồi cao,
    Sương mù buổi sớm lùa vào chân mây
    Đường đi khúc khuỷu dốc đầy,
    Nhưng tình anh vẫn thẳng ngay một lòng.
    Rainier sừng sững chờ mong,
    Quanh năm tuyết phủ như Đông bốn mùa.
    Nhớ em chân guốc nhẹ khua,
    Vẳng nghe có tiếng em đùa bên ta
    Sáng nay không thấy lá hoa,
    Khói tròn bay thấp la đà đồi thông
    Kia là sườn núi uốn cong,
    Như hình xoắn ốc lượn vòng quyện theo
    Bên này phiến đá cheo leo,
    Mặt hồ phẳng lặng, hoa reo gió nhường
    Sớm mai, dòng thác mờ sương
    Cầu vồng bảy sắc lạ thường, đẹp sao!
    Đón em lời nói ngọt ngào,
    Bàn tay nhẹ nắm, dạt dào tình anh.
    Đàn chim ríu rít trên cành,
    Cao nguyên đêm có trăng thanh trải dài
    Quê anh, thành phố mưa bay,
    Rừng phong vang tiếng hàng cây xanh rờn
    Có em trời ấm đẹp hơn,
    Gót hài nhẹ bước, nắng vờn chân em.
    thutím
    Bao giờ cũng phải luôn luôn có một nơi nào đó để đến.
    V.Beethoven

  19. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn thutím vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 11/12 ĐầuĐầu ... 9 10 11 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình