+ Trả lời chủ đề
Trang 120/518 ĐầuĐầu ... 20 70 110 118 119 120 121 122 130 170 220 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.191 tới 1.200 của 5174

Chủ đề: Trang thơ Huy Thanh

  1. #1191
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    SẦU THƯƠNG
    ---*---

    Thương người giãi nắng giầm mưa
    Chợ đời lăn lộn duyên xưa lụi tàn
    Từ ngày rẽ lối sang ngang
    Đêm sầu thấm gối ngày tràn lệ rơi

    Tưởng là người phụ tình tôi
    Xe hoa bước xuống là đời thăng hoa
    Đâu ngờ phận hẩm duyên hà
    Chưa qua trăng mật đời hoa đã tàn

    Tình yêu chẳng thể sẻ san
    Ván thuyền đã đóng là an phận thường
    Tối trời gắp phải miếng xương
    Gắp nhầm thì nhá biết nhường cho ai

    Thương nàng tôi cứ thở dài
    Trách mình khờ dại để hai đứa sầu.

    14/8/2013
    Tuyen45
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  3. #1192
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết
    SẦU THƯƠNG
    ---*---

    Thương người giãi nắng giầm mưa
    Chợ đời lăn lộn duyên xưa lụi tàn
    Từ ngày rẽ lối sang ngang
    Đêm sầu thấm gối ngày tràn lệ rơi

    Tưởng là người phụ tình tôi
    Xe hoa bước xuống là đời thăng hoa
    Đâu ngờ phận hẩm duyên hà
    Chưa qua trăng mật đời hoa đã tàn

    Tình yêu chẳng thể sẻ san
    Ván thuyền đã đóng là an phận thường
    Tối trời gắp phải miếng xương
    Gắp nhầm thì nhá biết nhường cho ai

    Thương nàng tôi cứ thở dài
    Trách mình khờ dại để hai đứa sầu.

    14/8/2013
    Tuyen45





    NHỚ TÌNH XƯA


    Đan tay lất phất hạt mưa
    Ý tâm chưa hợp tình xưa chóng tàn
    Hai nhà cách chiếc cầu ngang
    Mà như xa lạ lệ tràn sầu rơi

    Công thành người đã phụ tôi
    Ngỡ khi danh toại cho đời nở hoa
    Chia tay ly biệt hải hà
    Một thời lặng lẽ mơ hoa mộng tàn

    Đông tây hai nẻo quan san
    Chân trời cầu chúc gia an thủ thường
    Nhớ người da giấy gầy xương
    Duyên thưa nợ mỏng đành nhường tình ai

    Canh trường thao thức đêm dài
    Cơm sôi thêm lửa cả hai cùng sầu


    Lệ Hà

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  5. #1193
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    HẠT BỤI THỜI GIAN

    Hạt bụi thời gian thắm máu hồng
    Giao tình khắc khoải cả hư không
    Vui buồn đắng ngọt cùng chia sẻ
    Vợi bớt sầu đau hứng mặn nồng.


    Nguyên Xuân
    10/2012



    PHAI SẮC HỒNG

    Phượng thắm qua hè phai sắc hồng
    Trường ơi vắng vẻ có buồn không?
    Chẳng ai an ủi vơi tâm sự
    Những lúc nắng mưa ấm lạnh nồng!

    Huy Thanh


    SÓNG TÌNH ĐƠN CÔI

    Chói chang nắng hạ ánh tơ hồng
    Vương mắc tim côi cõi sắc không!
    Ngàn đời sóng xô về bờ ước
    Mái bạc biển dâng mãi mặn nồng.


    Nguyễn Văn Thái
    17 - 8 - 2013

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  7. #1194
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    SÓNG TÌNH ĐƠN CÔI

    Chói chang nắng hạ ánh tơ hồng
    Vương mắc tim côi cõi sắc không!
    Ngàn đời sóng xô về bờ ước
    Mái bạc biển dâng mãi mặn nồng.

    Nguyễn Văn Thái
    17 - 8 - 2013


    RƯỢU NỒNG

    Suối mộng xuôi dòng đẩy lá hồng
    Lều tranh thấy được có vui không?
    Hồi âm nhắn nhạn từ phương ấy
    Tri kỉ tao phùng uống rượu nồng

    Huy Thanh
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 18-08-2013 lúc 07:28 AM

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  9. #1195
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    SÓNG TÌNH ĐƠN CÔI

    Chói chang nắng hạ ánh tơ hồng
    Vương mắc tim côi cõi sắc không!
    Ngàn đời sóng xô về bờ ước
    Mái bạc biển dâng mãi mặn nồng.

    Nguyễn Văn Thái
    17 - 8 - 2013

    RƯỢU NỒNG

    Suối mộng xuôi dòng đẩy lá hồng
    Lều tranh thấy được có vui không?
    Hồi âm nhắn nhạn từ phương ấy
    Tao phùng tri kỉ uống rượu nồng

    Huy Thanh
    BÔNG HỒNG

    Còn cha còn mẹ đỏ bông hồng
    Côi cút thân mình có tủi không?
    Ngực áo đeo cài hoa sắc trắng
    Đêm về giấc ngủ chẳng sao nồng.

    TXS
    19/08/2013

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  11. #1196
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    BÔNG HỒNG

    Còn cha còn mẹ đỏ bông hồng
    Côi cút thân mình có tủi không?
    Ngực áo đeo cài hoa sắc trắng
    Đêm về giấc ngủ chẳng sao nồng.

    TXS
    19/08/2013


    HƯƠNG NỒNG

    Gió may se lạnh nắng phai hồng
    Phượng thắm xa cành thổn thức không?
    Bọn trẻ hoa cài khoe cặp mới
    Cây cành trĩu quả ngát hương nồng

    Huy Thanh

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  13. #1197
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết
    SẦU THƯƠNG
    ---*---

    Thương người giãi nắng giầm mưa
    Chợ đời lăn lộn duyên xưa lụi tàn
    Từ ngày rẽ lối sang ngang
    Đêm sầu thấm gối ngày tràn lệ rơi

    Tưởng là người phụ tình tôi
    Xe hoa bước xuống là đời thăng hoa
    Đâu ngờ phận hẩm duyên hà
    Chưa qua trăng mật đời hoa đã tàn

    Tình yêu chẳng thể sẻ san
    Ván thuyền đã đóng là an phận thường
    Tối trời gắp phải miếng xương
    Gắp nhầm thì nhá biết nhường cho ai

    Thương nàng tôi cứ thở dài
    Trách mình khờ dại để hai đứa sầu.

    14/8/2013
    Tuyen45





    HAI VẠN SẦU

    Không dù đi dưới trời mưa
    Nhớ thời áo trắng duyên xưa mau tàn
    Tháng ngày đi học đò ngang
    Thư về giã biệt lệ tràn tuôn rơi

    Tham giàu người phụ phàng tôi
    Má hồng chưa trọn đầu đời mơ hoa
    Trời bày chi cảnh giang hà
    Bây giờ đôi ngã cành hoa sớm tàn

    Lạnh nồng nay chẳng thể san
    Thôi đành chúc phúc vui an lẽ thường
    Măng tươi bồi dưỡng hầm xương
    Ngày xưa đèn sách em nhường cho ai

    Trăm năm lòng cứ u hoài
    Công thành lỗi hẹn thêm hai vạn sầu


    Huy Thanh
    [/
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 18-08-2013 lúc 12:50 PM

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  15. #1198
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404



    MƯA NGÂU THÁNG BẢY
    (Bài họa)

    Tháng bảy bão về em tôi chẳng biết
    Một năm dài thương nhớ khổ lòng anh
    Sóng vỗ muôn trùng rúng động biển xanh
    Cầu Ô Thước sao xong ngày ước hội

    Đêm song thất chàng nàng trông chờ đợi
    Ngưu Chức buồn nuốt lệ nén sầu đau
    Dù sông ngăn nhưng lòng mãi bên nhau
    Thần giao cách cảm suốt đời vẫn nhớ

    Vườn xơ xác cỏ cây hoa chẳng nở
    Nước mắt hờn tủi dạ cõi trần gian
    Mộng năm nay tương ngộ đã dần tan
    Đành quay bước chân trời đời khách lữ

    Đêm quạnh quẽ canh trường người lạ xứ
    Hướng về ai thao thức nhớ tình xa
    Tách trà sen giờ tý lặng lẽ pha
    Phai màu tóc thời gian nào còn lại!


    Huy Thanh
    18-8-2013

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #1199
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404



    ĐỒI SIM NĂM ẤY

    Chuyện tình viết bởi Hữu Loan
    Đồi sim chín mọng có còn hay không?
    Người thương vắng bóng đắng lòng
    Về thăm chốn cũ mênh mông sao trời

    Rừng sim vẫn ngọt ai ơi!
    Mà người năm ấy chơi vơi phương nào
    Đói lòng nửa trái đợi trao
    Nỗi buồn lệ chảy ngược vào trong tim

    Lên đường biên ải đi tìm
    Nàng như cánh nhạn, như chim phượng hoàng
    Bay lên tận cõi thiên đàng
    Để tôi cô độc trần gian nghẹn ngào


    Huy Thanh
    18-8-2013

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  19. #1200
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    Vườn chùa


    Vườn chùa dâm bụt sắc tươi hồng
    Ngẫm mãi chuyện đời sắc với không
    Hỷ xả từ bi đâu chán nản
    Đêm về trăn trở giấc sao nồng.

    Lê Thanh Sơn

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn lethanhson vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 120/518 ĐầuĐầu ... 20 70 110 118 119 120 121 122 130 170 220 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình