+ Trả lời chủ đề
Trang 51/75 ĐầuĐầu ... 41 49 50 51 52 53 61 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 501 tới 510 của 749

Chủ đề: Quê nhà

  1. #501
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.885 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Màu hoàng hôn

    Anh đung đưa năm tháng
    Văng trái tim lên trời
    Tìm tình cờ hương sắc
    Đâu nào bóng hình em!

    Ngoài kia lá biếc xen
    Bập bềnh hoàng hôn cháy
    Màu áo đơn giản vậy
    Nâng niu đôi mắt tình.

    Em lọc trong thời gian
    Pha loãng bao lầm lỗi
    Một chút thôi, vừa đủ
    Giọt nhớ thương ngọt ngào.

    Đôi môi hồng nhấp nháy
    Óng ả lời ru bay
    Đây rồi mùa thu chín
    Rẽ lối vào vườn yêu.

    Cánh diều đu mây trắng
    Nghiêng ngả miền thực hư
    Kéo trời hoà với đất
    Nghe tròn đêm trăng rằm.

    Ta cứ mơ hồ vậy
    Ẩn hiện màu tình em
    Sáng bừng nơi sâu thẳm
    Chờ hoàng hôn dịu êm...
    THANH TÙNG

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  3. #502
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Hương yêu

    Anh đếm tiếng thạch sùng chặt lưỡi
    Ngỏ màn đêm đợi tiếng chuông reo
    Trăng vờn gió lập lòe song cửa
    Nỗi nhớ vòng qua vạt nắng xưa.

    Ngày ấy anh chưa dám nói gì
    Nhẹ nhàng đỡ từng bậc em đi
    Khoảnh đời hai đứa chênh vênh đứng
    Cầu Phật Quan Âm mãi độ trì.

    Từ đấy dậy thì thời áo trắng
    Nét nào khơi gợi dáng xuân xanh
    Dang tay mở lối bình minh đỏ
    Khỏa váng hoàng hôn nhuốm sắc vàng.

    Cứ vậy mơ màng kỷ niệm xa
    Mang mang lòng lưu dấu hè qua
    Mắt em đan trải bâng khuâng đó
    Dâng tặng cho em chiếc lược ngà.

    Giọng dế chuyển canh pha loãng đêm
    Tình thơ dần chín ửng bên thềm
    Phương em ẩn hiện quầng mây tím
    Thức tỉnh mơ màng bật gọi tên.

    Bất chợt hồi chuông thức nhịp đèn
    Lật từng dòng nhớ quá thân quen
    Nét bay, nét đậu tràn thi hứng
    Sóng cuộn bờ tim hương nhớ len..

    Trần Như Chuyên
    .

    "Hương nhớ xa ...."

    “Sóng cuộn bờ tim hương nhớ len”

    Vỗ theo tiếng cuốc vọng bên thềm

    Canh khuya thao thức , màn sương muối
    Xin hiểu cho rằng” hương nhớ len”


    Ký ức in hằn trải trang thơ

    Tình ơi nét bút đọng câu chờ

    Mực màu tim tím sầu như gợi

    Ai biết hằng đêm em vẫn mơ


    Kỷ niệm lại về theo cơn mưa

    Mây giăng e ngại gió giao mùa

    Sao hôm thấp thoáng chìm đâu đó

    Rặng liễu u buồn lá đong đưa


    Lặng lẽ đường xưa dốc phố qua

    Đèn soi chẳng tỏ mắt như nhoà

    Tiếng chuông vang vọng giờ tan học

    Đảo mắt tìm người …tiếc thu xa


    Thu giang vũ


    Bài thơ "Hương xa" của huynh hay quá huynh ơi, Lâu quá không ghé thăm huynh , chúc huynh luôn an vui.
    Thân mến
    TGV

    .
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 30-08-2013 lúc 02:48 AM

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  5. #503
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.885 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Tình xa

    Em ước đơn giản vậy:
    Chỉ yêu mình anh thôi!
    Hương lòng thay son phấn
    Giọt cười nồng… lên ngôi.

    Trăng vuốt dài hồn liễu
    Sóng ru tình sang canh
    Đêm trở mình động đậy
    Nối gần thêm đôi bờ.

    Bên ấy em mộng mơ
    Anh mải mê say ngắm
    Ranh giới là khoảng lặng
    Nhịp thiên đường giao thoa.

    Thời gian dẫu vời xa
    Kén từng tia hy vọng
    Phương em dầy sức nóng
    Căng tháng năm dạo chơi.

    Lọc từng nét tinh khôi
    Vầng hào quang tri kỷ
    Giản đơn đến phi lý
    Huyền thoại nơi đời thường.

    Mỗi bước đường em đi
    Lá trải vàng nhung lụa
    Kìa hoàng hôn muôn thuở
    Ngút xanh màu nghĩ suy.

    Sinh ra trong bình dị
    Giấc mơ cũng chân thành
    Nỗi nhớ giăng đôi cánh
    Gặp nhau lưng chừng đời…
    THANH TÙNG

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  7. #504
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.885 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Hồn xưa
    (Tặng Thi hữu Đinh Sỹ Liên, nhân về thăm quê và nghe anh đọc thơ)

    Bước vào một thuở đồng chiêm
    Đâu rồi tiếng võng ru êm nắng vàng
    Nợ nhau đôi chút chói chang
    Bến lòng khép mở từng hàng thảo thơm.

    Đu trên ngọn cỏ, cọng rơm
    Chắt chiu sương gió tìm ngờm ngợp say
    Đưa ta lặn xuống rãnh cày
    Lắng hồn đất, lật đắng cay muôn đời.

    Hèn chi một tứ thơ rơi
    Cũng ăm ắp thấu tỏ lời nước non
    Có chăng đắp đổi vẹn tròn
    Tri âm ươm tấm tình son đi về.

    Tròng trành một thoáng hương quê
    Chiều sang sang nhuộm triền đê gập ghềnh
    Bờ trời cơn cớ chênh vênh
    Cánh cò xa cõng bồng bềnh lời ru.

    Cầm tay chia nửa mùa thu…
    Lần sửa cuối bởi Phong Trần; 01-09-2013 lúc 05:51 AM
    THANH TÙNG

  8. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  9. #505
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Hương xa

    “Đảo mắt tìm người…tiếc thu xa”
    Mãi còn lưu ánh mắt ngọc ngà
    Trăng xưa lưu dấu bâng khuâng đấy
    Thức suốt trong tim năm tháng qua.

    Dẫu có tìm đâu giây phút sang
    Lấp sao khoảng trống giữa đôi hàng
    Quay đi chợt giấu bờ mi thẹn
    Một góc tình riêng vẫn vương mang.

    Lật giở từng trang hẹn với lòng
    Tháng năm giễu cợt lượn ngoài song
    Khóc đời hồ dễ than mình vậy
    Giọt mực vô tư hồn long đong.

    Ta mải tìm nhau ngang cuộc đời
    Hương lòng rẽ lối dọc sâu khơi
    Thời gian lưu lạc miền hư ảo
    Cả sóng cho lòng… chói chang rơi.

    Trần Như Chuyên.




    HÈ TRÔI ....

    Hè trôi bão nổi cơn giông
    Thu rơi tan tác gió mông mênh buồn
    Tháng tám về mưa ngâu tuôn
    Tóc em dài đủ để thương lời thề

    Chuyện tình cách trở sơn khê
    Bờ xa cát trắng não nề sóng xô
    đò còn trên bến nhấp nhô
    Nhìn xa cố quận ươm mơ dáng người

    Sương thu từng giọt chơi vơi
    Xa quê lỡ bước một tròi sầu vương
    Hàng me xanh lá bên đường
    Tiếng chuông tan học dễ thường ai quên

    Mưa rơi róc rách qua thềm
    Màn đêm rơi nhẹ liễu mềm đong đưa
    Hôm nay mây chuyển giao mùa
    Canh khuya vắng lạnh người xưa dỗi hờn .

    Thugiang vũ
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 04-09-2013 lúc 04:02 AM


  10. #506
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.885 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Tình sang

    Nhẹ gối đầu lên bên trái tim
    Thời gian ngừng lại khát khao tìm
    Gần em anh thấy mình tươi trẻ
    Vụn vỡ tháng năm hoá cánh chim.

    Tìm sẻ ngang qua suốt dặm dài
    Nâng niu từng giọt nắng tương lai
    Hương lòng thấp thoáng rung tầm ngắm
    Thoắt hiểu sâu nông lẽ cuộc đời.

    Đổi thảnh thơi sang vướng bận lòng
    Nợ tình đâu dễ trả cho xong
    Còn bao la nữa hồn trăng xế
    Lấp ló đầu non nỗi nhớ mong.

    Sẽ trả dần dà đến kiếp sau
    Sênh sang chẳng mếch những gam màu
    Vòng say se lạnh bờ thu liễu
    Ta ghé sao vào trong mắt nhau.

    Khẽ lật từng đêm lau kỷ niệm
    Cảnh tình huyền ảo nét đoan trang
    Ghé vai vun mãi bâng khuâng dậy
    Thu đấy sao lòng mãi chói chang!
    Lần sửa cuối bởi Trần Như Chuyên; 11-09-2013 lúc 07:27 AM
    THANH TÙNG

  11. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  12. #507
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.885 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Gía…!

    Người đi cản cánh heo may
    Ta về dẫm lại dấu giày năm xưa
    Vẳng nghe tiếng guốc giao thừa
    Trái tim đổi chỗ, nắng mưa sạt lòng.

    Nỗi niềm trăn trở ngoài song
    Bầy sao nhức nhối sau vòng mây xa
    Vẫn dành thương nhớ làm quà
    Dẫu rằng ngăn cách chưa nhòa bóng nhau.

    Thời gian – liều thuốc bạc màu
    Dễ gì ngoại lệ giữ màu tím đây
    "Lửa… rơm" - xứ lạnh đã dầy
    Dẫu rằng “vàng đá” cũng đầy xót đau…

    Hẹn thề yêu cả kiếp sau
    Chia tay – nước mắt vội lau mấy lần
    Đợi chờ hết mấy đời xuân
    Tháng ngày mòn mỏi nhạt dần phấn hương.

    Một phần trăm vạn: phi thường
    Để dành lý trí kim cương cho người
    Riêng mình chẳng dám đùa chơi
    Lỡ rồi ai oán đỉnh trời… biết đâu!

    Bệnh rồi mới chữa… còn lâu…
    Về thôi… chẳng muốn để dầu… gần than…!
    THANH TÙNG

  13. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  14. #508
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.885 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Bức tranh tình

    Em đi để nhớ vòng quanh
    Quê nhà nắng đã nứt nanh biếc trời
    Rặng dừa chẻ gió hong phơi
    Bờ thương cháy nửa nụ cười dở dang,

    Hồ thu trong đến vội vàng
    Giếng tình lật ngược đôi hàng cò bay
    Áo thu dần khép cửa ngày
    Hoàng hôn lửng tím thêm day dứt lòng.

    Đường xưa lấm chấm rêu phong
    Dấu yêu thắp lửa bên song rám hồng
    Hồn trăng nhàn nhạt hư không
    Tiếng tơ, tiếng trúc bên song khát hoài.

    Anh se từng sợi ban mai
    Lấp đầy khoảng trống nối dài duyên mơ
    Vin áng mây tích đợi chờ
    Xếp hương nhớ ép sóng thơ lỡ làng.

    Ngày qua ánh sáng lật trang
    Bình minh đẩy cửa xếp hàng ưu tư
    Thời gian rót mãi nhân từ
    Cung đàn khúc hát còn dư nỗi niềm.

    Lạnh lùng tách hạt sương đêm
    Lắng phương em, phút yếu mềm sang canh
    Trăng tròn vo giấc chẳng lành
    Tìm nhau tô điểm bức tranh không màu!
    THANH TÙNG

  15. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  16. #509
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.885 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Thưởng quỳnh



    Thoảng nghe tiếng vạc dầm sương

    Nước cờ, ly rượu đọng hương bên thềm

    Tháng ngày tích nắng dịu êm

    Vắng trăng – tỏa sáng gom thêm ân tình.



    Khuya này, khuya nữa rung rinh

    Giấc chiêm bao chở bất bình sang canh

    Ta nâng niu những ngọt lành

    Vẫn cồm cộm vết bức tranh cuộc đời.



    Sang hèn, cao thấp, đầy vơi

    Nằm mơ vẫn thấy xa vời, đung đưa

    Âm dương, nóng lạnh, thiếu thừa

    Chỗ này nắng, phía kia mưa nhạt nhòa.



    Giá ai cũng được thưởng hoa

    Thế nhân vun đắp thuận hòa khó sao

    Trong say đắm có ngọt ngào

    Yếu mềm ôm ấp cành giao cũng đành.



    Tiếng gà nhập nhoạng chuyển canh

    Nụ cười san nửa, tròng trành vần thơ

    Bình minh ướm thử mộng mơ

    Cõi hồn gấp lại vẫn ngờ ngợ thương…

    THANH TÙNG

  17. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  18. #510
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    donguyenxuan31@iahoo.com đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Tuổi: 84
    Bài gửi : 342
    Thanks
    132
    Thanked 1.815 Times in 336 Posts
    Blog Entries
    4
    Thơ hay bạn viết thường dài
    Chỉ nên gom lại trong vài khổ thôi
    Lời thơ sắc ngọt đẹp tươi
    Lung linh tỏa sáng cho người đắm say
    Đánh gan viết mấy câu này
    Nghe được thì để đắng cay bỏ mà
    Mong người thông cảm cho ta
    Bởi hâm nên mới nói ra điều này.
    Lần sửa cuối bởi donguyenxuan31@iahoo.com; 30-09-2013 lúc 08:44 AM

  19. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn donguyenxuan31@iahoo.com vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 51/75 ĐầuĐầu ... 41 49 50 51 52 53 61 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình