+ Trả lời chủ đề
Trang 32/194 ĐầuĐầu ... 22 30 31 32 33 34 42 82 132 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 311 tới 320 của 1935

Chủ đề: Trang thơ Lệ Hà

  1. #311
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết
    TRÁI NGANG
    ---*---

    Trái ngang bao cảnh thị phi
    Ố hoen truyền thống những gì cha ông
    Tổ tiên chắc chẳng bằng lòng
    Bởi còn con cháu ngược dòng sử sanh.

    23/8/2013
    Tuyen45



    THẢO NGUYÊN

    Thảo nguyên đồng cỏ ngựa phi
    Linh Chi mật ngọt lo gì, biếu ông
    Mẹ cha vui vẻ hài lòng
    Mái nhà hạnh phúc bên dòng suối xanh

    Lệ Hà

  2. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  3. #312
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi Bùi ngọc minh Xem bài viết
    Trời thu nắng thả bóng lang thang
    Gặt lúa đem hong suốt buổi vàng
    Cỏ rạ hun chiều thêm óng ả
    Bếp hồng thôn nữ điệu ca vang!
    Chúc cô lệ hà vui khỏe!
    Bùi ngọc Minh

    HOA RỪNG

    Hoa rừng cỏ dại rộng thênh thang
    Đồng lúa mênh mông trĩu hạt vàng
    Mùi cỏ nồng thơm lòng rộn rã
    Được mùa sơn nữ hát ca vang

    Lệ Hà
    Lần sửa cuối bởi Lệ Hà; 25-08-2013 lúc 11:26 AM

  4. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  5. #313
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159



    NHỚ NGÀY RA TRƯỜNG


    Nắng thu vườn cúc trổ hoa
    Giáo sinh hội tụ chan hòa tình thân
    Hai năm rèn luyện chuyên cần
    Phượng rơi bướm lượn đầy sân lá vàng

    Tay ôm cặp sách mơ màng
    Siêng năng học tập trông nàng đáng yêu
    Áo dài tha thướt diễm kiều
    Rời trường Sư Phạm lòng nhiều niềm vui

    Chia tay bạn hữu bùi ngùi
    Tương lai rộng mở, thuyền xuôi theo dòng
    Đưa trò chở chữ sang sông
    Yêu thương con trẻ sớm mong công thành

    Học đường như một bức tranh
    Ngõ đào xanh mát tỏa cành vươn xa
    Ơn Thầy Cô dạy chúng ta
    Trọn đời ghi nhớ đậm đà hương xưa


    Lệ Hà (26-8-2013)


  6. #314
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    THAY MÙA
    ---*---

    Hè qua thu đến thay mùa
    Sắc vàng lá úa gió đùa hoa may
    Hoàng hôn chim nhạn lượn bay
    Xoay tròn giữa nắng cuối ngày trời trong

    Vườn ai huệ trắng thơm nồng
    Phải chăng công bón vun trồng người chăm
    Phía Tây mây tím quầng thâm
    Giọt ngâu bất chợt trong tâm rối bời

    Mặt hồ sóng nước đầy vơi
    Bông sen cuối vụ giữa trời ám u
    Đồng quê vang tiếng nhạc ru
    Chiếu hôm nắng quái xé mù tan nhanh

    Chân trời cảnh đẹp tựa tranh
    Quện hòa mây núi đồng hành tháng năm.

    26/8/2013
    Tuyen45
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  7. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  8. #315
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết
    THAY MÙA
    ---*---

    Hè qua thu đến thay mùa
    Sắc vàng lá úa gió đùa hoa may
    Hoàng hôn chim nhạn lượn bay
    Xoay tròn giữa nắng cuối ngày trời trong

    Vườn ai huệ trắng thơm nồng
    Phải chăng công bón vun trồng người chăm
    Phía Tây mây tím quầng thâm
    Giọt ngâu bất chợt trong tâm rối bời

    Mặt hồ sóng nước đầy vơi
    Bông sen cuối vụ giữa trời ám u
    Đồng quê vang tiếng nhạc ru
    Chiếu hôm nắng quái xé mù tan nhanh

    Chân trời cảnh đẹp tựa tranh
    Quện hòa mây núi đồng hành tháng năm.

    26/8/2013
    Tuyen45




    NHỚ LÀNG QUÊ


    Tre vàng thay lá cuối mùa
    Ngọc Lan thơm ngát hoa đùa cỏ may
    Đàn cò nghiêng cánh lượn bay
    Đồng xanh bát ngát tháng ngày nước trong

    Đầm sen hồng trắng hương nồng
    Nông dân cày cấy gieo trồng bón chăm
    Mưa rơi ướt lạnh môi thâm
    Áo tơi chẳng mặc can tâm tóc bời

    Gió nồm lất phất chẳng vơi
    Mây vần chớp giật bầu trời âm u
    Đêm về nghe vọng tiếng ru
    Trăng treo đầu ngọn sương mù tỏa nhanh

    Thôn làng đẹp tựa như tranh
    Rời quê lên phố học hành suốt năm


    Lệ Hà

  9. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  10. #316
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    NHỊP CẦU THƠ

    Thi huynh thi hữu bốn phương
    Giao lưu trao gửi mến thương tâm tình
    Lệ Hà, Mạnh Kỷ, Xuân Sinh
    Huy Thanh, Xuân Độ...nghĩa tình nặng sâu
    "Tuyên 45" nối nhịp cầu
    Bạn thơ dù ở nơi đâu vẫn gần
    Đời thêm sức sống thanh xuân
    Thơ thêm đẹp ý mượt vần tươi câu
    Cảm ơn THI HỮU bắc cầu

    Trần Thị Lợi

  11. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


  12. #317
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159






    ĐÓN CÔ GIÁO MỚI

    Lốc cốc đưa khách về làng
    Áo dài duyên dáng nhẹ nhàng xuống xe
    Nắng mai gió thoảng cuối hè
    Mái trường ngói đỏ phượng che mát lành

    Đồng nghiệp vui vẻ chân thành
    Đến ngày khai giảng bước nhanh gặp trò
    Năm học mới, lắm âu lo
    Yêu thương dạy trẻ mong cho nên người

    Sân trường rộn rã tiếng cười
    Đón cô giáo mới trọn đời ươm hoa


    Lệ Hà (31-8-2013)







  13. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  14. #318
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi Trần Thị Lợi Xem bài viết
    NHỊP CẦU THƠ


    Thi huynh thi hữu bốn phương
    Giao lưu trao gửi mến thương tâm tình
    Lệ Hà, Mạnh Kỷ, Xuân Sinh
    Huy Thanh, Xuân Độ...nghĩa tình nặng sâu
    "Tuyên 45" nối nhịp cầu
    Bạn thơ dù ở nơi đâu vẫn gần
    Đời thêm sức sống thanh xuân
    Thơ thêm đẹp ý mượt vần tươi câu
    Cảm ơn THI HỮU bắc cầu


    Trần Thị Lợi



    DUYÊN THƠ

    Thi hữu vạn nẻo tứ phương
    Diễn đàn hội tụ mến thương đậm tình
    Huy Thanh, Mạnh Kỷ, Xuân Sinh
    Đức Cơ, Thị Lợi... ân tình nghĩa sâu

    Trăng thu soi bóng bên cầu
    Dòng sông trôi mãi về đâu xa gần
    "Tuyên 45" vẫn còn xuân
    Xướng thơ ý đẹp họa vần mượt câu

    Chim Chiều chao lượn xây cầu
    Lầu Mây nối nhịp hai đầu duyên thơ


    Lệ Hà

  15. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  16. #319
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Thu xưa..

    Em đến thăm anh áo lụa vàng
    Hiên ngoài rực rỡ bóng chiều sang
    Êm đềm sóng vỗ triền sông vắng
    Lãng đãng mây đùa trận gió hoang
    Gót nhỏ thờ ơ trên xác phượng
    Cành khô hờ hững dưới thân bàng
    Nếu phải em là công chúa nhỏ
    Anh sẽ hầu bên kiệu nữ hoàng...
    thutím



    LỐI VỀ XÓM NHỎ

    Trước ngõ mồng tơi nắng rực vàng
    Lối về xóm nhỏ gió thu sang
    Hương nồng lúa mới cho nhiều hạt
    Bảng lảng mây chiều chim én hoang

    Tuổi thơ yêu thích màu hoa phượng
    Nhặt lá trò chơi dưới gốc bàng
    Phấn đấu chuyên cần luôn vượt khó
    Ngày sau thành đạt sống huy hoàng


    Lệ Hà

  17. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  18. #320
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết
    LỐI VỀ XÓM NHỎ

    Trước ngõ mồng tơi nắng rực vàng
    Lối về xóm nhỏ gió thu sang
    Hương nồng lúa mới cho nhiều hạt
    Bảng lảng mây chiều chim én hoang

    Tuổi thơ yêu thích màu hoa phượng
    Nhặt lá trò chơi dưới gốc bàng
    Phấn đấu chuyên cần luôn vượt khó
    Ngày sau thành đạt sống huy hoàng.

    Lệ Hà
    ĐỒNG QUÊ

    Đồng chiêm đang độ lúa bông vàng
    Bão lụt dâng về nước chảy sang
    Đói khổ dân mình ra phố sống
    Quê nhà đất bỏ hóa thành hoang

    Ngôi trường ngói cũ đầy bông phượng
    Nghĩ lại mùa xưa thấy bẽ bàng
    Phải dựng xây đồng quê đổi mới
    Cùng nhau góp sức sẽ đàng hoàng.

    TXS
    02/09/2013

  19. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 32/194 ĐầuĐầu ... 22 30 31 32 33 34 42 82 132 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình