+ Trả lời chủ đề
Trang 33/194 ĐầuĐầu ... 23 31 32 33 34 35 43 83 133 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 321 tới 330 của 1935

Chủ đề: Trang thơ Lệ Hà

  1. #321
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết
    NHỊP CẦU THƠ

    Thi huynh thi hữu bốn phương
    Giao lưu trao gửi mến thương tâm tình
    Lệ Hà, Mạnh Kỷ, Xuân Sinh
    Huy Thanh, Xuân Độ...nghĩa tình nặng sâu
    "Tuyên 45" nối nhịp cầu
    Bạn thơ dù ở nơi đâu vẫn gần
    Đời thêm sức sống thanh xuân
    Thơ thêm đẹp ý mượt vần tươi câu
    Cảm ơn THI HỮU bắc cầu.

    Trần Thị Lợi


    DUYÊN THƠ

    Thi hữu vạn nẻo tứ phương
    Diễn đàn hội tụ mến thương đậm tình
    Huy Thanh, Mạnh Kỷ, Xuân Sinh
    Đức Cơ, Thị Lợi... ân tình nghĩa sâu

    Trăng thu soi bóng bên cầu
    Dòng sông trôi mãi về đâu xa gần
    "Tuyên 45" vẫn còn xuân
    Xướng thơ ý đẹp họa vần mượt câu

    Chim Chiều chao lượn xây cầu
    Lầu Mây nối nhịp hai đầu duyên thơ.

    Lệ Hà
    BA MIỀN

    Cảm ơn bạn hữu tứ phương
    Nhắc tên trìu mến yêu thương thật tình
    Lợi - Cơ cùng với Hà - Thanh
    Kẻ Nam người Bắc vẫn tình mặn sâu

    Xuân Sinh ở giữa nhịp cầu
    Xin cùng kết lại dù đâu cũng gần
    Nguyên tiêu đợi đến sang Xuân
    Bài thơ xướng họa chắp vần nối câu

    Ba miền ta bắc nhịp cầu
    Truyền hình trực tiếp hai đầu hội thơ.

    TXS
    02/09/2013
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 02-09-2013 lúc 04:20 PM

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  3. #322
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2

    NHỊP CẦU THƠ

    Thi huynh thi hữu bốn phương
    Giao lưu trao gửi mến thương tâm tình
    Lệ Hà, Mạnh Kỷ, Xuân Sinh
    Huy Thanh, Xuân Độ...nghĩa tình nặng sâu
    "Tuyên 45" nối nhịp cầu
    Bạn thơ dù ở nơi đâu vẫn gần
    Đời thêm sức sống thanh xuân
    Thơ thêm đẹp ý mượt vần tươi câu
    Cảm ơn THI HỮU bắc cầu.

    Trần Thị Lợi


    DUYÊN THƠ


    Thi hữu vạn nẻo tứ phương
    Diễn đàn hội tụ mến thương đậm tình
    Huy Thanh, Mạnh Kỷ, Xuân Sinh
    Đức Cơ, Thị Lợi... ân tình nghĩa sâu

    Trăng thu soi bóng bên cầu
    Dòng sông trôi mãi về đâu xa gần
    "Tuyên 45" vẫn còn xuân
    Xướng thơ ý đẹp họa vần mượt câu

    Chim Chiều chao lượn xây cầu
    Lầu Mây nối nhịp hai đầu duyên thơ.

    Lệ Hà

    BA MIỀN

    Cảm ơn bạn hữu tứ phương
    Nhắc tên trìu mến yêu thương thật tình
    Lợi - Cơ cùng với Hà - Thanh
    Kẻ Nam người Bắc vẫn tình mặn sâu

    Xuân Sinh ở giữa nhịp cầu
    Xin cùng kết lại dù đâu cũng gần
    Nguyên tiêu đợi đến sang Xuân
    Bài thơ xướng họa chắp vần nối câu

    Ba miền ta bắc nhịp cầu
    Truyền hình trực tiếp hai đầu hội thơ.

    TXS
    02/09/2013


    TÌNH THƠ - TÌNH BẠN


    Tình thơ tình bạn muôn phương
    Diễn đàn thi hữu yêu thương thân tình
    Lệ Hà -Bích Lợi - Xuân Sinh
    Huy Thanh - Mạnh Kỷ chữ tình vẫn sâu
    Sông xanh sóng vỗ chân cầu
    Mây trôi bãng lãng về đâu cũng gần
    Đợi ngày đông cạn sang xuân
    Cùng nhau hội ngộ trao vần gửi câu
    Chiều tà bóng ngã bên cầu
    Nhớ ai - ai nhớ hai đầu bến thơ .

    Mạnh Kỷ
    02/09/2013

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  5. #323
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159


    CHUYỆN TÌNH THẢO NGUYÊN

    Thảo nguyên đồng cỏ xanh rì
    Vượt đèo qua suối đua thi cùng nàng
    Cặp đôi hoàn hảo giỏi giang
    Dây cương ghì chặt nhịp nhàng phóng nhanh

    Đồi cây ngăn lũ vươn cành
    Nương dâu uốn lượn như tranh tuyệt vời
    Bơi thuyền sóng nước chơi vơi
    Trai làng gái sắc trao lời yêu thương

    Đàn cừu lông phủ hơi sương
    Hương nồng hoa dại bên đường ngựa phi
    Thiên nhiên cảnh đẹp tình si
    Kề vai to nhỏ thầm thì duyên tơ

    Núi rừng lãng mạn nên thơ
    Mặt hồ in bóng bầu trời trăng thanh
    Nhà sàn trang trại mát lành
    Du sơn ngoạn thủy sông xanh êm đềm


    Lệ Hà (3-09-2013)

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  7. #324
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Nguyên văn bởi Bùi ngọc minh
    Cảnh làng quê
    Trời quê yên ả đón hè sang
    Nắng rọi bờ tre nắng đổ vàng
    Ruộng lúa trên đồng reo vẫy gió
    Dừa xanh nghiêng ngả mát đường làng
    Bùi ngọc Minh


    TRÚNG QUẢ

    Đồng quê gió trở đợi thu sang
    Trước ngõ nhà ai cúc rực vàng
    Xóm nhỏ tưng bừng vui trúng quả
    Chiều hôm quảy nước rộn thôn làng

    huythanh


    GIÓ THU

    Trời trong nắng đẹp gió thu sang
    Trước ngõ ngọc lan thay lá vàng
    Chim hót véo von nghiêng cánh lượn
    Bầy trâu no cỏ trở về làng

    Lệ Hà

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  9. #325
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    THỨC VŨ KINH

    Mấy cụ tập bài Thúc vũ kinh
    Xoa xoa vỗ vỗ khắp thân mình
    Theo hàng đã xếp người sau trước
    Đấm bóp cho nhau thấy rõ tình.

    TXS
    03/09/2013
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 03-09-2013 lúc 09:26 PM

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  11. #326
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    THỨC VŨ KINH

    Mấy cụ tập bài Thúc vũ kinh
    Xoa xoa vỗ vỗ khắp thân mình
    Theo hàng đã xếp người sau trước
    Đấm bóp cho nhau thấy rõ tình.

    TXS
    03/09/2013

    HUẾ XƯA

    Ta về thăm lại đất "Thần Kinh"
    Dạo cảnh thành đô bạn với mình
    Núi Ngự, Hương giang dòng sữa ngọt
    Quê cha vạn thuở đậm ân tình

    Lệ Hà

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  13. #327
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159




    PHỐ CỔ

    Nhà tầng phố cổ phủ rêu xanh
    Cổ thụ sum suê quả trĩu cành
    Du khách dừng chân hàng ẩm thực
    Ngắm quà lưu niệm chẳng đi nhanh

    Trang sức thủ công bằng đá quý
    Quạt xinh tranh vẽ nón bài thơ
    Đèn lồng rực sáng xoay chiều gió
    Huyền ảo lung linh đẹp bất ngờ


    Lệ Hà (4-09-2013)

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  15. #328
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    ĐAU THẦN KINH

    Già rồi lão trở chứng thần kinh
    Đau mỏi vài khi khắp cả mình
    Uống thuốc đôi lần nhưng chửa khỏi
    Còn đâu nghĩ đến chuyện tơ tình.

    TXS
    03/09/2013
    CÒN MAY


    Bao cấp một thời nghĩ cũng kinh
    Đôi khi ta tự trói tay mình
    Vật phẩm tiêu dùng càng thiếu thốn
    Còn may vẫn trọn vẹn ân tình

    Trần Thị Lợi

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


  17. #329
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết
    HUẾ XƯA

    Ta về thăm lại đất "Thần Kinh"

    Dạo cảnh thành đô bạn với mình
    Núi Ngự, Hương giang dòng sữa ngọt
    Quê cha vạn thuở đậm ân tình

    Lệ Hà

    LAM KINH

    Ai về Thanh Hóa tới Lam Kinh
    Nhớ thuở khởi binh giữ nước mình
    Lê Lợi đứng lên giành độc lập
    Giang sơn gấm vóc thiết tha tình

    Trần Thị Lợi

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


  19. #330
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết




    PHỐ CỔ

    Nhà tầng phố cổ phủ rêu xanh
    Cổ thụ sum suê quả trĩu cành
    Du khách dừng chân hàng ẩm thực
    Ngắm quà lưu niệm chẳng đi nhanh

    Trang sức thủ công bằng đá quý
    Quạt xinh tranh vẽ nón bài thơ
    Đèn lồng rực sáng xoay chiều gió
    Huyền ảo lung linh đẹp bất ngờ


    Lệ Hà (4-09-2013)
    TƯƠNG LAI

    Biển rộng mênh mông, tấm thảm xanh
    Tàu đi thẳng lối, chẳng vương cành
    Ra khơi đánh cá đầy khoang lái
    Vỗ sóng quay về thuyền lướt nhanh

    Đại dương có lắm tài nguyên quý
    Đất nước thêm nhiều sức tuổi thơ
    Vẫn biết ngày nay còn sóng gió
    Tương lai ắt sẽ đẹp không ngờ.

    TXS
    05/09/2013

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 33/194 ĐầuĐầu ... 23 31 32 33 34 35 43 83 133 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình